Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Chị Đẹp ơi!!! Xem giúp em lá này với.... Em không hiểu gì cả!!! @@ http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc.1029.30.3.1990.html#.UZuWjhdHLFw Em cảm ơn chị nhiều. ^^
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Lá số của em là 1 lá số rất thú vị. Có dịp chị sẽ nói kỹ cho em. Giờ nói qua chút. Em nên làm các nghề như về thuế, tiền tệ, thương mại nhé. Đối với em thì có danh lẫn lợi nhưng danh sẽ nhiều hơn lợi. Em ở càng xa nhà càng tốt, cơ hội xuất ngoại hơi bị nhiều nhé. Cuộc đời cũng thăng trầm lớn chứ không trải thảm đỏ đâu nhưng với người như em thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết. Em làm kinh doanh ổn, làm cái gì có dựa vào yếu tố nhà nước một tí là ngon lành. Lúc trẻ thì kiếm đó, tiêu đó. Giỏi tiêu tiền lắm Em cẩn thân sông nước.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi À mà cô này làm cái gì liên quan đến đồ ăn, đồ uống là được đấy nhé
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Các bác ơi có phải có TH giờ trong tử vi bị lệch giờ đúng ko ạ, chẳng hạn em đi xem ngta bảo em phải sinh 3-5 giờ sáng mới đúng, nhưng nhà em khẳng định ko sớm như thế mà phải 6 rưỡi sáng cơ, ko biết tin ai bây giờ.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Chị Đẹp ơi, chị nghiên cứu giúp em xem như thế nào nhé? Em cảm ơn chị lắm lắm ạ http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/NB.1027.12.3.1989.html#.UZutKqK-2So
http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/BẠCH TRẦN BẢO NGỌC.1023.4.12.1980.html#.UZuvuUrJTFw Lá số của tớ đây nhờ bạn Đẹp xem giúp với , cám ơn bạn nhiều nhiều nhé! Cơ mà chắc phải thêm tí thông tin về chồng, con thì xem chuẩn hơn bạn nhỉ? ( Chồng 22/02/1976 DL, giờ sinh chả biết vì ở quê con đàn cháu đống mẹ chồng chả nhớ. Con trai 23/12/2007 DL - 10h sáng- sinh mổ ) đời bấp bênh quá nhiều khi chả muốn ngoái lại nhìn. Hồi xưa nghe bảo số mình chìm nổi thì thấy điềm nhiên lắm. Giờ lại lo lo vì mình cứ thế thì con mình lại khổ theo thì sao? bạn Đẹp ơi hix hixx
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi tớ cũng mê cái này lắm đánh dấu ngâm cứu xem saoCác bác ơi có phải có TH giờ trong tử vi bị lệch giờ đúng ko ạ, chẳng hạn em đi xem ngta bảo em phải sinh 3-5 giờ sáng mới đúng, nhưng nhà em khẳng định ko sớm như thế mà phải 6 rưỡi sáng cơ, ko biết tin ai bây giờ. Các bác ơi có phải có TH giờ trong tử vi bị lệch giờ đúng ko ạ, chẳng hạn em đi xem ngta bảo em phải sinh 3-5 giờ sáng mới đúng, nhưng nhà em khẳng định ko sớm như thế mà phải 6 rưỡi sáng cơ, ko biết tin ai bây giờ. Các bác ơi có phải có TH giờ trong tử vi bị lệch giờ đúng ko ạ, chẳng hạn em đi xem ngta bảo em phải sinh 3-5 giờ sáng mới đúng, nhưng nhà em khẳng định ko sớm như thế mà phải 6 rưỡi sáng cơ, ko biết tin ai bây giờ.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi chẳng biết các mẹ quan tâm tử vi phương Tây hay phương Đông hơn nhỉ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi vụ này chịu í nhỉ, cái đó gọi là giờ ntheo mùa ấy mà nếu nhà nàng ko chắc giờ sinh mà cứ nhớ lúc ấy gần sáng rồi, mùa đông nó khác, mùa hè nó khác ấy nàng ạ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hôm qua tớ chỉ nghía qua cho vài bạn thôi. Hẹn những mẹ còn lại dịp khác nhé.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Biết nói thế nào nhỉ. E chỉ có thể nói là quá chuẩn E hồi 3 tuổi suýt chết đuối 1 lần, sau này thì mấy lần ngáp ngáp ở biển vì nhà gần biển nên hay đi tắm.hix H thì sợ roài, nên có đi biển cũng hem bao h xuống nước. Tiêu tiền thì miễn bình luận luôn, có đồng nào trong túi là e cho đi sạch bách. Thế nên chẳng bao h giữ đc tiền phòng thân cả.hix Trước đây, chưa bao giờ e nghĩ mình sẽ dấn thân vào việc kinh doanh vì mẹ em cũng kd hơn 20 năm nay rồi. E chán vì suốt ngày thấy mẹ vất vả, loay hoay với cửa hàng mà k thể rời đi đâu được. Sau 1 năm thất nghiệp, ở nhà mãi chán quá, nên e mới nảy ra ý định kd trên LCM, và k ngờ rằng e lại đam mê công việc này. Cảm giác giống như mình sinh ra để làm việc đó ấy Về cơ hội xuất ngoại thì ông em có xem chỉ tay cho em và cũng bảo như thế. Trc đây e đã bị hụt du học do cơ quan bác em cấp học bổng rồi (hồi ấy chỉ cần e có Ielts 6.0 là đi luôn, chẳng fai làm hồ sơ xin gì hết, nhưng vì chưa có Ielts nên phải nằm nhà.hix). Chẳng biết sau này còn cơ hội đi nc ngoài nữa k vì tiếng Anh dốt ((( Em cảm ơn c rất nhiều, e k ngờ rằng c tự học xem tử vi mà siêu đến thế. E quá phục c luôn. PS: C cho e tên mấy cuốn sách cơ sở để học về tử vi đc k ah? Em muốn tìm hiểu lâu rồi, nhưng k biết bắt đầu từ đâu
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Okay em. Tối chị về sẽ list cho em vài quyển. Em đọc sách E-book ở link chị 3HCun post cũng được đấy. Lá số của em còn 1 số điều nữa. Lúc nào tiện chị sẽ PM cho em.