Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Nóng hổi, tối nay vợ chồng em đi đường Lò Đúc, gặp 1 cậu sinh viên đi xe Dream, vừa đi vừa ăn bánh mỳ, mà ko gạt chân chống. Mà cái đường Lò Đúc mẹ nào đi qua đợt này thì bít, ui trời ơi, đúng như bãi chiến trường ấy: chắp vá, voi gà các kiểu. Và nhà em nhắc cậu ấy gạt chân chống lên. Vừa cắn miếng bánh vừa dạ dạ trông đến tội. Chỉ vậy là em vui rồi!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... người tốt việc tốt là đây tớ cũng hay quên lắm chẹp chẹp
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Hihi, chúc mừng nàng có 1 người bạn trai tốt bụng nhé, sau này chắc sẽ là 1 người chồng tốt và quan tâm mọi người đây. Cùng chia sẻ nhiều việc tốt hơn nữa, đôi bạn trẻ nhé!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Dạ vâng, việc tốt dễ thực hiện lắm ạ. Chỉ cần chú ý 1 chút thì chỉ một việc nhỏ của mỗi người cũng mang lại ý nghĩa rất lớn đấy ạ!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Ui, đường Giải Phóng về đêm á, ghê lắm đấy mẹ nó ơi... Đúng là chị gặp may rùi đấy. Em thì em ước gì bác ấy ủn luôn xe hộ mẹ con chị, hihi. Zui zui vậy chứ lúc đấy đúng là chỉ cần có người chỉ cho mình chỗ vá xe là may mắn lắm rùi! Mà chị lại phải dắt hẳn sang đường cơ à, vậy là khu ĐỊnh công ạ, hay là Linh đàm nhỉ? Mùng 1 Tết mà làm việc tốt như anh kia hay gặp người giúp đỡ là tốt lắm đấy ạ! (Chị có QUý nhân phù trợ rùi đây!)
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Hi hi, vậy là mẹ nó cũng làm được nhiều việc tốt và được nhiều người giúp đỡ quá còn gì. Chúc mừng chị ạ! Thật sự từ khi lập topic này tới giờ đi ra đường em để ý hơn hẳn nhé! Cứ có cảm giác thôi thúc là phải làm được cái gì đó cho 1 ai đó ý. Vì nghĩ mình đã khởi xướng ra phong trào mà mình ko làm được thì ngại với chị em lắm lắm.:-k Chúc các mẹ luôn mạnh khoẻ, làm nhiều việc tốt giúp đời giúp người, tu thân tích đức cho mình và con cháu nhé!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Hình như bác này có vẻ rất thích "chẹp chẹp". Đi đâu cũng thấy bác chẹp chẹp. Ngày mai mời bác vào báo cáo thành tích nhé!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... tớ vào nghe ngóng, hóng hớt những việc tốt hàng ngày của các bạn Bản thân mình thì văn dốt nên k biết viết thế nào? hì hì
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Mình cũng sẽ cố gắng hàng ngày vào topic này theo dõi, để có thêm động lực trở thành "Người tốt"
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Làm ng tốt đôi khi cũng đơn giản lắm, ko cần phải giúp đỡ ng khác bằng hành đông. Chỉ cần có suy nghĩ tốt, ko nghĩ xấu, nói xấu ng khác cũng là ng tốt rùi.. Nhưng mà con người khó có thể làm đc lắm.. Âu cũng là một kiếp ng. Hic
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... sáng nay mới thấy mấy tên csgt chặn tiền của em và người khác, nản, em vào đây xem gương người tốt vậy
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Hí hí, phải là "chú" CSGT chứ, mẹ nó ko gương mẫu gì cả Nói thế chứ nghĩ cũng ức thật. Nhà em bị suốt chứ gì, nhưng giờ bít rùi, quanh đi quẩn lại các chú có mỗi cái lỗi lấn vạch bắt thường xuyên. Nói chung cứ tới ngã tư thì các mẹ, ba đứng cho chuẩn luồng mình đi là hết "xơi". Em có 1 lỗi chưa bị dính, nhưng ko biết lỗi gì. Mẹ nào đi qua bít trả lời em phát: "Phía trên đường hầm Kim Liên, hướng đi từ Đại Cồ Việt -> đường hầm,(Ngay công viên Thống nhất í) có mấy chú CSGT hay vợt ô tô để phạt, mà em ko hiểu lỗi gì luôn. Nói để dễ hiểu là ô tô đi từ Đại Cồ Việt, muốn rẽ phải vào Lê Duẩn là thấy bị phạt túi bụi. Nhà em cũng đi 4 bánh nên rất ngại chỗ này, nhiều lần cứ phải đi vòng, ko dám đi kiểu đấy." Mẹ nào biết "gợi ý" giúp em với ạ!!!!!!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Ta làm được gì, thì ta nói về điều đó mẹ nó ơi. Ko cần văn hoa, chỉ cần lòng tốt muốn chia sẻ là được!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Nghe như "Đồng chí" đang có "tâm sự" gì thì phải
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. Hôm nay là sinh nhật em, các mẹ vào chúc mừng sinh nhật em đi Cho em sướng với Sáng nay em mang 1 bọc áo sơ mi trắng (cỡ hơn 100c) đi ủng hộ cho chương trình từ thiện áo đồng phục cho các em hs Yên Bái. Thấy vui vì ngày hnay mình đã làm đc 1 việc có ý nghĩa rồi!
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. Chúc mừng mẹ nó nhé! Hôm nay lại đúng Đại Lễ Phật Đản luôn. Ý nghĩa càng thêm ý nghĩa! Chúc mẹ nó tuổi mới, xinh đẹp, vui tươi và cuộc sống mỗi ngày lại thêm ý nghĩa nhé! Để em vào top chúc mừng mẹ nó nữa nhé!
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. Gửi đến bạn thật nhiều nụ cười Chúc bạn thật nhiều Niềm vui và thật nhiều Hạnh phúc! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. Nhà mình ở Linh Đàm, mẹ nó đoán chuẩn ghê Mà đoạn mình dắt bộ mới gần đến đường Kim Đồng thôi. Lúc đó mình ngao ngán lắm, dắt xe về được đến nhà chắc cũng phải gần nửa đêm, mẹ mình cũng phải đi bộ, hôm sau còn phải dắt xe đi vá nữa, tết nhất chưa chắc làm được ngay, rồi mấy ngày tết đi lại bằng gì, lại đúng mùng 1 Tết... túm lại là trong đầu đang ùa đến rất nhiều kết quả không vui. Lúc bác ấy đi qua, mình không hề có chút hy vọng gì, không ngờ là bác ấy đã chú ý (vì hàng sửa xe ở bên kia đường và đèn không sáng lắm, mình đi gần đến nơi mới nhận ra). Lúc bác ấy quay lại nói vậy, mình bất ngờ và mừng lắm lắm ấy, cảm động vì bác ấy đã không bàng quan đi ngang qua. Mình nghĩ là bác ấy cũng đang vội vàng về, ở nhà đang chờ, hoặc giả sử bác ấy cũng cảnh giác đêm hôm khuya khoắt (nếu bác dắt xe giúp mình thì xe bác mình dắt, hihi), giúp trong khả năng có thể và hợp lý nhất. Mình ủng hộ việc giúp đỡ người khác nhưng phải sáng suốt . Mình đúng là có số "quý nhân phù trợ" đấy, từ nhỏ đã được nghe thế rồi. Nhưng mình cũng cố gắng để..., mình chưa biết dùng từ gì cho phù hợp, giống như là "nhớ ơn" hay "cố gắng để xứng đáng" với điều đó. Lúc nào rảnh mình sẽ kể về những điều này.
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. À, mình góp một chuyện về trẻ: Hôm cả nhà mình tụ tập ăn uống, ăn xong đang dọn dẹp rửa bát, thì thấy cô cháu gái mới khoảng 2 tuổi cầm miếng lót nồi đi vào bếp, hoá ra là người lớn bỏ sót chưa cất. Mình ôm lấy bé thơm chút chút vào hai má khen:"Cháu cất giúp bác đấy à, ngoan quá, cảm ơn cháu!". Vậy là thấy cháu cười sung sướng, nhảy chân sáo ra khỏi bếp, làm mình cũng thấy vui lây. Sau lần đó cháu hay để ý xem có giúp bác được việc gì không, dù được hay không hay thậm chí đổ vỡ thì mình đều thơm má và nhìn vào mắt bé bày tỏ cảm ơn, nếu hỏng việc thì mình nói đại loại rằng: "Bác biết là cháu muốn giúp bác, bác rất vui, cảm ơn cháu! Thế cháu có biết vì sao ...(hỏng việc)...không?", rồi giải thích và hướng dẫn lại. Có thể phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng người lớn sẽ ngạc nhiên vì sự tiếp thu và phản hồi lại của trẻ con dù còn rất bé. Câu "nó còn bé chưa hiểu được đâu" mình thấy không đúng.
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. cảm ơn chủ top vì bài viết rất hữu ích