Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm ngayd nào cũng chán mẹ chồng thì bao h cuộ sống mới vui đc đây các chị nhở hixhixx
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm MC là người sống cùng nhà mình, nếu mà ko nghĩ thoáng lên thì ức chế lắm. Tự bản thân mình phải điều chỉnh thôi. Bản thân mình cũng ức chế, nhưng đôi khi lại tự an ủi mình và mẹ đẻ trong trường hợp này giải quyết thì thế nào nhỉ hãy so sánh để từ từ bớt căng thẳng hơn.
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm bà cũng mắng 1 trận xong rồi cho qua, đc cái MC mình ko bao giờ để bụng chuyện gì.
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Chuận men, thế nên cố mà đừng chán em ơi..he he he
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Cho tớ 1 chưn để điểm danh cái lào :d
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Ok, thế mẹ nó làm râu các cụ bao lâu rùi hử?
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm toai làm râu người được 5 năm lần thứ nhất ạ
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm thì lấy con dzai người ta nên ở cùng các cụ cũng là lẽ thường tình thui, mà mẹ nó mấy nhóc rùi?
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ uh, nhưng chắc mình cũng khó có khả năng có bé đc, vì mình bị bệnh mà. mọi cái nó đến với mình nên chán đang muốn ly hôn nè
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Ôi bằng em...hhuhuhu 5 năm chưa dài mà sao thấy....
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ôi, sao thế...bệnh gì, nàng nói xem tóe nghe nào...bít đâu tớ lại giúp đc
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm Tớ lấy chồng xong ở riêng luôn ko sống với nhà chồng ngày nào, lâu lâu đến ở vài ngày làm khách thôi. Cũng đã bảo ngay từ đầu là em sẽ ko ở chung đâu ( kể cả với bố mẹ ruột em cũng ko ) Thật ra 1 tháng kinh hoàng đó cũng là đến nhà làm khách thôi, nhưng thời thế thay đổi... BDS đóng băng ... vì là mà rằng bởi thế cho nên.... Tóm lại một câu ko quá yêu thì sẽ ko quá hận hihi.. dễ sống với nhau... lúc yêu một người sâu đậm, đặt đủ thứ lên người ấy... chỉ cần người ấy nắm tay người khác cũng đủ làm đảo điên đất trời... yêu vừa vừa thì anh coi em là tất cả cũng tốt, mà anh coi em như ... cái đũa cả cũng ok ... cho nên người ta hay bảo phải yêu nhau lắm mới sống với nhau cả đời được. Tớ lại thấy yêu nhau ít ít thôi sẽ sống với nhau được lâu. Không hy vọng thì làm sao có thất vọng? 40 năm...nể những mẹ có kế hoạch dài hơi như thế lắm. Tớ ra đường xã giao cũng đủ để kiếm sống, nhưng nghĩ trong gia đình mà phải xã giao giả tạo để câu lợi, nịng bợ thì nó chả còn là tình cảm gia đình nữa. Đem cái bộ mặt đó ra đường kiếm tiền cho nhanh và nhiều. Có người bảo tớ ngang ( sau mặt chắc còn thêm chữ ngu ) nhưng giọt nước tràn ly đối với tớ là khi con tớ ốm mà chả thèm hỏi han . Công nhận ko có cái gì làm tớ trở mặt nhanh bằng việc ko coi trọng con tớ hihihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm hí hí trong từ điển của tớ chồng và tất cả những gì liên quan đến chồng thì đều là mối quan hệ qua lại. Không có chữ chịu đựng đâu nhá. Nhường... quá lắm thì nhịn thôi...nhịn ko nổi thì nổ tung mỗi người ôm một mảng bom về nhà mình thôi... Còn cái vụ nhịn hơi lâu là vì ... cũng là vì con muốn con đi qua nước ngoài sống nên nhịn lâu một tí... và chỉ thế là max của chữ nhịn rồi....cái giá để tớ đánh đổi 2 chữ '' chịu đựng '' đến giờ vẫn chưa gặp cái gì xứng đáng để phải chịu đựng hết á... phải công nhận phụ nữ VN mình nhiều người khả năng chịu đựng tốt thật... lâu lâu vẫn hóng topic này xem các mẹ có chiêu trò gì để .. yêu phù thủy hihihi
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Tớ cũng làm dâu đây, cũng có cái hay, nhưng đôi lúc cũng bất tiện lắm
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Tớ bị ung thư Kvom đã điều trị bằng Xạ Trị và Hóa chất, bây giờ đi khám Sản phụ khoa thì họ bảo là nội tiết của mình bị hủy hoại hoàn toàn không thể phục hồi được do xạ trị và hóa chất khi chữa bệnh ung thư, cho nen dẫn đến tử cung bị chip hẹp, k dẫn đc tinh trùng vào buồng trứng ( buồng trứng phải bị hủy họa rồi ) Nếu muốn có con chỉ có cách tốt nhất là dùng ống nghiệm nhưng nếu dùng ống nghiệm với người bình thường là 30 - 40tr có người phải mất đến 2, 3 lần mới đc, còn với mình BS bảo mất ít nhất là 50tr mà không giám chắc là có đc k, còn nếu có bé thì khả năng bệnh ung thư của bình tái phát lại rất cao, cho nên mình mới chán Muốn có bé cũng k có tiền để làm ống nghiệm thì làm sao có đc
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Sáng ra tớ với mẹ chồng đã đôi co, chỉ vì chuyện ăn uống của con mình, khổ thế
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm câu " ở trong chăn mới biết chăn có rận" thì ko bao giờ sai, nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để Hihihi, chuẩn quá. Tó thik câu ko quá yêu thì cũng ko quá hận của cậu quá Giờ được ở riêng, khỏe re... Như tớ, chả nói gì chứ tớ..chứ tơ...tó điên lắm í
Ðề: Hội các mẹ sống cùng bố mẹ CHÀNG điểm danh,cùng học cách yêu thương để làm dâu 30 năm Nhà tớ thấy có thõn 1 cái hay là ông bà " phải" bế con cho mềnh Còn lại..ực
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ôi tớ thương cậu quá... Thế nhà cậu có chị gái hay em gái ko? Nhờ mang thai hộ, lấy tinh trùng và trứng của cậu, nuôi phôi ở ngoài rồi cấu vào trong... Nhưng tốn kém lắm..huhuhu ko có con thì buồn lắm. Nhưng đừng nghĩ đến li dị, nhà chồng bạn có...tốt ko?