Đừng chủ quan ấy ạ. Mình nghĩ Ox chẳng có ý gì đâu, nhưng ko nên để quá lâu tình trạng ấy, vì như thế tự nhiên nó sẽ thành thói quen, sau này Ox sẽ tự nhiên quan tâm tới Osin trong nhiều lĩnh vực nữa (quan tâm vô tư thôi nhé) còn Osin lại tự nhiên hưởng sự quan tâm ấy (cũng vô tư thôi). Tất nhiên lúc đầu ko có ý gì nhưng ai biết được theo thời gian mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Vì thế tốt nhất là nên ngăn chặn mọi việc ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Ấy ko lẩm cẩm nhưng ấy cần nhẹ nhàng và khéo léo. Mình nghĩ là ấy nên góp ý nhẹ nhàng với Ox, rằng a ko nên làm như thế. Có thể lúc đầu ông ấy ko thick và phản ứng lại (bị oan mà) nhưng kệ ông ấy, mình cứ ngăn chặn ngay từ đầu. Quan điểm của mình đâu có xấu, chỉ là cần phải vạch rõ ranh giới giữa người làm và chủ nhà thôi mà. Mình tin ox bạn sẽ lưu ý điều vợ mình nói đấy và ko làm vợ p buồn nữa đâu. Với em bé kia mình cũng phải nói riêng với nó, rằng em ko được như thế này, như thế kia, nó còn trẻ nên nó ko biết, chứ mình nói là nó sợ nó phải nghe theo mình ấy mà. Ko nhất thiết phải cho Osin nghỉ việc đâu (nó nghỉ thì lấy ai làm việc nhà cho m), khi nào tìm được người nào trung tuổi thì hãy cho nó nghỉ. Nhà mình Osin mới có 17 tuổi cơ, nhiều lúc ox cũng làm m bực mình lắm, nhưng sau đó mình đều nói thẳng với ox, và cũng nói riêng với cả em bé đó. Rồi cũng ổn cả. Nhưng ko p mọi việc lúc nào cũng theo ý mình đâu, có Osin trẻ là mình chấp nhận có nguồn nguy hiểm cao độ trong nhà rồi, thế nên mình soi chồng và Osin kỹ lắm (tất nhiên là soi rất tế nhị). nếu như có người làm nhiều tuổi thì mình ko phải mất thời gian và công sức cho vụ soi xét này. Vấn đề là mình ko tìm đâu ra được người nhiều tuổi,, (thay Osin đến 8 lần trong vòng có 1 năm), nên đành chấp nhận, lúc nào tìm được thì sẽ hay. Còn nếu như về lâu về dài thì cũng nên tìm lấy 1 người trung tuổi thì mình mới có thể yên tâm được, chứ bọn con nít giờ cũng phúc tạp lắm. Chúc ấy vui và hạnh phúc.
Trên danh nghĩa là không đổi được vé Trà ah, dưng cơ mà biết đâu đấy nhỡ có lầu 2 rùi cũng nên, thế mới xin OSIN nhà Như Hằng về để làm mồi
Hằng ah, phải vào tóm ông ấy về ăn tết thôi . Này bà và tôi cùng chiến tuyến , hôm nào chúng mình làm phát giá rẻ vào đó đi . Ôi có khi có ối cái hay về kể ấy nhỉ ?
Thía mới nghi ngờ huhuhu. @Ngọc Nhớ cho tớ ké vụ xiền mới đấy nhé -còn mỗi điều này để an ủi tết năm nay thui đấy
OK Thương nhé. Book vé đi, tui với bà làm một quả đánh úp. Thế nào cũng được một mẻ to. Bảo đảm nhà Rắn tăng trang vù vù. Có khi cuối năm Ngọc lại trao giải cho mình ấy nhỉ
>>ALL: He he, tớ khoe một tí. Em Tom nhà tớ sau 1 tuần hì hụi tập lẫy thì hôm nay đã lẫy được. Em ý vừa lẫy được mấy phút trước nên tớ phải vào khoe ngay cho nó nóng sốt. Bây giờ em ý vẫn đang hì hụi tập trườn ạ. Lẫy chưa thạo đã đòi trườn rồi. Hí hí. Em Tom con dạ mà chính ra lại không lẫy sớm bằng anh Bin. Có thể là vì mùa đông nhiều quần áo. Anh Bin 2,5 tháng là lẫy được rồi. Còn em Tom thì 3 tháng 3 tuần 4 ngày mới lẫy được.
Trộm vía bé nhà Ngọc cũng cứng cáp đấy. Trời mùa đông mà lẫy cũng đúng cữ đấy chứ có muộn gì đâu Ngọc. Lúc nhìn thấy con gắng sức lật mình, mẹ Ngọc thể nào cũng dưng dưng xúc động lắm. Mà ấy chụp ảnh cho con nhé, quay phim nữa để ghi nhận sự phát triển của con. Vụ đóng góp từ thiện: tớ ủng hộ nhá
Hi hi, tớ quên béng mất vụ quay phim. Cảm ơn ấy nhé. Đợi lát nữa em ý dậy thì quay vậy. Bây giờ em ý đang ngủ khì rồi. Em ý lẫy được là tớ gọi điện khoe ầm lên. >>Hạnh: Hôm nay cả nhà tớ về quê, có mỗi hai mẹ con và 1 chú em họ ở nhà. Lúc nãy vừa gọi cho chồng thì chồng bảo hơn 3h mới ở trên quê về, chắc cũng phải 5h mới về đến đây. Bảo chồng cho nói chuyện với con giai thì nó mải chơi bi nên nói chuyện với mẹ vội vội vàng vàng.
em Tom giỏi quá, hihihi. Vậy là em đã cứng cáp lên rất nhiều, chúc mừng em. Nhanh lên không anh Kevin đặt gạch hết các em chân dài rùi @Từ thiện gì đấy? tui chưa update thông tin này, thống nhất là chuyển qua ra giêng rùi còn gì, giờ trước tết bận lắm ai mà đi được huhuhu
>>> Cái chỗ đỏ đỏ ấy : mụ này cũng khéo mồm chưa kìa. Bán hàng cho khách thì chẳng nịnh khách một câu mà sao giờ khéo thía.
bà nì, ủng hộ thì cứ ủng hộ đã chứ, đã bảo đi đâu. Cứ giơ tay nhiệt liệt đi đã. Mà vụ off thịt chó giải đen sắp rồi nhá, nhà mình thanh lý gì thì ta mang đi luôn để thanh lsy tiếp tục nhá
Hohoho, nhà mình có quĩ từ thiện mà sao phải góp đi đâu Cứ thế mà góp vào quĩ, ra giêng rảnh làm một chuyến đi xa Hanoi một chút @Civil Huyền : Đi sắm tết đi . tui với bà làm một vòng quanh Hà nội
Bà Hằng đọc bài này của Phương thì sẽ rõ từ thiện gì nhé. Không lo, không lo. Em Tom đẹp trai, manly không sợ hết các em chân dài. Thêm nữa là mẹ em Tom cũng quăng gạch tứ tung rồi.
Hix, tớ đi đến mãi tối mịt ngày t7 mới về đến nhà, hihihi. Vậy HR mình giúp đỡ bé này nhé / Trích quĩ và kêu gọi thêm ok không??
@Civil Huyền : Đi sắm tết đi . tui với bà làm một vòng quanh Hà nội [/QUOTE] Bà ơi sang nhà tôi đi, bà sang tôi nhờ bà tư vấn cho tôi việc nì mới
Bà ơi sang nhà tôi đi, bà sang tôi nhờ bà tư vấn cho tôi việc nì mới[/QUOTE] Con ạ mẹ, kêu bà đi sắm tết cùng để thoát khỏi 4 bức tường, giờ lại kêu qua nhà bà hihxix. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ố, bà Hằng còn hay vào quater các bạn hơn tôi mà không đọc hết bài hả. Hay lại giống tôi đọc mà ko nhơs? Hic, tôi mấy hôm rồi ko vào cm các bạn, nhưng mà đọc bài cũng toét cả mắt. Sợ nhất hôm đọc một mạch từ 12h đêm tới gần 2giờ sáng vì 30trang của nhà mình. Đọc xong rồi cũng chẳng nhớ hết. Nhiều nick nhà rắn quá, mà rắn nào 8888 cũng hoành tá tràng.
Con ạ mẹ, kêu bà đi sắm tết cùng để thoát khỏi 4 bức tường, giờ lại kêu qua nhà bà hihxix. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[/QUOTE] ớ ờ ơ, qua chở tôi đi chứ còn gì nữa, thế lại muốn thành 2con điên phi 2con xe ga, chạy nhong nhong ngoài đường hả? Tết nhất đường đông, bà với tôi vốn béo, xe to, vào đâu thế có tiện ko hả?