Tư vấn theo cá nhân tui nhé: 1/ Mua vé xe Thành Bưởi đi-về từ SG - Đà lạt, xe này cứ 1 tiếng là có 1 chuyến, xe 45 chỗ, chạy rất ổn, ngồi thoải mái, 6 tiếng là đến nơi (2 tiếng xe dừng 1 lần, chỗ xe dừng ăn cơm cũng ok, giá phải chăng lắm). Bà chỉ cần dt đặt chỗ trước 1 ngày, sau đó đến trạm (đường Lê Hồng Phong hoặc trạm gần ngã tư Thủ Đức)tươớc 30 phút để lấy vé là ok. 2/ Đến Đà lạt thuê xe máy tự vi vu, giá tầm 80-120k/ngày, xăng tự mình lo, xe máy xịn luôn á. *** Như thế, bà sẽ đỡ khoản bao xe otô mấy ngày Tết (chắc chắn là mắc hơn nhiều) + đi lại bằng xe máy cũng thoải mái, tự do, thích đi đâu thì đi. 3/ Ở: nên alo đặt hotel trước, nếu thích đi bộ dạo phố thì chọn khu Nam Kỳ KHởi Nghĩa (hix, mà k biết còn phòng k nữa), k thì ra xa xa cỡ khu Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong...Còn nữa thì như bà Ly nói, thuê cái villa ví dụ như Villa Như Anh (http://villanhuanh.jimdo.com/), villa Pasteur (http://www.pasteurvillas.com/Pages/Page.aspx?Page=61), xa trung tâm tý nhưng ở ok, hợp cả đại gia đình thích tụ tập. TÓm lại là phải đặt dc hotel từ lúc ở SG, để tránh việc lên đi lòng vòng tìm chỗ, trẻ con lẫn ng lớn sẽ mệt mỏi lắm. 4/ Ăn: Tết là chấp nhận đông đúc, chém chặt ở Đà Lạt nhé bà. TUy nhiên, có mấy chỗ ăn ok nà: - hủ tíu Sáu Dần gần góc ngã ba BÙi Thị Xuân - Lý Tự Trọng - bún bò Công gần ngã năm Đại học - bánh căn gần quảng trường Hòa Bình, - bánh mì Liên Hoa, có bánh mì ngon, các món ăn sáng, trưa, tối cũng ok về chất + giá cả. - ăn tối: có nem nướng, hoặc nhà hàng Thanh Thủy trên bờ hồ xuân hương, ngon, sang, mà giá cả vẫn chấp nhận dc, k chặt chém dịp lễ, cơm trong từng thố sứ be bé xinh lắm. Còn lại, nếu chọn các quán cơm Việt Nam, gọi món nào là phải hỏi ngay giá món đó, tuyệt đối k kêu thêm gì khi chưa hỏi giá, nếu k, bà sẽ xém xỉu khi nó đưa cái bill lạ hoắc, cao gấp 3-5 lần so với số tiền niêm yết trên menu á nha. \\/ 5/Chơi: lòng vòng thì có vườn hoa đà lạt, đồi mộng mơ, hồ Than Thở (cái này mới làm lại, đẹp), đi xe lửa ra chùa ve chai, đi hồ Tuyền Lâm,
Kệ, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhìu, dzui + tình thương mến thương là chính :heart::heart::heart:
Bà Bon ui,tui cai sữa con tui được rồi nên giờ bắt đầu công đoạn giảm cưn. Hôm trước bà có cho tên thuốc giảm cưn mà giờ tui tìm lại hông được, bà cho tui lại nhen. Thuốc đó có dễ mua hông bà, giá cả thía nào? Thank kiu bà
Nhà tui đi từ Vũng Tàu, nên phải thuê xe, 3 ngày đi tong 6triệu cho chiếc 16 chỗ. Để tui gọi điện hỏi xem villa thế nào? mình có xe riêng nên chắc không ngại ở xa Trung tâm hỉ.
hi mấy bà gần tết tui cũng bù đâu vì phải đi chúc tết với chồng nhức đầu quá,con tui dạo này bắt đầu biết đòi mẹ rồi ,để ảnh nằm 1 mình là ảnh ko chịu ,phải có người ngồi nói chuyện với ảnh cơ. Tết này tui chẳng sắm sửa gì nhiều,nhà chưa xong nên ko dọn sang nhà mới ở được,vẫn ở nhà ông bà ngoại tui .mứt tết thì mấy chị chồng tự àm rồi chia nhau.mai phải sang nhà chồng phụ ba chồng gói bánh và nấu bánh.Nhà chồng tui năm nào ba chồng cũng gói ,con cháu ngồi xung quanh xem vui lắm.
- Bà ui...áo khoác jean thì bà mặc khoác thôi chứ cài vào thì chắc hơi chật....kéo khóa đó !! Tui thấy khoác đẹp hơn đừng cài khóa vào ko đẹp..kiểu này mặc chỉ khoác thôi....áo kia chắc vừa đó !! làm sao mà bà thử dc... Có ngày nào mà bà về ngoại ko?? tui gửi bên đó cho bà thử - ID bên WTT của tui bị khóa rùi.... tui thanh lý bên đó có đứa nào vào chọt kêu tui bán hàng thế là nó khóa mất....cái nick flowerdkd phí ghê !! Dạo này cũng chán bên đó...nhưng tự nhiên khóa mất nick thấy cũng buồn buồn...
bà ui xem tui mặc cái này vừa k.bà nhắn số nhà bà vào đt 0918301505 để chiều tui ghé thử nha.nếu tui về sớm http://s216.photobucket.com/albums/cc150/quanaobaby_2007/?action=view¤t=big_61662_47_175to.jpg http://s216.photobucket.com/albums/cc150/quanaobaby_2007/?action=view¤t=big_60806_49_50to.jpg Tí tui đi q7
- Tội bà quá !!! lúc tui còn ở riêng nha 2tui đâu có bàn thờ nên chẳng cúng kiếng gì cả... cứ tết là 2 VC qua nhà ông bà ngoa6i chúc tết xong vi vu đi chơi xa !! hihihiihi..... hôm nay làm SN cho con ở lớp.... hôm qua thì cho 2 đứa đi chơi rồi.... tui cho 2 đứa xuống Bình Quới bơi....tụi nó ngâm mình dưới nước từ 10h đến hơn 2 h chiều mới lên..tối về đưa nào cũng ách xì chảy mũi...tết nhất lại bệnh nữa....chán như con gián...
Khoe hình em Win mọc 2 cái răng và khoe luôn tác phẩm (khăn choàng cổ và nón) mẹ làm cho con nà http://www.flickr.com/photos/16386259@N08/4340228275/
Tui hỏi mẫu áo váy đó nhìu người quan tâm giống tui quá ha, có điều kiểu áo đó thay bằng cổ tim sẽ thấy ốm hơn so với kiểu hiện có á, bà nào mập mặc kiểu đó che bụng, che đùi hihi... Tin vui cho tui nà, tui còn 60kg áh hehe\\/, đã giảm 19kg rồi [-o< hix...nghĩ lại số cân tăng mà hoảng:-(
Chào cả nhà buổi sáng. Có bà nào đi chợ hoa chưa ? Cty tui sát bên chợ hoa Q7 mà chưa rảnh để đi nữa .Nghe noi là đẹp lắm , trưa nay chắc phải bỏ ngủ trưa xẹt qua dòm 1 cái .