Chào ngày mới, chào cả nhà...còn 5 ngày nữa là đến tết, mong mọi người luôn khoẻ mạnh để đón tết bình an
Em nghe vụ này roài, hoặc là chị rình ổng ngủ chị sang cạo trọc lại níu k thì mỗi ngày c sang c chửi 1 trận cũng đc. Thằng cha điên!
Gió gì mà độc thế k bít. Thế hnay đã khỏi hẳn chưa chị??? Em tối qua ngủ k biết bị con j cắn chảy máu, huhuhuhu. Cái tội k chịu mắc màn. Bây h đang ngồi lo đây này.
Ngày xưa ở công ty cũ em cũng vậy nhưng sang đây văn phòng k rộng lắm mà cứ người ra người vào ý chị ạ, nói chung là nằm k được tiện.
Bibong ở nhà mừ, có đi đâu chị. Em với ax đi làm về đi luôn nhưng lúc về bibong vẫn thức nên em nằm chơi với bibong k 8888 được. Em mua ở quận Bình Thạnh, cũng rẻ lắm. hơn 200k 1 cái áo và 1 cái đầm. mà bibong về thử nhìn đẹp ơi là đẹp.
Người ngoài người ta nhìn là người ta thấy thôi mà chị. Có giận thế giận nữa thì vẫn là sự thật. Bố chuột cũng k quan tâm đến chuột lắm đúng k c??? Giận j thì giận chứ ai lại đá con văng sang 1 bên thế, khổ thân. Chắc C sợ quá khóc lặng đi đấy nhỉ???
Pó tay toàn tập, kinh dị quá. Con bị như thế mà k dám nói vì sợ k giữ cho đi chơi.....[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X#-o#-o#-o#-o#-o#-o
Em nói chị đừng tự ái nhé, nhưng em chưa thấy 1 người mẹ nào kinh dị như này, đúng là k có j để tả. Ba chuột k ở VN hả chị??? Lần này vè hẳn hay về chơi??? Em nghĩ phải có ba C may ra C mới được đối xử tử tế 1 chút. Chẳng thấy mẹ nào bảo cho con ăn mà kiu k muốn nhìn mặt nên k cho cả. Người nhà chị mà không chăm chắc C chết đói.
hahahah... thì khan tiếng ai cũng thế muh.... chị mua giá nấu nước uống cho mau hết khan tiếng nha chị
ui hôm nay avata hình yêu quá đi..... sài gòn chưa trang trí xong chị ợ.... còn chợ hoa cũng vắng vẻ lắm