Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Uh, mai nhắc tớ hú nàng Jolie nhà mình nhóe. Nàng ý nhắn nhủ từ nãy trước khi đi ngủ. Mai ai ko đi mất quyền lợi, còn giờ rắn đã mất đầu thì phải bầu ban bệ cho quy củ giải quyết tiền nong thanh khoản chi mọi người. Ngồi đây vặc nhau chả giải quyết đc gì. Theo tụt mai hẹn nhau ở đâu nhể?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em đang mắt nhắm mắt mở, đánh dấu theo dõi...................
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Ôi, từ tối qua em bận chuẩn bị đi công tác ko vào nhà được. Cơ sự thế này rồi cơ ạ? Trưa nay em đi China, thứ 6 em mới về, ko đi off được. Các mẹ off xong có hướng giải quyết thế nào thì nhắn em với nhé! Em chơi 2 bát 9 và 10, số điện thoại của em là 0949919798. Ko ngờ lần đầu tiên chơi họ lại như vậy, nhưng em vẫn tin tưởng mọi người sẽ bình tĩnh giải quyết. Mong 2 mẹ con chị Hà an toàn trở về. Tiền là quan trọng nhất thời, còn mạng người là vô giá.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. E đang bầu bí, lại ở vùng sâu vùng xa, xe cũng ko có nốt nên ko đi of dc. Mọi Ng cứ bàn và Tìm ra Ng cầm trịch. Không khuyến khích các mợ đi of mà cãi nhau đâu nhá.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mình ở bát 6 hôm nay mình ko đi off được, bát họ mẹ nào tạm thời đứng ra cầm hồ mọi người thì mình sẽ có trách nhiệm chuyển đầy đủ đến hết bát họ.........Hà ơi quay về đi, hy vọng bà bế theo thằng ku sẽ ko có suy nghĩ dại dột, về để tìm ra phướng hướng giải quyết chứ, kiểu j thì cũng có cách khắc phục mà...........
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em chơi có bát họ nho nhỏ thui nhưng mà đến lượt em nhận họ lại xảy ra sự việc này, cũng 1 phần ảnh hưởng tới kế hoạch của em haizz, có gì gặp nhau thế nào mẹ Hà vi ới em 1 tiếng với ạ
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hic vậy thế những bát họ chị Hà tham gia và lấy họ rùi thì gq ntn nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Tớ hiện đang chơi bát 6, trưa nay tớ cũng bận ko đi off được nhưng tình hình thế nào các mẹ cứ thông báo, mình sẽ nộp tiền họ cho đúng và đủ cho mẹ nào cầm bát họ sau khi các mẹ chọn ra được ban bệ... @ Jolie và Cá mập: đi off có tin gì ới em nhé!2 hnay e cũng xì trét quá..hic......... Chị Hà nếu có vào đây đọc được mấy dòng của các mẹ hi vọng chị sẽ về để cùng mọi ng tìm hướng giải quyết.....
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Làm sao thoải mái được. Hôm qua đến giờ chị nhịn lắm rồi í. Chỉ ko biết là lý trí còn chế ngự được cơn giận tới bao giờ. Dưng nghĩ lại cũng buồn cười. Chả có lý do gì, tự dưng cãi nhau. Lẽ ra phải là những người cùng khổ mới đúng chứ. --> Nào nào, mẹ Sóc ngoan! Ko đánh bạn, ko mắng bạn haha.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chị ơi, đặt vào tình thế này thì nóng giận chỉ làm mất hòa khí giữ những ng chung cảnh ngộ thui mà, hqa em cũng tức lắm, số tiền em chơi tuy nhỏ thôi nhưng cũng làm ảnh hưởng tới kế hoạch cuả em, ma là nó k lớn nên còn có thể lấy cái khác bù vào vì đúng kỳ em lấy họ chị ấy lại bỏ đi, còn chị chưa đc lấy thì vẫn còn hướng gq mà....hehe Hqa em điên lắm.....nhưng sau 1 đêm nằm nghĩ em lại hạ hỏa rùi...em nóng tính, bị ngta hẹn lên hẹn xg xong quay em như chong chóng em chỉ muốn gặp rồi nói cho 1 trận thôi, tiền nong gq sau haizzz
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. ALl các bát trên này chị Hà đều lấy trước rồi, nên bây giờ cả nhà off f để bàn phương án xử lý và giải quyết
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hiện mọi ng trong bát vẫn đang tìm cách để tháo gỡ và cho bát chạy đc bt. Mọi ng đã từng tiếp xúc với chị H, biết rõ về chị H nên rất lo cho chị ấy. Số tiền rồi có thể để bù chỉ có điều sớm hay muộn thôi. Mọi người ai cũng xót, ai cũng có lý lẽ riêng nhưng hãy bình tĩnh mà chờ ạ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Các mợ cứ đi off rồi bàn xem dư lào nhé, e hóng vậy. Các bát chị Hà cầm cái thì có thể cử ng đại diện để chạy tiếp ý e hỏi Các bát chị Hà chơi của nhà khác đã lấy rùi cơ. Nhà e còn ít thôi, nhưng nhà changagoi lại lấy số 2 tháng trc
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Uh, chị cũng thế thôi. Kỳ thực là từ hồi mẹ Hà Vy gặp trục trặc chị đã thấy linh tính rồi....nhưng mà thôi mình đằng nào cũng đã cưỡi trên lưng hổ, thôi thì cứ ngồi ngoan, ngồi yên, hy vọng còn đoạn đường nhỏ yên bình đi nốt. Nhưng đến khi có mẹ gì (hình như là em hả?) đến tận nhà, thấy là chị Hà ở nhà nhưng lại nói là về quê. Là chị đã thấy vỡ choang 1 tiếng rồi. Và 1 số mẹ khác nữa cũng lên tiếng chứng thực nữa....vv. Tự dưng chị thấy y hệt như nhà hàng xóm hồi xưa của chị bị vỡ hụi. Trời ơi! Heizz, chắc ko có chuyện gì cả giận mất khôn đâu em. Chừng nào chị còn là chị hihi.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chị chưa gặp chị Hà ngoài đời bao giờ luôn. Lần chơi này là lần đầu tiên trong đời mà chị chơi họ đấy..........heizzz.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hôm nọ sang nahf chị ấy chơi, mình vô tình đọc được bài báo nói về một gia đình nghèo, người vợ bị bệnh nặng kg có tiền tiền thuốc thang, con cái đang tuổi ăn tuổi lớn, thế rồi ng vợ quyết định quyên sinh để có lấy tiền ma chay cho con nộp học phí. Mình đã đọc cho chị Hà nghe, chị hà cũng bảo hay mình cũng thế nhỉ.......hôm qua biết tin chị ấy bỏ đi mình chột dạ..... Cầu mong chị bìn htaam trở lại, kg làm điều gì dại dột... P/s: Mọi ng hãy bình tĩnh thông cảm cho chị ấy, còn người sẽ còn của các mẹ ah! Mình chơi với chị hà nên rất hiểu tính chị ấy, chị ấy là người rất cả nể và tốt bụng, có lẽ do quá căng thẳng và áp lực cuộc sống nên chị ấy mới đến đường cùng như thế này thôi..
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chị có đi off vs mng để xem gq thế nào k...nói thật là nhà em ngay gàn nhà chị ấy thôi, em cũng k rõ thuê hay ntn nữa, em linh cảm chị ấy có vđề về Tc rùi nhưng vẫn hy vọng qua đc lúc mình lấy họ....nhưng đen thì chả chạy đi đâu đc
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. .....heizz, chị cũng muốn đi xem thế nào. Chỉ sợ tới lúc đó lại kẹt ko đi đc thôi í...... Heizz, mình chào sân "bát họ" quá hoành đó mà....