Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Sáng đi chợ 1 lát mà vã hết mồ hôi, chẳng muốn đi đâu nàng ạ. Mình còn ko muốn ra ngoài, huống hồ gì nói đến khách đi shopping nhỉ. Chậm hàng hơn mọi khi chắc cũng đúng thôi nhể
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi haizzzzzzzzz sao mà nắng nogns tehes chả muốn đi đâu cả hu hu
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ui trên em có một ông thầy xem sách tàu ngày xưa xem ngày tháng năm sinh giờ sinh của mình đúng kinh khủng các bác ạ, xem mà thấy hay lắm í.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Đợt trước lên Ba Vì đám cưới thằng cu em nhân viên, em í cũng dẫn đi xem một ông thầy mở sách mà dân làng ca ngợi. Vào đến nơi thấy ông ấy nói như hâm ấy. Gọi là xem bói mở sách. Sách cũng hình vẽ nhằng nhịt cả ra, từ ngày xưa để lại. Cơ mà như ông ấy thì ai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì có vẻ như nhau tất. Đi xong mình bảo: đúng là chết vì cái tội nghe người ta ca ngợi, đi mất thời gian, tốn tiền, chả đc cái tích sự gì trong khi số mình ntn mình biết cả rồi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hihih... em cũng thía bác ạh... chết vì cái tội mê mẩn ấy.... hihihi.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hi hi khổ thế đấy bác ạ em cũng hay bị mê mẩn nhe vậy í
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Căn bản là thấy nhiều người ca ngợi ông ấy quá nên mình cũng bụng bảo dạ, đi phát thử xem dư lào. Nhà ông í ở quê, tít tắp mà xây đẹp đẽ lắm. Ông ấy bảo nhiều người dưới HN cũng lên xem, mà mình chả hiểu xem gì, đọc ngày tháng năm sinh ra, xong ông í mở quyển sách ông í có ra, chỉ chỉ bảo đây, sách nói như này này. Mình bảo: Không phải thế. Ông í bảo: Đây, sách nói đây này. Há há há. Thế gì cãi gì nữa =)) Hai nàng hay hóng thế thì nghiên cứu dần đi rồi tự xem cho vui Biết biết chút tự xem xong ngồi ngẫm các dữ kiện cho bản thân, nhiều khi có những cái thấy đúng lắm. Lúc ấy thấy rất vui nhé
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi sách nói rồi, không được cãi nhé. hồi trước, mình cũng nghe bà bạn rủ đi, tận dưới Hà Đông cơ ạ, đến, nói ngày tháng năm sinh, bà ấy nói đúng 5m phút, toàn điều tốt, hehhe, nghe sướng quá, tốt mà, lâng lâng đứng dậy, đi về, hehehhehehheh
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi mình cũng mê tử vi lắm nhưng lại chẳng hiểu gì? chỉ hay đi xem bói linh tinh chu xem tử vi thì ít. ngày trước mình cũng nghe có chị bạn ở TB khen ở đấy có ông xem giỏi lắm, nhưng chưa có dịp thử
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi xem bói khác, tớ ko dám mạn đàm,chưe xem tử vi, ngồi nghe luận giải, lại thấy hay à. cứ như, tất cả bày ra trước mắt vậy ấy.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tối hôm nay không biết có mát giời không các nàng nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ôi, mới có hôm qua ứ vào mà giờ lội mỏi hết cả chân các bác cơm nước gì chưa?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi em cũng chết vì cái tội mê mẩn, như bác thì tự xem được cho mình, chứ em thì bó tay toàn tập rồi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi không ngờ đẹp cũng ham hố vụ tử vi quá đấy nha. chị thỉnh thoảng cũng đi xem khi về kết luận 1 câu :toàn cái mình đã biết"
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bác dầu tràm ơi: Hic hic, hôm nay thì em đã thấm câu nói của bác về xã em: vất vả, làm cho người khác hưởng Xã về khoe, được công ty thưởng 2 triệu vì đạt chỉ tiêu. Nhưng mà số tiền đó chia đôi cho 1 người nữa, hic hic, mà người ấy chả làm gì Buồn đời quá, đúng là ốc mò cò xơi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Lâu lắm rồi em có đi đâu đâu chị. Tự xem thôi. Với cả em được cái là lạc quan. Kệ bu nó đời. Đến đâu thì đến
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi thế nàng có đến gặp xã tớ rồi hả, đến sao ko gọi tớ ra nói chuyện cho vui hả trời, huuhu, bắt đền ấy. chán nhỉ, biết sao bây giờ, số thì số, nhưng cuộc đời nó thế ấy, không công bằng gì hết à!