ah ah...lại 1 nàng theo trai bỏ xứ nè...giống ai nhỉ ...???? kekeekeke.... hình như hội mình cũng nhiều lắm ah'... cứ tự nhiên đi ấy ơi...trước lạ sau quen muh...hội này tình thuơng mến thuơng lắm
chị cũng ốm ah...em cũng bị trúng gió 2 hôm nay ..chiều nay khỏe khỏe chút mới đi sài gòn chụp hình và đi chơ hoa chút.. xong ghé ngọc thủy ăn buffer ... cũng ngon quá trời...lại có cả tôm càng tuơi nữa chứ...
Sài Gòn trang trí đẹp ko Tina?! Chợ hoa có chưa?! Lu bu nên chưa ra ngoài đó để lấy không khí Tết nữa!...
hôm nay ra mãi Bình chánh dự tiệc cưới bạn học .... èo ơi ..... bị say nắng ...... nhức đầu quá trời ..... về nhà ói cứ như là say xe ô tô sợ quá ..... giờ mới bớt mệt vào nhà 8888....tý .....
Alooooooooooooooooooooooooooooooooo có ai ở nhà koooooo??? Chị Tiểu Cần ơi, em cám ơn chị đã ủng hộ hàng cho em nhiều nè .... tiếc là thời gian ko nhiều nên chị em ko thể 888888 được
22222222222222222 cả nhà hum nay e chở mẹ đi sắm đồ tết, về nhà mệt phờ râu trê, hehe, giờ này ngoi ngóp lên đây bồ hóng tí mà 2 mí mắt nó cứ ríu rít gọi nhau í ạh
thảo nào mấy bữa nay ko thấy chị vào nhà ! nay em đi chơi mà nhức đầu quá .... lại về nhà nằm giờ mới dậy dc nè ....
Chỉ chụp hình ở thuơng xá tax thôi còn đường hoa Nguyễn Huệ vẫn chưa làm xong.... chợ hoa ở công viên 30/4 thì cũng thế như mọi năm...co điều sao thấy cây tắc nam nay chín nhiêu quá
e ơi có thẻ metro hả, cho chị mua ké gói xà phòng giặt to bổ chảng nhé, nhà đông người, hehe, mua cái gói nhỏ tí một lại hết, mua trong metro cho rẻ, nếu chị đi cùng được thì ới chị, nếu ko thì mua giùm nhé để chị hỏi bà xem nhà dùng bột giặt gì rùi chị nhắn e sau ths trước nha, hề hề, túm lun, chị có cái thẻ mà hội vào đây dọn đồ loanh quanh vứt vào đâu hok thấy, hix, mất quyền lợi
chị cũng vậy ..hôm nay tính gọi điện chào papa nhưng kg dám vì mắc công chị ấy tưởng cái ông nào tống tình thì khổ...bể cả tiếng luôn..hehe,2 đứa nhỏ nghe mẹ lên tiếng là cười ngặt nghẽo..i chang thái giám..huhu xã nhà chị bảo vậy!
Chắc là do thời tiết thay đổi ha... Mấy năm nay, chẳng năm nào mình đi cả! Đông quá! Mình ko dám chen chân vào! Thỏ đế mà![-o<