Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập haha giống e quá e còn phải sắm 1 cái túi to chỉ vì là để cho tranh vào đấy đc, đi đâu cũng có cho yên tâm. mà đa số là chả lôi đc ra =))
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập sao mấy mẫu này tớ ko thấy trong topic nhà bạn, tớ đang ngắm nghía mon men thêu, tớ thích tranh hoa lắm, kiểu như thế này hoặc tranh của Van Gogh í
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập http://tranhchuthap.com/tranh-theu-chu-thap-cuu-ngu-quan-hoi-3/ em đang tăm tia mẫu này dưng mà thấy nó hơi mắc:-k các chị biết mẫu này giá cả của shop nào được thì chia sẻ cho em với ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hehe, chị cũng sắm 1 cái túi đựng vừa tranh, chắc chắn để tha đi khắp nơi đới =]] cốp xe chị to nên đi đâu cũng tha theo, nhưng nhiều khi toàn để đấy thôi, hôm nào rảnh thì tranh thủ cuối giờ chờ quẹt thẻ đi về thì ngồi đâm lên đâm xuống thôi, hôm nào bận thì lại xách nguyên về @_@
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập em đang thêu bức này. kit của dim bị thiếu màu 18036 ( màu hồng đậm để thêu quả nhỏ bên phải í ạ). mẹ nào có cho em xin 1 sợi thôi em còn thiếu mấy mũi
Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Trong tay tớ đang ôm mấy em >2m, cq thì bận, về nhà thì con cái, chả biết bao giờ mới đồng đến
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hê hê, em thấy bệnh chung của những người mê món này là sẽ ôm 1 gia tài kha khá để ngâm dần =]] Như em hồi xưa chỉ làm những cái móc chìa khóa be bé mà cũng ôm khoảng 5-6 chiếc, nhưng bận học nên bỏ quên thú vui này. Đi làm rồi thì rủng rỉnh hơn, lại quay lại bập vào cross stitch, lúc đầu quyết tâm là làm xong thì mới ôm cái mới mà giờ lại ôm nhiều nhiều rồi @_@
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập chị lúc đầu cũng quyết tâm xong em nào dứt điểm rồi mới ôm tiếp, nhưng cuối cùng bây giờ thì.. quyết tâm bay mất, nhìn em nào mê là vác về bằng được, cho vào tủ cất
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập http://tranhchuthap.com/tranh-theu-chu-thap-cuu-ngu-quan-hoi-3/ ko để ý nên giờ mới sửa lại link
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập hì, em cũng giống chị, em mới biết tranh thêu chữ thập gần đây thôi, nhưng mà cũng cất đc kha khá tranh trong tủ rồi, lâu lâu lấy ra nhìn mà chưa biết bao giờ mới thêu đc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Đấy thế mới biết có người giống mình, ko lại nghĩ mình vớ vẩn, hihi Có mỗi việc chụp hình để khoe với các mẹ mà còn chưa làm xong huống chi là thêu, hic
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hahahaaa, nhiều người giống chị lắm ý, em giờ cất tủ mười mấy bức to có nhỏ có rồi =]]
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Úi, nhiều thế em? Chị thì ko thích bức nào nhỏ, toàn mê bức to mới chít chứ!
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hôm nào nhà mình làm một cuộc triển lãm tranh bằg hình ảnh đi các c.e. Nàng nào mê cái món này cũg ôm kha khá một gia tài. Như nhau cả ấy nhỉ? E cũng ôm chục bức hoạt hình cho baby. Vài bức toa toa. Vài bức giang dở. K biết để làm giề nữa
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập C ơi cho e hỏi cái tranh đồng hồ thì lúc mình lồng đồng hồ vào như thế nào ạ?
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập uh, đúng là chả biết để làm gì nhỉ? Năm ngoái tớ hoàn thành 2 bức: 1 ông bà nội, 1 ông bà ngoại, mà nhà tớ thì chưa có bức nào.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hihi, cứ thích là ôm đấy ạ, 1 vài bức tranh in sẵn thôi, còn lại toàn là tranh k in vì vớ đc thanh lý rẻ ơi là rẻ mà toàn mẫu em thích =]] thế nên mới k biết là năm nào tháng nào mới xong đc đây
Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Ui, nhà em thì mẹ em chả thích treo cái gì hết, cứ nhăm nhe treo cái gì cũng bị kêu là tốn công đi lau bụi =]] Mà nhà em cũng bé nên thích để tường trống trông cho rộng nhà