3 tháng cuối: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Mẹ Nấm Bông, 4/3/2013.

  1. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì

    Bé con nhà tớ hôm nay tròn 29m. Nhưng nàng ý đi học từ hồi 15m rồi cơ. Mấy hôm nay được mẹ cho nghỉ vì nhà mới có giúp việc, cho nàng ý ở nhà làm quen với bác Gv luôn. Sang tháng 6 chuyển sang trường công thì đi học chỗ mới luôn.
    Tớ theo CKK thì mới tròn 35w nè.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ

    Tớ cũng toàn nước mía và nước cam đây. Lúc nào cũng thấy thèm nước mía.
     
  3. cuncoicuame1162008

    cuncoicuame1162008 Thành viên hội Quý Hợi 83

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    2,480
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con

    Hihi. Chị thì sợ nhất hắt xì cứ mỗi lần hắt xì là nhắt cả ra quần ấy, hồi xưa có bầu ko bị mà giờ lại bị nên đi làm hay đi đâu là sợ những lúc đấy lắm :D
     
  4. Lấy dấu vân tay cho bé

    Lấy dấu vân tay cho bé Tắm bé và lấy dấy tay 3D

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt

    uống nước mía rất tốt nhưng mà nếu bé nào hấp thụ tốt thì tăng cân nhanh lắm ah, mẹ nó có thích của ngọt không tập 1 em nghén của ngọt nên em bé tăng cân nhanh lắm vào những tháng cuối hic hic thế là em phải đẻ mổ vì bé to quá 3.8kg mà lưỡng đỉnh thì 100 nên không hề có cơn co vì đầu bé to không thúc xuống được. hic hic tập 2 cũng phải đẻ mổ nên đang sợ lắm
     
    cuncoicuame1162008 thích bài này.
  5. cuncoicuame1162008

    cuncoicuame1162008 Thành viên hội Quý Hợi 83

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    2,480
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt

    Chị cũng 1 ngày 2 cốc nước cam, uống nước dừa thì bị đây bụng nên ko giám uống, có khi phải uống thêm nước mía nữa ấy nhỉ? Hôm 29 tuần chị đi siêu âm mà bé nhà chị mới đc có 1250kg e ạ. Ko biết như thế có bị còi ko nhỉ? Vì chị thấy 29 tuần bé nhà các Mẹ toàn đc 1,5kg rồi.
     
  6. phuongmaipt

    phuongmaipt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn.

    Em cũng rất ngại cái vụ này nhưng giờ em đã có kinh nghiệm đối phó rùi ạ. Khi bùn hắt xì hay là ho thì các mẹ đứng khép chân lại hoặc bắt chéo chân là sẽ không bị són tiểu đâu ạ. Hi Hi.
     
  7. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì

    Hôm nay tớ vừa đi siêu âm. Hôm nay tròn 35w.
    Lo lắm, sợ con vẫn bị còi (hồi hơn 31w được có 1,6kg thôi). SA xong hỏi BS là con cháu có bị còi ko? Chú ý cười bảo còi đâu mà còi, còn to hơn con chị (vì lần 1 cũng toàn chú BS này SA thôi), kết quả là thai nặng 2,7kg. (hồi hơn 36w, cô chị có 2,5kg, mà đẻ ra là 3,1kg). he he. Nghe xong thấy vui thế. Lại tiếp tục ăn uống thôi. Chắc tại mình uống nhiều nước mía, có ngày chơi tới 3 cốc cơ.
     
  8. cuncoicuame1162008

    cuncoicuame1162008 Thành viên hội Quý Hợi 83

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    2,480
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn.

    Hihi. Đúng là ngại thật í cho nên các mẹ nên thủ sẵn vài cái quần chip giấy để có nhỡ cón có cái mà thay. :D
     
  9. cuncoicuame1162008

    cuncoicuame1162008 Thành viên hội Quý Hợi 83

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    2,480
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con

    Chúc mừng 2 Mẹ con nhé! Thế từ nay chị phải tăng cường uống nước mía thôi. Thế là yên tâm kiểu gì đến lúc sinh con cũng đc tầm 3kg trở lên đấy e ạ.
     
  10. nhiyeu

    nhiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con

    Hâm mộ mẹ Nấm nhé, chị tuần này định vào PSHN làm HSS và SA luôn nên cũng hồi hộp lắm, ko biết bạn này cân nặng thế nào chứ hồi 34w có 2kg thôi đây này, BS bảo bé, mẹ tăng tốc ăn thì vấp phải vụ táo bón, lại phải chậm nhịp ăn lại, khổ thế chứ
     
  11. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ

    Tớ thích đồ uống có vị ngọt. Con tớ ko bao giờ vượt được mức 3,5kg đâu (chân ngắn nên BS bảo tối đa là 3,3kg thôi). Trộm vía, tớ cực kỳ quan tâm đến lưỡng đỉnh, cả đứa đầu lẫn đứa này lưỡng đỉnh phát triển rất đều, đúng y xì phóc theo CKK, đầu tròn, dễ chui ra.
    Uống thêm nước mía đi chị, ngon lắm mà. Em bé như thế ko bị còi đâu ạ. Hồi 29w thì em ko siêu âm, em chỉ nhơ 26t thì được hơn 8 lạng, 31w thì được có 1,6kg. nhưng giờ 35w thì được 2,7kg rồi.
    Ko phải lúc hát xì đâu, lúc bắt đầu buồn tè ý, từ lúc hơi buồn đến lúc tè phải thật nhanh, ko là ko kịp. Tè luôn được.
     
  12. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,956
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con

    uống nhiều nước mía quá liệu có bị tiểu đường ko vậy mẹ nó? m thì 1 tuần uống khoảng 5 cốc nước mía thui, trộm vía bé nhà m vẫn chưa chịu ra mà còn mấy ngày nữa là tròn 40t rùi, m cũng chưa có dấu hiệu chuyển dạ chứ, hic
     
  13. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm,

    Em ăn uống đc đều hoặc ngủ đều thì chắc cũng tăng cân đều cho con. Lần này đẻ mà kém chị Sóc thì chắc bị mắng lắm. Hồi trước em bầu con Sóc tăng 7k, mà trộm vía nó được 3,1kg nhé.
    Còn lần này, vừa vào viện SA ai cũng kêu em sao mà gầy thế. Công nhận là em thấy em gầy quá, còn gầy hơn đợt chưa có bầu, Như kiểu con lấy hết thịt mẹ ý. Hihi
    Chưa cân lại nhưng chắc giừo em mới tăng được có 5kg thôi.

    Sang tuần sau em được hơn 36w cũng đi vào PSHN làm HSS đây. Lúc làm HSS nó siêu âm vớ vẩn lắm, mỗi người SA mất chừng chưa đến 1' ý ạ.
    Táo bón thì ăn mát chứ ko được hãm đâu, chị ăn ngô nếp, nước mía nhiều vào.
     
  14. minhtrangmz

    minhtrangmz Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt

    Chị ơi uống nc cam tốt chứ nhỉ? Mẹ chồng e cứ bảo là mùa này k có cam, cam họ bán ngoài chợ là cam bảo quản. hihixx
     
  15. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm,

    Xét nghiệm thường xuyên thì sẽ biết mà, ko sợ tiểu đường đâu.
    Tớ uống nhiều vì nóng quá, chỉ muốn nước mía. Nước lọc thì nhạt toẹt.
    Kiểu này bé nhà bạn chưa muốn chui ra vì sợ nóng quá rồi đấy.
    Hồi lần 1 tớ cũng thế, chờ mãi ko thấy dấu hiệu gì (dù tuần 37 thì bị ra máu, phải nghỉ làm). Hôm 40w2d cũng ko thấy gì hết luôn, đi vào viện ktra thì BS bảo mở 2p rồi, chả thấy đau đớn gì cả. Truyền thuốc mãi mới có cơn co đau.
     
  16. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì

    Đâu, mùa này là mùa cam sành rồi mà. Cam ngon và ngọt hơn rồi. 45k/kg. Sáng nay mẹ chị mua 4kg, vừa chị vừa con Sóc uống. Cam ngọt như cho đường rồi ý.
     
  17. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,500
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con

    chị hỏi bác sỹ siêu âm xem, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông
     
  18. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn.

    vào đây đọc cmt của các mom lại thấy buồn ghê, vc m cũng đang thả để xem có bé ko đây ~!~
     
  19. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,500
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn.

    mẹ nó thả lâu chưa? lâu ròi ko thấy lên đi khám bác sỹ xem sao
     
  20. minhtrangmz

    minhtrangmz Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con

    e cũng mua 45k/cân. e thấy trên LCM có chị bán cam xoàn, thấy bảo ngon lắm (e chả biết là cam gì), nhưng mà 65k/ cân nên chưa dám mua hehe.
     

Chia sẻ trang này