Ở đâu mà có 8p vậy chị??? chị đo đường hơi bị kỹ đấy nhể, kekekeke. Thứ 5 hình như em được nghỉ Tết roài, à mà năm nay em được ở nhà đấy (hình như thế)
Thế là cả bà nội bà ngoại C đều ở nước ngoài hết hở c??? Vậy là chỉ còn chị, ax c, mẹ C và C thôi đúng k??? Em mà k gặp bibong là nhớ lắm sao mẹ C có thể giận C được tận 1,5 ngày nhỉ. Người ta đi công tác thì phải chịu, chứ đây ở nhà mà còn thế. haizzz....... sao c k méc tội để mọi người xử mẹ C!
Sao lại chỉ có 2 mẹ con vậy chị??? Còn cả họ hàng nữa chứ. Mà cũng mong cho 2 mẹ con khăng khít chị nhỉ. Vì nói j thì nói chị cũng chỉ chăm 1 phần nào đó thôi chứ.
cả nhà mình đi lễ đầu năm đi nhỉ ? miền nam chắc đi châu đốc quá, mấy năm vừa qua em chả thần thánh gì hết năm nay lại muốn đi xin lễ cho yên tâm
Trời, em đang nói chị, chị lại chuyển sang nói em là sao. hehehehhe, bibong thì đương nhiên là giống em roài. Đưa 500k và 100k bao h nàng cũng lấy tờ 500k. ^^
ýe...họ hàng ở tiểu bang khác, còn vợ chồng này thì ở tiều bang khác muh ở mỹ cùng chung tiểu bang chứ họ đâu có thời gian gặp gỡ nhau thường như viêtam đâu em
nhỏ này biết canh thời cơ mau lẹ ghê,.... okie luôn mình em thôi nhé... nhớ ăn cơm no trước khi đi ăn gỏi khô bò nhé