Các mẹ dạo này thế nào, e mệt mỏi về kinh tế quá, chả có nhà nào êm xuôi hết cả phải ko các chị, nhưng nhà e thì chắc viết tiểu thuyết ko hết chuyện. Giờ lấy chồng đc 4 năm , gđ nhà chồng đã xảy ra ko biết bao nhiêu chuyện, đến nay đã phải bán nhà trả nợ, e ra ở riêng, thuê nhà, gửi con, lương văn phòng hơn 2tr, chồng lương đc hơn 5tr. Nhưng vướng khoản đi học cả 2 v ch e đều đang đi học, nản quá các mẹ ạ, cùng đóng học phí 1 lúc, mệt mỏi. Suốt ngày e chỉ nghĩ sao kiếm thêm đc thu nhập lo cho con và bản thân mình. E bán thêm đủ thứ, ngoài giờ đi làm, e tranh thủ buổi trưa đi ship giấy ướt cho các mẹ trên dđ. Hôm nay thật sự e mệt mỏi quá, tủi thân vô cùng, e phải hì hục chằng chằng buộc buộc 10 thùng giấy ướt từ xưởng về nhà, mệt nhoài đi 4 vòng mới hết đc hàng. Đi đường chỉ sợ nó rơi tung tóe thì khổ lắm đây. Chồng e làm công an, time ở nhà là rất ít, việc e làm thêm nhiều khi a ý cũng giúp nhưng đa phần là e phải tự làm, tranh thủ mọi thời gian có thể để ship cho các chị. Làm về lại đi học, học xong về đón con ở nhà bà trông trẻ, mùa nắng nóng này, đón con về nhìn con mồ hôi nhễ nhại, rôm xẩy đầy người, nhiều khi thương chảy nước mắt. Nhưng e nghĩ kỹ rồi, khó khăn mấy e cũng phải làm, làm đủ mọi cách để kiếm tiền lo cho con, e làm thêm được đồng nào e chỉ nghĩ đến con thôi, bữa ăn hàng ngày e sắm cho con đủ các thức ăn đầy đủ chất nhất. Mà xét cho cùng mẹ nào chẳng thương con đúng ko các chị. Nhiều lúc tối ko phải đi học, e đèo con đi ship hàng cùng, vừa là cho con đi chơi luôn. E thấy mệt lắm lắm, trưa chả bao giờ e đc ngủ cả, đi ship về xong có khi mua cái bánh mỳ lên phòng ngồi ăn. Nhưng các chị ơi, còn nhiều người khổ hơn mình đúng ko, chắc chắn là thế, nên có mẹ nào khổ hơn e thì cũng cứ tin là mình sẽ làm được, vậy hãy làm j đó để cho cuộc sống ko vô ích đi. Làm thêm sợ khó, sợ khổ, sợ bị lỗ, nhưng đừng sợ, cứ thử đi sẽ biết mình có làm đc ko, e bán nhiều mặt hàng rồi, e còn mong học xong nhanh để còn có thời gian buổi tối làm thêm j đó nữa, có khi bán trà đá, trà chanh cũng hay đấy chứ. Khi đó e mời các mẹ đến uống free nhé, hjhj. E tâm sự với các mẹ cho vơi bớt, vì hôm nay mệt quá, về nhà chở xong chục thùng hàng mà mệt nhoài. Chạy lên vp ngồi làm chỉ thấy tủi thân cho số phận ng phụ nữ. Làm hết mọi việc, mà làm mãi vẫn chưa thấy hết việc. À, cuối tuần vừa rồi e có mua vải cân, tự cắt may đc cho con mấy bộ, khoe với các mẹ cho vui nhé, hjhj. Con gái e đấy ạ, tình yêu và là động lực mạnh mẽ của e để e làm làm nữa làm mãi ko và sẽ ko bao giờ mệt mỏi. Chúc các chị một tuần vui vẻ, kinh doanh may mắn thuận lợi nhé.
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Đúng là phụ nữ mình quá khổ, thế mà cánh đàn ông bây giờ nhiều khi còn tị nạnh này nọ. Chị em vừa phải đi làm, vừa phải việc nhà việc cửa, cái gì cũng đổ lên đầu. Ai được chồng yêu thương và cảm thông chia sẻ thì còn đỡ, chứ nhiều ông còn không đóng góp với vợ, hoặc có đóng góp cũng chỉ như "bố thí". Có nhiều ông thì hàng tháng quẳng cho vợ ít tiền coi như xong trách nhiệm. Tất nhiên là vẫn có nhiều những ông chồng tốt, nhưng không phải chị em nào cũng may mắn gặp được.
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Có ông nào vừa tốt vừa chăm thì hiếm lắm. chắc chả đến lượt c e mình đc hưởng, hjc.
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? chồng công an khổ nhỉ, đi suốt ngày. chồng mẹ nó chắc vẫn còn trẻ nên lương mới có 5 triệu đc k
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Vâng, lại còn đi học, mà sao c.a học tốn thế cơ chứ, sợ quá đi thôi.
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Chia sẻ cùng với mẹ nó, phụ nữ mình sinh ra là thế mà, nhưng vẫn pải vui tươi mà sống thui ạ, tất cả là vì con vì chồng sinh ra kiếp là phụ nữ là thế rùi, nên e mún kiếp sau mình có đâu thai thì cố mà đầu thai thành đàn ông, chứ phụ nữ khổ nhìu cái lém ạ
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Ai cũng có cái khổ bạn nhỉ, có những người ngoài kia nhiều tiền tiêu k hết, nhưng chắc gì họ đã có được cuộc sống hạnh phúc. Vất vả nhưng bù lại con trộm vía bụ bẫm yêu quá, mẹ chăm con tốt
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Thật là sao nhiều ng lắm tiền thế, ng ta mua quần áo, phụ kiện thời trang tới hàng trăm triệu, trong khi đó có những gia đình ko có nổi 1 mái nhà để ở, hic, xét cho cùng mình vẫn sướng hơn nhiều ng, c e tự động viên nhau cho tình thần thăng hoa
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Phụ nữ cũng là con người, mà mình quan niệm là con người ai cũng có cái sướng cái khổ riêng. Chẳng có ai là không có nỗi khổ, không phân biệt giàu, nghèo hay giới tính, độ tuổi..mỗi người chịu khổ theo 1 cách riêng. Và để vượt qua nó, cách tốt nhất có lẽ là nên bằng lòng với những gì mình có vì có thể "ngẩng lên chẳng bằng ai nhưng cuối xuống nhiều người lại không bằng mình.
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? em cũng nghĩ thế để mình lạc quan mà sống, chứ sống cái đất phồn hoa thị thành này , thượng vàng hạ cám có cả, chẳng biết đâu mà so sánh
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Khâm phục chị chủ tóp quá. Em thấy mình cứ lười lười có ý định làm gì thì sợ khôgn thành công nên lại không dám làm
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Vô tình đọc chia sẻ này thấy bạn vất vả quá. Bạn cố gắng lên nhé. Con gái xinh thế mà^^
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Hic.may mà có cái ôm của mẹ nó mà e hứng khởi hẳn lên. Có tinh thần đi học ngay. Hj
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? cố gắng lên mẹ nó, e cũng đang phải cố gắng nhiều lắm đây ạ
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Cố gắng lên các mẹ, vượt qua đc thấy cs sẽ thoải mái hơn nhiều. Mình thế này là hơn nhiều ng rồi các mẹ, chỉ có thể cố gắng, cái gì cố gắng sẽ đc đền đáp xứng đáng!!