Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình ước gì được như mẹ nó - nghĩ mà chẳng thấy thèm gì cả. Cứ ăn thử thấy ăn được là ăn thôi . Trong các món thì may ra cá là ăn đỡ ngán nhất và ăn được lâu. Cứ lo là em bé sẽ không đủ chất (
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nếu ăn cơm ngán thì mẹ cháu nấu thành bún miến cháo sẽ dễ ăn hơn lại đổi khẩu vị. Mình cũng hay đổi món nấu bún dọc mùng, miến chim bồ câu, bún riêu cua, bún cá... ăn được nhiều hơn và ko bị ngán.
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đúng là bầu e cũng ko thích ăn cơm mấy,nhanh đầy hay sao í,mặc dù là ko sợ cơm nhưng toàn chuyển sang ăn bún thôi,sáng này cũng 1 bát bún riêu cua bò,giò ăn no nê đến trưa xong về làm ly nước cam,trưa ăn cơm bt,chiều 4h đói lạo ăn bữa phụ cái j đó hoặc là bánh trái,tối ăn cơm hoặc bún hoặc bmi sốt vang...đợt trc nghén e hay bị ọc buổi tối ọc hết nên 11h làm bữa đêm nữa mới ngủ đc ko thì cồn cào say xe giờ đỡ ọc tối thì tối chỉ ăn hoa quả hay bơ dầm sữa chua thui,hic lịch ăn dày đặc đâm ra e tăng cuen bn rùi trước có 48 kg giờ 52-53 kg rùi
Ðề: Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào trời, mẹ nó ăn thế thì tăng cân là đúng rùi ạ, nhưng mẹ nó cũng ăn được chứ e chỉ ăn đúng bữa thui ạ, chả ăn ngoài gì cả, hix, tại cái tội cũng lười ăn nữa ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Huhu, Chết mất thôi.Mấy ngày nay em ọc liên tùng tục, ăn gì cũng ọc, uốg nước lọc cũng ọc, uống thuốc cũng cho ra luôn . Đêm hôm kia ọc cả đêm luôn rồi sáng hôm sau mệt lả phải nghỉ làm nằm nhà Sao hết 3 tháng đầu rồi mà em có vẻ nghén ác liệt hơn thì phải. Làm thế nào bây g các mẹ ơi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Thế thì mẹ cháu đi khám xem sao, bác sĩ họ sẽ kê cho uống thuốc chống nôn cũng đỡ nhiều. Chứ mỗi lần nôn, cơ bụng co thắt cũng ảnh hưởng đến con đấy. Nếu miệng nôn trôn tháo còn sợ là bị ngộ độc gì đó nữa.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đúng rùi mẹ nó ah, đi hỏi bác sĩ xem thế nào, chứ tháng này là nhìu mẹ tăng cân đó
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em cũng thấy sợ nên đi khám luôn rồi. Trộm vía là mới bị mấy hôm nên con vẫn bình thường nhưng lâu dài thì cũng đáng ngại lắm. Bác sỹ cho e thuốc chống nghén rồi mà vẫn k ăn thua các mẹ bắt đầu tăng kg rồi mà em vẫn đang tiếp tục giảm.Sốt ruột quá
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic thế thì sợ quá,c gswpj bs tư vấn xem sao chứ ọc ntn mệt mẹ mà lại lo cho con í
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chắc em bị nghén nặng rồi, cố gắng ăn uống tẩm bổ lên nhé
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E giờ chỉ ước có được cái cảm giác thèm ăn 1 cái gì đó, hay vị giác cảm nhận cái gì đó vào miệng mà ăn ngon lành. gần 13 tuần rồi mà vẫn vậy, ko đỡ tý nào cả, chỉ buổi sáng là con ăn được mà ko thấy quá sợ hãi. Vậy là buổi sáng E tranh thủ ăn tất cả những gì có chất cho 1 ngày. Buổi trưa ăn cơm cty thì chỉ ăn tý cơm với canh là đứng lên, nhìn thấy thịt là sợ, cá cũng sợ, gì cũng sợ hết. Chiều về lại nhâm nhi cái ngô. Ăn uống kiểu này làm e mệt mỏi, chỉ mong cho hết nghén thì phải ăn cho thoải mái mới được. Cũng tại ko có gia giúp cả, mình E cứ hết đi làm, về lại chăm thằng lớn 2.5 tuổi, rồi lại nấu bữa tối. Nấu ăn đã ớn rồi nói gì ngồi mà ăn. Từ lúc có bầu cũng may là ko bị giảm cân, nhưng cứ tình hình ko tăng kg nào thì cũng lo quá. Hôm 12W đi siêu âm, bác sĩ theo dõi bảo nhanh thật, giờ e bé đã nghịch lắm, chân tay khua múa rồi, chụp hình siêu âm cũng rõ lắm. Bố thì thèm con gái vì thằng lớn nghịch làm bố mẹ cũng mệt. Hì, trời cho con nào cũng tốt nhưng có con gái thì mẹ cũng vui hơn. Bao giờ thì topic này dài thật dài và đóng lại nhỉ, vì như vậy có nghĩa là sẽ tới lúc các mẹ sẽ hết mệt mỏi lúc mang thai và con sẽ trào đời khỏe mạnh. Sống cứ phụ thuộc vào con thế này E cũng mệt quá
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chúc mừng mẹ nó nha, con khỏe mạnh là ok rùi cố gắng qua giai đoạn này, đợt sau ta tăng cường tẩm bổ sau chứ như e ko nghén ko gì nhưng cơ mà e cũng ko ăn được mấy và cũng ko tăng cân mấy, cứ đều đều thui ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hình như các Mẹ sinh tháng 11 đi siêu âm toàn con trai nhỉ........
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chị cũng trong tình trạng như em đấy, muốn hết cái cảm giác khó chịu này để có thể ăn uống cho nó tử tế,. Đi làm hàng ngày đã mệt rồi, về nhà lại ăn uống thất thường thế này thì quá mệt mỏi luôn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Có lúc cũng phải điều chỉnh cảm giác để mình ko sợ ăn nữa mà sao ko làm nổi, sợ cái bữa cơm trưa ngập mùi thức ăn. Lại tới chiều thì loanh quanh ko biết mua gì về nấu để mình còn ăn được miếng. Hai bố con cứ phải theo mẹ, hôm bún, hôm mỳ, cũng tội quá. Mà ai khổ như e, ra tới chợ thấy hàng thịt là đứng mà nôn, quặn cả ruột. Bố con nó ăn tôm thì phải ra ngồi góc, mẹ ngồi góc bịt khẩu trang. Hai bố con cứ 1 thằng lon bia, 1 thằng lon nước ngọt mà Zô, zô, Hic, tủi thân nghê ấy. Mà cứ gì là thịt thì sợ là sao ko biết, thịt bò, thịt lợn, thịt cá, thịt tôm......cái gì cũng sợ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nghe mẹ nó tâm sự thấy rất mệt nhưng rất vui... mẹ nó cố lên sau này em lớn em chăm mẹ.......... nghĩ thế để ăn và vượt qua cơn nghén nhé............
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hi cho mình tham gia với nhé! Mình dự sinh 11/11, giờ được 15 tuần rồi và cũng qua giai đoạn nghén nặng nhất! Các mẹ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhé! Hạnh phúc là khi cảm nhận con lớn từng ngày và phát triển bình thường
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ nó dự sinh ngày đẹp thế, hihi, đã biết con trai hay con gái chưa ạ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nghe mẹ nó kể mà tội quá, cố gắng lên nhé
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chào mừng bạn tham gia hội, chăm vào tám chuyện cho vui nhé