>>ALL: Thông báo với cả nhà Bình Lola đã vỡ ối và vào viện lúc 7h sáng nay nhưng vẫn chưa mở phân nào. Giờ vẫn đang ngồi đợi. Bà ý nhắn tin bảo tiếc vụ thịt chó ngày mai quá. P/S: Kiểu này em Léa không thích ăn thịt chó rồi.
Cạ Bình vào viện đi đẻ rồi. Mai bà không có cạ đâu mà rủ. Ke ke. Hi hi, chồng tớ húi cua, ba bố con giống nhau y sì, nhất là quả mắt \\/
Giống y chang Ngọc hồi rập ròm định đi ăn lẩu Hàng xẻng nhể? Mụ Kevin theo dõi và update tình hình mới nhất nhé
He he, giống nhau nhỉ. Em Léa chắc không thích ăn thịt chó còn em Tom thì không thích ăn đồ Hàn nên đòi ra \\/ Tớ vừa gọi cho Bình Lola nhưng thấy tắt máy. Sau Lola là đến Minh rồi đến Trà. Các bà sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố lên. P/S: Trà đi chụp ảnh bầu đi.
Giải trí đã, em Lea chưa ra đời đâu VN là 1 đất nước nhỏ. Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to (sau sáp nhập của Hà Tây). Trong cái thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ. Trên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to. Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to. Các ông quan to xách những cái cặp rất nhỏ, trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to. Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to. Thất thoát thì rất to nhưng trách nhiệm thì rất nhỏ. Đây là câu chuyện nhỏ nhưng mà ẩn ý rất to...
Chuyện to nhỏ này có nhiều dị bản lắm, tớ cũng biết 1 cái dị bản về to nhỏ nhưng liên quan đến cái "to nhỏ" Cả nhà đoán đi nào... (ai đang có nhu cầu "đánh bắt xa bờ" thì nên tham gia nhé! )
Trà ơi, tớ đoán chứ ko phải đánh bắt gì đâu nhé: ... có cái quần đùi to, trong quần đùi to có cái gì lúc to lúc nhỏ đại khái là thế .
Chụp đi, chứ tớ và mấy bà Hết suất có muốn cũng ko còn dịp, tiếc nhỉ (chả hiểu bài này có nhẩy số ko ?)
Cả nhà đang hướng về Bình, cố lên nhé 2 mẹ con. Giờ này chắc anh Bin đang đi ra đi vào ở phòng đẻ nhỉ \\/ @ThỏNhím: phòng khách đẹp thế, chả chịu show hàng gì cả
Hương làm bánh à nể quá nể quá. Cho công thức lên đây tôi ngó có dễ ko để tết thể hiẹn với. Tớ cũng mua may đánh trứng rồi Hương ạ, đợi tết rỗi tập làm bánh Gato = nồi cơm điện. Nếu thành công & ba con Toon hưởng ứng tớ sẽ mua lò nướng.
THÔNG BÁO CẢ NHÀ< EM LEA ĐÃ CHÀO ĐỜI LÚC 12H TRƯA NAY< EM NĂNG 3.6KILOS ĐẺ THƯỜNG, KHÔNG RẠCH, KHÔNG KHÂU hihihi HIỆN TẠI HAI MẸ CON SỨC KHỎE ĐỀU ỔN< BÌNH RẤT KHỎE VÌ NGHE GIỌNG QUA ĐIỆN THOẠI VẪN THẤY KHÍ THẾ LẮM MAI VẪN ĐI OFF THỊT CHÓ BÌNH THƯỜNG NHÁ
Chúc mừng Bình Lola mẹ tròn con vuông nhé! Nghe mà thèm quá. 3.6kg là trộm vía cân tốt nhỉ! Cả nhà: Tết nhất bận quá, mệt. Thế nên tớ ko thích Tết là vì thế. Muốn thoải mái vô trách nhiệm một tí mà cũng ko đc...