Không phải gửi tớ đâu, tặng em Hổ và anh Bon luôn. Lúc tớ quay tớ cũng buồn cười, nhất là lúc em ý lẫy được rồi nhưng người vẫn cứ nghiêng nghiêng. Tớ tưởng là em ý lại đổ kềnh ra thế mà cuối cũng vẫn trụ vững mới đểu chứ. Công nhận là giống nhau nhỉ, nhất là quả mắt tít. Tớ bảo bố nó là đưa ảnh anh Bin hồi bé bảo là em Tom có khi mọi người cũng tin Ừ, mỗi lần em ý mặc bộ này tớ toàn gọi là ếch cốm. Còn bộ vàng sẫm mặc cũng yêu lắm. He he, quần em Tom đi xin của đứa em họ. Nó đẻ mùa hè, mẹ nó rạch quần, hở chim để xi tè. Em Tom đẻ mùa đông đóng bỉm rồi không cần xi nên mẹ cho ra đằng sau \\/ P/S: Ảnh hôm qua chụp tớ cũng thấy ưng vì trời ấm nên mở cửa sổ, có ánh sáng tự nhiên.
Híc, bạn Ngọc kia, thấy nhà người ta không có cờ him khoe để chết thèm à. Trộm vía, trông đểu thế, đúng là bọn con trai có khác. Trông hiên ngang hùng dũng hẳn, chứ mấy thị mẹt mà lẫy thì nghênh ngáolắm cơ.
Ngọc ơi thế là em Tôm còn lẫy sớm đấy, ku Bòi nhà tớ cũng mới biết lẫy cách đây 1 tuần thôi (4 tháng 20 ngày mới lẫy được ạ) mặc dù chị nó đúng 2 tháng là lẫy tanh tách luôn. Chắc tại đầu em ấy hơi to, hi hi. Bây giờ cứ đặt nằm xuống là lẫy luôn, 2 chân cứ bơi bơi như muốn trườn lên trên nhưng chưa trườn được nên cứ quay tròn.
He he, thì tớ cũng tự mày mò thôi mà. Nhưng tớ làm sao bằng Bình được. Bình chỉ dẫn còn có hình ảnh, chứ tớ thì chỉ nói suông thôi vì lười cắt hình lắm. Ke ke. >>Giang cachua: He he, em Tom nhà tớ bây giờ cũng muốn trườn rồi, mẹ toàn phải để tay vào chân cho em ý có điểm tì để trườn lên trước. Không trườn được là em ý kêu ầm lên. >>Mẹ Sếu: Hì hì, thì nhìn con gái tớ cũng chết thèm mà
@All, Chào ngày mới tốt lành, tuần cuối cùng của năm cũ với mọi việc thuận buồm xuôi gió. Điều lành mang đến điều rủi mang đi @ Ngọc, hihihi, trẻ con tầm 3 -6 tháng trông yêu nhỉ. đứa nào đứa ấy mũm mĩm chỉ muốn cắn cho một phát. Tết này đưa em Tom đi đâu nhớ mang theo con lợn đất đi nhé @All : Mai vẫn off thịt chó bình thường đúng không ? Cạ Bình ui, mai vẫn chiến bình thường nhá
Chúc mừng em Tôm đã tiến thêm một bước mới nhé. Bin Tôm nhà bà giống Zin Zon nhà tôi, anh Zin 2 tháng 24 ngày biết lãy, thế mà em Zon mãi 3,5 tháng mới biết lẫy, nhưng em Zon lại biết đi sớm hơn anh Zin đấy, em Zon nhà tôi 10 tháng đã đi rồi, giờ đi lại như người lớn rồi nhé, trong khi đó anh Zin mãi 12 tháng mới biết đi
@Ngọc Bin : Bộ đồ chúc tết của Kevin được mua ở 58 Hàng Than. giá áo + quần =120K. Dế đội đầu = 30K. Ở đấy đồ khá phong phú và giá thành cũng dễ chịu, có cả comple các kiểu cho bé nữa. Tuy nhiên phong cách bán hàng hơi bị CHUỐI. Vì thế nếu mua đồ tốt hơn hết nên mang cả bé đi cùng. Thử vừa in, ưng màu sắc hãy trả xiền @Bình Mộc : Không sợ anh Mộc bị gầy thành mắc áo đâu vì áo dài chúc tết rộng nên có thể mặc áo mút ở trong phòng trời lạnh @Phương Hân Hân : Ngày mai tiện rửa xe luôn chứ nhỉ?? @Huyền Civil : hix, bà nói vậy quá bằng tùi xài hàng hiệu hix, Không phải đâu nha, tui chỉ xài đồ bình thường thui chắng qua đồ office rất khó lựa nên mới dắt bà vào IVY hix,. Đắt nhể?
@Phương: Xe mới mầu gì thế ? Giá xe bao nhiêu tiền + Thuế nữa là bao nhiêu. Mai đi xe mới cho tớ thử 1 vòng nhé. Tớ cũng đang them đổi xem vì cái xe của tớ cốp bé quá, mà mình thì lúc nào cũng mua sắm đủ thứ. @ Bống và Tít : Mai bà cứ mang áo dài đi nhé. Su nhà tớ chỉ hơn 11 cân thôi. Người ron ron chứ không to béo lắm đâu. @ Ngọc Bin: Hôm qua cả nhà tớ cùng xem video clip của em Tôm, thấy đoạn đầu mãi mà không lẫy được do " mộng năng" mấy mẹ con cứ vỗ tay ầm ĩ " em Tôm cố lên nào" , cuối cùng chàng ta cũng lẫy được. hihi, hồi hộp cứ như con mình học lẫy ấy. Trộm vía nhìn em Tôm nhớn trông thấy khác hẳn hồi bọn tớ đến thăm. Tầm này học lẫy được là suốt ngày ợ sữa ra cho mà xem. @ Hằng Kevin : Chồng không ra ăn tết được vì sao thế? vì không book được vé máy bay à ? Bả ông ấy cứ book vé chờ bất kỳ ngày nào giờ nào sát tết ấy, kiểu gì chả có người cancel mình nhảy vào thay thế. Còn nếu ông ấy không về được do công việc bận thì 2 mẹ con bay vào HCM chơi ăn tết luôn, sợ gì, tiện thể vào kiểm tra đột xuất. @ Mẹ Chíp tôm : Hỏi bà vụ nước mắm bao giờ bà định lấy mà không thấy trả lời ( chắc bài trôi nhanh quá mụ này không kịp đọc)
@Bin: Nhìn ảnh cuối thích nhỉ, cười tít thế. Kiểu này vểnh râu kén dâu nhỉ @Phương: tôi thoát nạn xe ôm cho bà rồi. từ nay sung sướng qua.
Ngọc: Ngọc ở nhà chăm chụp ảnh cho con nhỉ, công nhận em Tom và anh Bin giống nhau thật, tớ thích nhất cái ảnh em Tom lẫy được lên rồi và có dãi ở môi ấy, yêu ơi là yêu. Tớ chẳng quay được cảnh em Bòi tập lẫy, lâu lắm rồi cũng chẳng chụp ảnh gì cho con cả. Bon chen với Tom mấy cái ảnh chụp từ 2 tháng trước.
Ngọc ơi tớ thích nhất cái này, nhìn đểu nhỉ, nhìn ảnh này tớ lại nhớ anh Cua hồi bé Thế mấy cái body của anh Cua em Tom k mặc vừa nữa rồi à?
@An : - Chồng tớ vì công việc nên không thể bay ra ngày 22 tết như vé đã book, đổi lại vé thì không được. Giờ đang để vé chờ nếu về được chắc về đêm 30 tết . Mà thui cũng chẳng sao, bình thường ông ấy cũng đi đến tận 30 tết mới về cơ mà " có cũng như không hà" - Còn bay vào đó ăn tết á hihihi, thui chẳng dại, số xiền đó hai mẹ con bay đi Bangkok nghỉ lễ có khi còn vui vẻ hơn. Mặc ông ấy muốn đi thì đi muốn về thì về. Tớ với kevin ăn tết Hà nội cũng vui rùi - Nhớ vụ nước mắm của tui đấy hĩchi. tui đăng ký rùi đấy nhé
cả nhà ơi tớ thay mặt Hương Nhím Thỏ khoe cho cả nhà món bánh hạnh nhân mà bà ý hì hụi thể hiện từ cuối giờ sáng đến gần đêm ngày hôm qua mới xong. Tớ ở bên ngoài cổ vũ và ăn thử nghiệm, khá ngon, thơm và không bị đau bụng gì hết cả. Thế là ok nhỉ P/S: Ổi không liên quan đến bánh, vì lúc chụp thấy nó nằm lăn lóc bên cạnh nên đặt vào cho nó có xanh có đỏ thôi ạ ke ke ke Quý bà thể hiện món bánh rất phởn phơ
He he, tên của em ấy là do chị Tuti đặt đấy. Lúc đầu tớ đặt tên em ấy là Sữa, bố em ấy thì thích đặt là Vòi, chị Tuti nghe tai nọ ra tai kia thì lại thành Bòi. Thấy cái tên lạ lj nên mọi người đồng ý đổi sang tên Bòi, mỗi tội toàn bị trêu là đọc thiếu chữ thôi, he he he. Em này mũi cao, mắt to, sáng, lông mi cong nhá (tranh thủ PR con trai tí nhỉ)
>> Hằng: Kevin chụp ảnh ra dáng quá, đẹp zai nhỉ. Có em Kevin thế này mẹ Hằng khỏi cần bố luôn, he he (nhưng vẫn cần về tết, bảo ông ý chờ vé về ngày nào cũng được, kể cả mồng 1 nhé, ngày tết thì cứ phải cả nhà sum họp mới đầm ấm, vui vẻ được \\/) >> Ngọc Bin: em Tôm yêu quá cơ, xem tiếp các trang sau mới thấy em ý học lẫy trông đểu quá, clip 1 còn thấy vất vả, sang clip 2 đã thấy thành thạo hơn rùi. Mà trông như bản sao của anh Tôm ý nhỉ, giống nhau như 2 giọt nước. Tớ ko nhớ mặt AX nhà Ngọc lắm rolleyes hôm trước gặp đưa rong biển rùi mà quên mất rùi. nhưng hình như anh ý có tóc phải ko Ngọc, thôi bảo anh ý xuống tóc đi, xem ba bố con zoom lên xem giống nhau đến cỡ nào? >> Cà chua: bé nhà bà có quả mũi xịn quá, hai anh nhà tôi ghen tỵ đấy nhá, mũi 2 anh nhà tôi như sân bay ý
Tớ cũng thích cái ảnh đấy với cái ảnh em ý cười tít mắt. Tớ bây giờ còn nghỉ ở nhà nên cũng hay chụp ảnh và quay linh tinh cho em ý. Hôm qua lúc tớ khoe xong bà Huyền civil nhắc tớ mới nhớ ra và lôi máy ra quay đấy chứ. Cũng may chứ giờ chả quay được em ý hì hụi như thế rồi. Trộm vía, bạn Bòi này yêu quá. Mũi cao, xinh xắn, lông mi dài và cong. Mấy cái body của anh Cua để mặc đi chơi Thủy ạ, một số cái thì chưa vừa. Hì hì. Bánh ngon quá. Mà bà Hương có nhà đẹp rồi mà chả chịu khoe. Nhìn một góc phòng khách là thấy mê rồi.