Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí iem cũng chỉ mong các mẹ đều bình an hết thì lúc nào báo tin iem cũng vui hết bác ạ.Dưng cơ mà nóng quá nên cứ muốn có bão to cho mát.Hì hì. Dạ trời nắng quá em chả dám ra đường vì cứ đi nắng là em bị đau đầu bác ạ.Em toàn tranh thủ đi ăn sáng sớm rồi đi chợ luôn,mà đi sớm quá chả gặp được bác chỉ gặp mỗi mẹ con nhà Mèo đi ăn bún riêu rồi cũng đi chợ.Thôi hẹn bác thứ 5 nhá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May mà e uống xong cốc sữa rồi mới đọc đến cm này của Bác chứ ko chít sặc. Cười đau cả bụng với Bác.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu cái rì, ở nhà trông coan gái tôi đê, khi nào bằng $$$ hãy đú ná! Mấy hôm nay con gái thía nào, có ngoan không? Măm nhiều hơn chưa bà?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Vậy thì .......................khổ thân.............................bố nó quá,bí bách ................phải biết.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Cứ thử ..............một lần xem sao ? mới thì thấy ....................ghê ghê,sau lại thấy .................................tê tê.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt biết làm sao tất cả vì tuoeng lai con e, chúng ta mà hẹ hẹ chồng cháu đc cái dễ nắn hí hí sáng đi ăn sáng lại gặp chú nhà cô đi tập thể dục về ăn sáng hẹ hẹ ôi ngày nào cũng bún riêu nhiều bò cho cháu nó chóng nhớn he he,xong tiện đi chợ xong,e cũng dậy sớm mà nóng chảy cả mỡ ra hức hức cả nhày ko ló mặt ra đường tí nào c ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ nhỉ nhắc thứ 5 mới nhớbonj trẻ con nó được .................................nghỉ hè nhờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A lô con gái bác mới lập phây cho bác,bác là:KIM DOANH NGUYỄN nha,bác biết chưa sử dụng quen nên chả biết nich của nhà RR ở đâu mà vào buôn ?mẹ nào biết hướng dẫn bác cái.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô. E add Bác ngay đây. Hí hí
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Hí hí hí ........cái này gọi cho chóa mèo để hỏi kinh nghiệm bác nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khỏe không em ơi ?em cũng được 26 tuần rồi ấy nhỉ ?quanh quẩn các mẹ bầu bí hết cả rồi,chắc là sắp lập tầng 3 mất thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, em vừa add bác và đưa 1 loạt người nhà mình, bác add vô ná! Iu bác thía. Nick thía này mừ hôm trước bác đọc em tìm ứ được, hix..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ok.........................ok...................................
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác chỉ định người lập đê, hết Rắn rùi bác ạ. Giờ sang Ngựa hông các mẹ thiệt thòi, hí hí hí............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao em chửa thấy bác đồng ý nhỉ? Hức hức hức...........
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ. E cảm ơn Bác trộm vía me con e vẫn khỏe ạ. E đc hơn 30 tuần rồi Bác ạ. . Cuối tháng 7 e sinh ạ. Lập tầng 3 đi Bác.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị...thứ 5 các đại biểu cấp cao họp bàn ợ? huhuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ố ố la la...sắp được đi ọp roài. hehe, bão to quét nắng nóng đi nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí, em add bác và vô xưng danh rồi bác nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đồng ý thì ấn vào đâu nhể ?chạ bít lữa.À mà còn ........................nghĩ đã ,chứ cứ tường muốn là .............người ta đồng ý ngay chắc ?kiêu tý [nhưng thực ra chưa biết ló, ở chỗ lào mà ấn],thông cảm ..........................ngâu quá.