Bếp nhà Kún khai trương, ra mắt các mẹ LCM

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 14/1/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    thôn g báo khẩn, bỗng dưng có 50 đế pizza rơi vào đầu, ai cần contact ngay mẹ cháu nhé!
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    ah lúc đầu cũng đi vài mi li lít máu nhá, 10 ngón tay nát vụn như bườmg...dùng cái khăn bịt con hàu lại nhé, sau đó dùng dao nạy, nhẹ nhàng cực
     
    architectchip_tin12 thích.
  3. Me TM

    Me TM Xuân đã về !

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Vào trách móc mẹ Kún đây...Hum qua gọi thế nào cũng ko bắt máy là seo ??? :confused: Cuối cùng nhờ ông xã lấy thì ông xã lại về muộn, nhưng cũng nhiệt tình giúp vợ là mò đến tận nhà mặc dù chủ máy ko nghe. Về nghe ổng kể mà cười quá ! Hai ông ko biết gì gặp nhau chả hiểu hỏi nhau cái gì ... :D
    Cuối cùng cũng rinh đc 4 cái mang về. Lại đc bonnus thêm phần nước sốt nữa nên cũng bõ công xã nhể. Anyway, tks mẹ Kún.
    Ah, cho chị biết tên Mẹ Kún nhá, lần sau có đến đỡ bối rối ! \\:D/
     
  4. chip_tin12

    chip_tin12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Kún ơi, báo cáo chị là hôm nọ e làm món "Cháo bí đỏ, trứng cua", biến thể của "Soup bí đỏ", ngon lắm ch ah. Con măm thun thút. Hôm nọ đã định post bài lên show nhưng anh chồng cười quá, bảo nấu ăn dở ẹc mà cũng bày đặt show ảnh, ngại quá em delete mất tiu.
    Anw, thanks chị Kún vì nhờ ch mà e bg rất thích nấu nướng, và thích vào nhà chị để ... hóng :D:D như 1 thói quen hàng ngày
     
  5. YRML

    YRML Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi, vẫn cho em 5 cái nhé mà phải chiều em mới qua VP của chị được cơ. Trước mấy giờ thì kịp ạ? Cảm ơn chị nhiều
     
  6. Mẹ Chinxu

    Mẹ Chinxu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    chị ơi trứng cua mua ở đâu thế ạ,
     
  7. chip_tin12

    chip_tin12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Kún cho e giả nhời hộ mẹ này nhé. Trứng cua này mua nhà mẹ Tengcha - bán đồ ăn Nhật ở LCM mình ạ.
     
    architectMẹ Chinxu thích.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    ồi chị ơi, giờ ý em ru con ngủ có vác máy đi theo đâu, 2 mẹ con đang à ơi tự nhiên thấy chuông cửa, em nghĩ chắc anh tiền điện, chị tiền nước ý mà, khoản này em né sang cho bố nó...hihi
    Ai dè thấy hằm hằm bảo là khách của em, khổ thân chồng chị quá, ngỡ ngàng thanh minh trình bày mãi.
    E ko biết là chị sẽ đến lấy nên lúc tối lỡ miệng thịt mất 1 em rồi. Chii có lấy thêm thì lại gọi nhé, em lại có thêm nữa rồi
     
    architect thích bài này.
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    ồi em dại, tội gfi phải del?
    chồng chị cũng dè bỉu xỉ nhục chán đấy, chính vì ức mà lại càng thể hiện mình chứ?
     
    architect thích bài này.
  10. chip_tin12

    chip_tin12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Kún Kín à. Thanks chị nhiều vì mấy cái đế bánh và khuyến mại thêm cả sốt nữa ạ. Lúc nẫy chả hiểu đầu óc em sao ý mà quên luôn cái khoản chính. Từ hồi đẻ xong e toàn bị như thế chị ạ, chị thông cảm cho e nhé. Lần sau e thực hành món j e post ảnh lên báo cáo cả nhà, ko ngại bác chồng già nữa... Hờ...
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    sao ko giả nhời luôn vụ xì căng đan? may cho bạn ý là trả lời chị tử tể ko còn lâu chị mới xóa bài chị post
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    ui e đã chạy mất đâu?
    lúc ý chị đang điên quá vụ thanh lý gặp phải 1 bạn thiếu hiểu biết , chả tiếp e được câu nào, xong lên gác lại lo em nghĩ chị khó chịu vì em thì ngại quá
     
    architect thích bài này.
  13. moonlover

    moonlover Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    ơ, thịt con hàu thì em phải ngâm vào nước muối nhá. Nó tự mở miệng ra. hèhề.
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    hờ...bài này dễ mà mình chả nghĩ ra, thánk bác
     
  15. Me TM

    Me TM Xuân đã về !

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Dưng mà chị gọi em lúc chiều cũng ko đc mừ !
    ông chồng em cứ đòi hỏi tên thật của em thì làm seo anh xã chị biết đc, có đến chị cũng còn chẳng biết nữa là... ;) thế là phải thanh minh trình bày.... :rolleyes:
    Đế bánh này chưa ăn đến thì vứt tủ đá hả em ? nước sốt đó là mình cứ việc dùng luôn đúng hông ?
     
    architect thích bài này.
  16. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mẹ Kún Kín ạ, em chưa đọc hết bếp của mẹ nó bên WTT, nhưng đọc được gần hết bên này thấy nhiều món nướng ạ. Mà đau khổ cái là nhà em không có cái gì dùng để nướng được, (LVS ko có chức năng nướng, lò nướng, or bếp nướng đều ko có) - nhà em diện tích lại nhỏ, mua về chắc không có chỗ mà để quá.

    Em phục lăn phục lóc chị. Em cũng mơ ước có nhà rộng và có 1 cái bếp vừa rộng vừa đẹp, đủ các thứ để mà học theo chị các món đó.

    Giờ thì chỉ có thể nấu các món ngoài nướng thôi. Mẹ Kún Kín phổ biến nhiều món nữa nhé.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    em vào căn tin xem lại từ tầng đầu nhé, cái hồi chị còn lọc tọc với chảo và dầu, ko có nồi nướng, cũng tay ko chân ko như em thôi
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    hihihi...e vừa đáp đập hành hạ mãi chồng em mới khai hôm qua diễn biến dư lào...
    chồng em thì cực ghét có khách vào buổi tối, tự nhiên lại thấy 1 anh zai rất chi là manly, hằm hằm đòi gặp vợ, ú a ú ớ cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

    bánh này chị ko ăn đến thì để ngăn mát 1 tuần, còn tống ngăn đá để cả tháng chả sao, nước sốt thì cũng tương tự
     
    architect thích bài này.
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    nghỉ Tết sớm nên ở nhà lọ mọ, nhièu món lắm, sâu hàng dần dần vậy cho các mẹ đỡ choáng.

    Sáng nay làm cho bà và thằng Kún mẩu bánh mì phết sốt mayonaise trứng cua:

    [​IMG]

    Món này Kún khoái chí lắm tuy chỉ chấm mút linh tinh vì vị bùi bùi của sốt mayo và giòn lách tách của trứng cua.
     
    Sửa lần cuối: 8/2/2010
    architect thích bài này.
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Còn thừa ít thit cừu từ hôm nọ, em gỡ ra phủ lên pizza, rải thêm ớt chuông, xong rồi rắc cheese, nướng lên thơm lừng, mang tặng cho thằng em,tuy hơi bị Bãi Cháy 1 tý nhưng nó vẫn đinh ninh là chị đi mua mới bực chứ.

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 8/2/2010
    architect thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này