Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Giây phút gặp con sướng vô cùng ý. Lúc con tụt ra khỏi bụng, nhẹ cực.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ th Chị cũng tính ĐK sinh ở D3, đag chờ BS Vũ chị hay khám đỡ cho luôn. Sinh ở D3 tổng cộng hết bao nhiêu e nhỉ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đ Tạm ứng trước 10 triệu chị ạ. (giá cập nhật của các bạn mới đi đẻ). Thừa thiếu thế nào ra viện tính tiếp.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà n Mẹ Nấm sinh mổ ah? Sinh thường hìn như 8tr ý.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, n Đâu, hôm nọ mẹ nào sinh thường bảo thế mà. Tớ tập 1 sinh thường nên tập 2 cũng cố gắng sinh thường thôi.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Nhưng em cũng run vì em sợ đau lắm! Hu hu. Lần đầu mang bầu nên lo lắng nhiều lắm ah.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà n Thế mà tớ cứ tưởng đẻ thường thì mình vào đúng ca trực của bsi nào thì bsi ấy sẽ đỡ hihi nhà tớ ko quen ai ở đấy cả. Định đăng ký đẻ dvu o ở D3 thì liệu có ổn ko? có cần phải tìm người để nhờ trc ko các mẹ? tập 1 tớ đẻ thường nên đứa này cũng hi vọng đẻ thường đc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà n Tớ vừa đẻ thường ở D3 đây, lúc đky nộp 10tr, sau thanh toán đc trả lại 2 triệu. Tớ ko nhờ bs nào cả nên toàn nữ hộ sinh đỡ thui. Tớ cứ tưởng là bs ca trực đấy sẽ đỡ nên tớ ko nhờ bs nào, bít là nhs thì tớ cũng nhờ bs rùi. Lúc vào đẻ họ có hỏi là đky bs nào ko? Tớ nghĩ là ko dky bs nào thì bs ca đó sẽ đỡ cho mình. Cuối cùng chẳng có bs j cả. Ra viện nhìn giấy chứng sinh mới bít đỡ mình là nhs chứ, hic. Nếu ko nhờ ai trc thì mn nói là nhờ luôn bs trực ca đó nhé! Dù sao bs cũng yên tâm hơn là nhs rùi. Tại tớ ko bít trc, may mà tớ đẻ cũng nhanh, mẹ tròn con vuông rùi.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt và cảm giác sướng đó chưa đc bao lâu thì y tá vác đèn vs khay đồ nghề khau vá ra thì thôi rồi, kinh khủng hơn đau đẻ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà n nhs là gì hả mẹ nó , nha sĩ à =))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt thì sau đó là hàng loạt các vấn đề xảy ra, m chả còn tâm trí đâu mà mò lên đây cả >.<
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà n em dịch là nữ hộ sinh nghe các chị kể khâu vá mà em...](*,), sợ
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì hihi, tớ thấy tiêm thuốc tê rồi thì chỉ còn cảm giác hơi sột sột tí thôi. Đừng dọa các mẹ đẻ lần 1 như thế cho các mẹ ý sợ. Ừ, thôi, cố gắng lên nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà n Mẹ nó cho mình hỏi là sinh ở D3 có sạch sẽ, người nhà có vào đc ko? Phòng có điều hòa ko? Và mấy Mẹ 1 giường vậy? Mình sợ nhất là ko có giường phải nằm chung. @: Ở đây có Mẹ nào sinh ở Việt Nhật ko nhỉ? Cho mình tham khảo tí.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, n D3 thì cũng sạch, 1 phòng đẻ có khoảng 2 bàn đẻ, có 3 phòng đẻ liên kề nhau. Nghe nói giờ ko còn dịch vụ cho người nhà vào cùng lúc đẻ rồi chị ạ. (hồi lần 1, có dì em vào cùng em, còn mọi ng chờ ở ngoài). Còn đẻ xong người ta mới xếp phòng ở, thường thì mỗi phòng 2 giường, vì là phòng dịch vụ (nhứo đăng ký trước) nên mỗi ng 1 giường, ở khu nhà A thì mới có tình trạng nhiều người 1 giường.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Mẹ nó thoải mái tinh thần thì bé cũng thấy thoải mái, con cảm nhận được hết đấy ah, lúc nào có cơn co nhớ phải thở đều cho bé được cung cấp đủ ô xi. Chia sẻ với mẹ nó bài viết này nhé Kết thúc 9 tháng mang thai, sản phụ sẽ trải qua quá trình chuyển dạ mà bà mẹ nào cũng thấm thía câu “mang nặng đẻ đau”. Thời gian chuyển dạ được tính từ khi bắt đầu xuất hiện cơn gò tử cung, có thể từ 12 đến 24 giờ tùy vào sản phụ sanh con lần đầu hay con thứ. Mỗi một cơn gò tử cung thường có 3 thì: thì co, thì kéo dài và thì nghỉ Ở thì co: sản phụ có cảm giác bụng cứng lên, xuất hiện cảm giác đau. Ở thì kéo dài: cơn đau tăng dần và đạt đến đỉnh điểm. Ở thì nghỉ: cảm giác đau giảm dần đến khi sản phụ không cảm thấy đau nữa. Trong suốt quá trình chuyển dạ, sản phụ có cảm giác đau, hết đau, rồi đau được lập đi lập lại cho đến khi bé được sinh ra. Hiện nay, các sản phụ thường lựa chọn biện pháp giúp giảm cảm giác đau khi chuyển dạ như gây tê ngoài mang cứng, gây tê tủy sống liều thấp…Tuy nhiên, có một phương pháp giảm đau mà sản phụ có thể chủ động áp dụng đó là biết cách rặn và thở khi sanh. Cách thở ở mỗi thì: Thì co tức là khi cơn gò tử cung xuất hiện 1. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng 2. Hít vào thật sâu, thở từ từ ra bằng miệng Thì kéo dài là khi cơn đau tăng dần và đến đỉnh điểm Thở nhanh hơn, cạn hơn khi cơn đau càng tăng, tần suất nhịp thở tăng dần. Khi thở ra làm sao tạo được tiếng rít hoặc tiếng huýt sáo nhỏ. Thở chậm lại và thở sâu hơn, tần suất nhịp thở giảm dần khi bớt đau Thì nghỉ: cơn đau giảm dần Thở sâu và nhẹ nhàng để lấy lại năng lượng đã bị mất đi khi thở nhanh ở thì co và tích trữ năng lượng cho lần thở của cơn đau kế tiếp 2. Thư giãn toàn thân Cách rặn: . Khi cảm nhận được cơn gò tử cung là khi bụng gò cứng dần và xuất hiện cơn đau sản phụ: Giữ lưng thẳng, áp sát vào bề mặt bàn sanh, mông cong lên phía trước. Hai tay nắm chặt vào hai thành của bàn sanh, hai chân đạp mạnh vào hai chỗ tựa bàn chân của bàn sanh. Khi có cơn đau xuất hiện, sản phụ phải hít dài hơi, ngậm miệng, dồn hơi xuống bụng dưới, hết hơi này tiếp hơi khác, mỗi cơn đau rặn 3 hơi liên tục. Hết một cơn đau thì nghỉ ngơi, chờ cơn đau khác đến, tiếp tục lập lại việc rặn cho đến khi tống xuất thai ra ngoài, kết thúc cuộc “vượt cạn”. Phần thưởng xứng đáng cho mẹ khi vỡ òa tiếng khóc của đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Một cảm giác hạnh phúc, thiêng liêng ập tới – tôi bắt đầu làm Mẹ!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về Hihi, hồi trc tớ cũng học bài kỹ lắm, nhưng đến lúc đi đẻ thì chỉ nhớ 1 điều: BS bảo là rặn thì rặn,để chân đúng vị trí, lấy hơi rồi rặn như khi bị táo bón. hết.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuôn Vậy hả e. Thế thì còn đc nhỉ? Chị sợ nhất là mới sinh xong đang đau mà chỗ nằm ko thoải mái nữa là chít mất thôi. Tập 1 chị sinh ở BV bưu điện người nhà vào chăm lúc mình sinh xong cũng thoải mái, hai ba người vào cũng đc, lần đấy chị sinh thường nhưng khó sinh suýt phải mổ, giờ chị sợ như tập 1 nên phải vào PSHN sinh cho yên tâm, có vấn đề gì thì xử lý còn dễ hơn vì sao nó cũng chuyên ngành.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữ Đến lúc đau rồi chả nhớ gì đâu e ạ. BS bảo sao thì làm thế cho nhanh, chứ lúc đấy ai mà nhớ đc như sách vở nữa. . Cứ ngoan ngoãn làm theo BS là OK.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con Thế nên nhớ phải đăng ký phòng dịch vụ lúc mới vào viện chị nhé,. Mùa hè nằm ghép chắc chết luôn.