Năm nay chắc ko biết Tết rồi... Chẳng đi đâu làm j đc với thằng cu... Giờ bắt đầu mỗi ngày là nấu ăn cho nó... Mấy nay nó cũng bắt đầu ho và sốt... Chán! đúng là con bệnh tội nghiệp! Ủ rủ như mèo mắc mưa
Bà con ơi ai đăng ký trưa thứ 5 đi ăn quán phở nghệu thưởng thưc gỏi nghêu., chả giò nghêu.... giơ chân lên nhé 1/ Mebo (levin) 2/ Tina 3/ MeTin&Tit ( giơ chân dùm chị hà ) 4/ Metieucan 5/ 6/ 7/ 8/ Ai nữa hem nè......
Bố mẹ chồng chị k ý kiến j về vụ này hở chị??? Thương quá! Nó nhìn cầu cứu như vậy tức là sợ lắm đấy, mà mới 1t đã biết j mà đối xử với C thế chứ. Mẹ C bị cậu hai chửi có nói j k c??? phản ứng j k c?
Em k thích những người như vậy đâu, con thì phải thương cho thật lòng chứ để lấy lòng chồng mà đem con ra như thế thì sớm muộn j cũng lộ thôi. Duy trì mãi thì c nhàn, hehhehe
Uh, sao thấy cũng nhiều mẹ bị bệnh! Còn trẻ con thì bệnh quá xá! Hihi... vậy hỏi ai đường đi giờ ta...hihi... thôi để đi ngang New World sẽ nhìn ngang ngó dọc vậy!hihi
mẹ chồng chị ở nước ngoài..nhà giờ chỉ còn 4 người tính luôn chuột ý.... mẹ chuột bị anh hai chửi xong bỏ đi chứ biết nói gì...sau đó thì giận chuột 1 ngày rưỡi ko thèm dòm đến, chuột đến thì đuổi bỏ đi.....có ai biết chuyện này đâu muh ý kiến gì.....ehheheheh
mỗi người 1 tính muh em...sau này chuột qua mỹ nhà có 2 mẹ con thôi thì chắc là khắng khít hơn giờ.....ehhehhe
Bà con ơi ai đăng ký trưa thứ 5 đi ăn quán phở nghệu thưởng thưc gỏi nghêu., chả giò nghêu.... giơ chân lên nhé 1/ Mebo (levin) 2/ Tina 3/ MeTin&Tit ( giơ chân dùm chị hà ) 4/ Metieucan 5/ Giak 6/ Memummim 7/ 8/ Ai nữa hem nè......
cho bibong ăn nhiều đậu đen, đậu đỏ... và cho ăn nhiều chất bổ máu để bibong mọc tóc nhiều nhiều em nhé
Trời, nếu là muỗi thôi thì em đâu có la oai oái lên như thế, con j to lắm chị ơi, em gạt cả tay vào nó mà, huhuhuhu. Em đang sợ cả sáng nay đây nè!(