Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Nước mía rất tốt khi đang bầu bí, giúp e bé trong bụng lớn nhanh hơn đấy, cứng cáp hơn, đường cung cấp đủ mẹ ko sợ bị tụt huyết áp ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ và con. Uống nước mía thai kì ko bị tiểu đường đâu. Vì đường trong mía chỉ chiếm 70% mà lại tự nhiên còn đường hạt là đường tinh luyện, hàm lượng đường rất cao, pha đường uống nhiều là chắc chắn ko tốt còn nước mía, mía khẩu chén vô tư mẹ bé nhé: "Về giá trị dinh dưỡng, các nghiên cứu đã cho thấy, trong thân cây mía ngoài thành phần cơ bản là các loại đường chiếm khoảng 70%, còn có các chất đạm, chất béo, chất bột, nhiều loại chất khoáng, các vitamin và khoảng gần 30 loại axit hữu cơ. Vì vậy, mía không những có vị ngọt dễ chịu hợp với khẩu vị mọi người mà còn cung cấp cho cơ thể năng lượng và những chất dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra, với những bà bầu hay buồn nôn, có thể sử dụng nước mía như một bài thuốc để giảm những triệu chứng này: Lấy một bát con nước mía khoảng 150ml, trộn thêm chút nước cốt gừng vào (khoảng 5ml) uống 2 – 3 lần trong ngày sẽ đỡ buồn nôn và ăn ngon miệng"
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Chợ nhà chị cũng 45k/1kg cam cũng ngon lắm, mỏng vỏ và nhiều nước. Ở siêu thị nó bán 48k/1kg mà ko ngon bằng ngoài chợ e ạ. Uh. Thế thì chiều nay chị mua nước mía uống luôn. Mà sao e tăng cân ít nhỉ? Chị tặng đc 8kg rồi mà chị còn thấy ít, chị bình thường cũng gầy lắm, có bầu cũng mong tăng đc 15kg mà nghe khó quá, đến lúc sinh chắc cũng chỉ tăng đc 10-11kg như hồi chửa bé đầu thôi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Cố lên, rồi con yêu sẽ về bên mẹ nó mà. Chị cũng ko chú ý lắm. đợt trc thì cam Hà Giang, đợt này thì cam sành, cứ thế mà chiến đấu.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về Tớ thì lười nhai mía lắm, toàn uống nước mía thôi. 8k/cốc, mua về phòng, vừa uống vừa làm việc, uống xong lại muốn uống nữa. Mua cam ngoài chợ em thấy tươi hơn mua trong siêu thị, mà nhiều hàng để chọn nữa (em ít đi siêu thị lắm) Em ko thể hiểu nổi sao em tăng cân ít thế, ai cũng bảo là bụng càng to ra còn mẹ thì thì càng gầy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữ Mẹ tăng cân ít mà con vẫn đạt chuẩn là quá chuẩn đó mẹ nó, mình tập 1 tăng 22 kg trộm vía con to 3.8kg nhưng mà giảm cân sau này thì thôi rồi hic hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm vừa mong vừa sợ ý, vì lần trước ko có tìm đc ra nguyên nhân làm sao nó thế, nên lần này cũng lo >.<
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữ Thôi cứ nghĩ là sẽ đc vào con hết e ạ, đến lúc nằm ổ bồi bổ nhiều vào là nó lại tăng í mà. Chị cũng mong con đạt chuẩn còn Mẹ thì thế nào cũng đc, sợ nhất là con bị còi thôi. E sinh ở PSHN à? Có ĐK sinh ở D3 ko?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm E thấy tâm lý là điều quan trọng với những Mẹ đag mong có bầu và đag có bầu ấy mẹ nó ạ. Tâm lý thoải mái thì sẽ tốt đẹp cả thôi. Từ mình đây mà ra này, con yêu về lúc mình chả nghĩ ngợi gì nữa. Vui ơi là vui.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường Nhưng trông mẹ còi quá, nó chẳng có sức sống ý. Vì vừa chăm bé lớn, vừa bụng bầu nữa mà. Tớ xuống cân thì cực dễ luôn. Chỉ bớt nửa bát cơm/bữa là cũng xuống cân ngay. Thế đợt đấy là phải bỏ à? Bây giờ xốc lại tinh thần đi, ăn uống bồi bổ cơ thể thật khỏe mạnh trước đã. Sợ gì thì đi tiêm luôn cho chắc ăn. Cố lên mẹ nó nhé. Vâng, trộm vía, cứ vào con là tốt nhất đã, con khỏe từ trong bụng thì mới dễ nuôi được. Em đăng ký D3 PSHN. BS Nguyễn Cảnh Chương.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mình đang có chương trình Đấu giá ngược mua Yến sào với giá hấp dẫn, các mẹ ủng hộ nhé
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. thì nó bị lưu mà, từ hum m6 tết mới buồn >.<
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Tớ nhớ hôm gần Tết, mẹ nó bảo lấy KQ Xn Triple thì bị nghi hội chứng NST 18. Sau đó thì ko thấy nói gì nữa cả. Thôi, cố lên nhé, bồi bổ sức khỏe vào rồi tiếp tục. Chúc mẹ nó sẽ thành công.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ th Bạn đăng ký D3 thì đc chọn bsi luôn à? hay mình nhờ riêng bác sĩ lúc đỡ đẻ thôi?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Thấy bảo ăn dứa thì cổ tử cung sẽ mềm & dễ chuyển dạ hơn hay sao đấy bạn ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đ BS này tớ quen nên nhờ luôn. Mình đăng ký dịch vụ chọn BS đỡ đẻ ý. Người ta thường chỉ đỡ đẻ xong là thôi ý mà,
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ nhà mình tăng cân ít nhỉ tớ mới có 33w mà đã tăng 14kg rồi nè
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. các mẹ ơi. đi làm HSS có cần p nhịn ăn sáng hok các mẹ nhỉ? Mình đã sang tuần 35 ùi
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Làm hss phải xét nghiệm máu nên mẹ nó nhịn ăn sáng nhé, nếu đi được sớm thì làm cũng rất nhanh
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Tớ cũng muốn được tăng cân cho nó bụ bẫm tí mà ko được này. Huhu Ko ăn gì cách đó khoảng 2 tiếng nhé. Mình thì hôm nay tròn 35w, bước sang tuần 36.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Càng đến gần ngày sinh em lại càng thấy hồi hộp. Nghĩ đến lúc được gặp con là thấy hồi hộp quá đi.