Kinh nghiệm: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi chirld, 22/5/2013.

  1. chirld

    chirld Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Lâu lắm rồi không chia sẻ 1 bài cho ra bài trên diễn đàn mình. Hôm nay thư thả chia sẻ với cả nhà về hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình.

    Phần 3: Ký sự 9 tháng vợ bầu bí

    Phần 4: Những tháng ngày gian khó


    ===============
    Phần 1: Lang thang tìm việc và 500k tiền lương đầu tiên
    Ban đầu mình định viết bài Hành trình kiếm tiền mua nhà cho vui thôi , nhưng sau khi đọc hết các comment thấy có vẻ những chia sẻ của mình có thể có ích cho nhiều bạn trẻ, nên mình viết thêm các phần tiếp, hi vọng có ích cho nhiều người. :)
    ==========================================

    Năm 2006, khi kết thúc năm thứ 4 và bắt đầu nhận luận văn tốt nghiệp (trường mình là trường kỹ thuật nên học 4 năm rưỡi), mình bắt đầu sự nghiệp lang thang tìm việc. Không phải vì thiếu tiền, mà đơn giản vì mình làm luận văn khá nhanh, nên thời gian rảnh còn nhiều, công việc gia sư chỉ ngốn thời gian buổi tối, còn ban ngày, gần như rảnh cả. Lại nói thêm về cái việc tại sao ngay khi nhận luận đã biết là làm khá nhanh? Ấy là vì trong năm sinh viên năm 3 và thứ 4, mình đã làm tới gần chục cái đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (cả chủ trì, cả tham gia thực hiện), mà nguồn cơn khiến mình ham làm đề tài là vì mỗi đề tài đó được trường tài trợ kinh phí 2,5 triệu đồng . Gần chục cái đề tài khoa học đó đã giúp mình tự tin đề xuất đề cương luận văn tốt nghiệp của mình. Đề cương đó hoàn hảo đến độ giảng viên hướng dẫn đã không sửa một chữ nào. Khi đề cương được duyệt, gần như các nội dung mình đã thực hiện khi làm các đề tài khoa học trước đó, hoặc nếu không nó đã ở đâu đó trong đầu, mình chỉ việc viết ra chứ không phải nghĩ nữa, nên việc làm luận văn, nói không quá, có lẽ chỉ tầm 10 ngày. Về sau, luận văn được cả hội đồng cho 10, chỉ nhận 1 điểm 9 từ giáo viên phản biện.

    Quay trở lại việc tìm việc. Khi đó mình chưa có bằng, chưa bảo vệ tốt nghiệp, chỉ có duy nhất bảng điểm các môn học. Mình lên mạng, tìm mẫu đơn xin việc, hỏi kinh nghiệm mọi người, cuối cùng quyết định sẽ rải truyền đơn bằng thư điện tử. Mình vào vietnamworks.com tìm việc, và có lẽ đã phải gửi email hồ sơ xin việc đến tầm 20 công ty (tất nhiên là CV như nhau cả, chỉ khác nhõn cái tên công ty mà thôi), rồi về chờ đợi. Thực ra thì mất gì đâu mà không gửi cho thật nhiều công ty tuyển dùng vào?

    Nhiều ngày trôi qua mà không có công ty nào phản hồi. Thất vọng! Mình nghĩ có lẽ chưa có bằng thì chả công ty nào gọi cả. Đang chưa biết phải làm gì thì thật may mắn, một công ty về phần mềm gọi mời đi thi. Mình hồ hởi đi thi, qua được vòng test IQ, tới vòng chuyên môn thì tạch, đơn giản vì mình không phải dân IT mà là dân viễn thông nên IT cũng a bờ cờ. Nó mang 2 bài học: Một là yên tâm đi, chưa có bằng vẫn có thể được đi thi tuyển. Hai là, không phải đất của mình thì mình khó được dụng võ lắm. Mình lại tiếp tục gửi CV cho vài công ty nữa.

    Ít ngày sau, công ty thứ 2 gọi thi tuyển, đó là công ty Elcom, trụ sở hồi đó tại Nguyễn Chí Thanh, giờ thì đã chuyển lên đâu đó ở mạn Cầu Giấy. Kết quả, qua test IQ, qua chuyên môn, nhưng tạch ở vòng cuối - vòng phỏng vấn. Lần này mình rút ra rằng, IQ mình rất khá vì mình là dân chuyên toán từ nhỏ. Chuyên môn thì không dám nói hay (50-50), nhưng vòng phỏng vấn thì mình đuối. Đơn giản là vì nhìn ngoài mình quá yếu về mặt sức khỏe cho một công việc kỹ thuật, mặc dù khả năng ngoại giao, thuyết trình chắc chắn là một điểm cộng. Mình rút ra điều này, bởi lẽ người phỏng vấn mình sau khi hỏi đủ thứ, đã nhìn mình bằng một ánh mắt e ngại: "Công việc khá vất vả, em liệu có đủ sức khỏe để làm không?" Lần trượt này cho mình bài học rằng: Giỏi đâu thì giỏi, cứ phải đẹp giai và khỏe )).

    Sau đó, mình trượt tiếp 1 công ty nữa tại vòng phỏng vấn, lần này ngoài nguyên nhân khách quan do mình còi dí thì còn do lần này phỏng vấn bằng tiếng Anh mà tiếng Anh giao tiếp của mình lúc đó thì không tốt nếu không muốn nói là hơi kém. Bài học là dù có là dân kỹ thuật, trong thời đại hội nhập thế này, muốn kiếm được cơm thì phải khá tiếng Anh

    Nản toàn tập! Đã định sẽ chả đi thi đâu nữa, thì lại có một công ty gọi đi thi. Thôi thì cực chẳng đã, đi thi tiếp.

    Vòng 1 test IQ, vòng 2 kiểm tra chuyên môn + tiếng Anh đều qua cả. Chốt hạ vẫn là quả phỏng vấn. Bước vào đã thấy quân địch dàn trận tầm 5 bác, già trẻ, trai gái đủ cả. Thôi thì cứ tự tin mà vào, đằng nào chả.... tạch. ). Không một câu hỏi chuyên môn nào được đặt ra, toàn hỏi những thứ linh tinh và để cho mình nói khá tự do. À, chém gió thì đúng sở trường rồi và tâm lý đằng nào chả tạch nên mình thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời . Về nhà, yên tâm ăn no ngủ kỹ, ủ mưu tiếp, vì đằng nào chả.... đứt.

    Đang tính chuyện có khi đi làm luận văn thuê (các bạn trẻ chớ có học mình ý tưởng này, vì nó chả tốt đẹp gì cho xã hội cả) thì một ngày đẹp giời (2 ngày sau khi thi PV) một giọng nữ nhẹ nhàng gọi điện báo "Em đã qua các vòng thi tuyển, mời em đầu tháng tới đến công ty khám sức khỏe và ký hợp đồng thử việc.

    Mừng như vớ được vàng. Cám ơn cám huệ rồi phi đi khoe bạn gái luôn (là vợ mình bây giờ), rồi 2 đứa đi ăn mừng. Bõ những ngày kiên trì thi thố.

    Ba tháng thử việc là những ngày cam go. Công việc tư vấn thiết kế vừa mệt óc vừa mệt tay chân, đã vậy lương thử việc còn chỉ được nhõn 500k. Bèo bọt quá! May mà cơ quan toàn anh em trẻ và đặc biệt anh giám đốc rất tâm lý và tốt bụng, đã hết lòng chỉ bảo, dìu dắt đội quân thử việc. Sau này, trong 1 năm làm ở đây, mình học được ở anh giám đốc rất nhiều. Mình vẫn nhớ như in những ngày đầu đi làm ấy, buổi tối về nhà là lăn quay đơ ra ngủ, vì quá mệt, mệt đến độ ít ngày sau mình phải bỏ gần hết các buổi đi gia sư. Tháng đầu tiên cầm 500k tiền lương mà rớt nước mắt. Anh giám đốc động viên "Các chú thế là ngon, ngày xưa anh thử việc chả được xu nào"

    Sau 3 tháng cầm hơi với 500k, tưởng đã thoát nạn, thì giám đốc báo "Tổng giám đốc bảo các em chuẩn bị thi xem đủ trình để làm chính thức hay không?" . Cả lũ thử việc nghe mà muốn , không phải vì sợ trượt, mà vì đã quá mệt mỏi rồi.

    Hôm thi, đủ cả, vẽ autocad, lập dự toán, viết thuyết minh và còn thêm cả tiếng Anh. Trong 1 buổi sáng mà phải ra cho được sản phẩm là một quyển "Dự án đầu tư" với độ dày ngang 1 quyển luận văn đại học. . Tất nhiên, nhờ phần mềm lập dự toán, nên chỉ phải nhập và xử lý cho chuẩn các số liệu đầu vào là có cả vài chục trang kết quả rồi, chứ mà ngồi gõ với làm excel thì có mà đến tết ma rốc cũng chả xong. Chiều thi tiếng Anh.

    Thi xong, hôm sau có kết quả ngay. Đỗ!

    Thế là tháng sau ta sẽ có 540k*hệ số 2,34 thay vì 500k, ngoài ra còn có ăn trưa + lương mềm gì nữa. Tóm lại là tầm 2,5 triệu cả thảy theo nhẩm tính của anh Giám đốc. Hơn 1 tháng sau thì mình bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. Thế là, cầm bằng tốt nghiệp trong tay khi đã đi làm được gần nửa năm.

    3 tháng thử việc là một thử thách lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, đó là quãng thời gian đã tôi rèn cho mình nhiều đức tính quý. Nó dạy cho một thằng sinh viên chưa ra trường rằng, đừng có mà mơ mộng hão huyền, trường đời không bằng phẳng và chẳng dễ chơi đâu, muốn qua được nó phải rất kiên trì, chớ có nản lòng và mới ra trường thì giỏi đâu thì giỏi cũng phải đi những bước đi đầu tiên trên những bậc thang thấp nhất trong sự nghiệp đi làm. Phải cày vật mặt mới mong đủ sống chứ đừng nói vương giả gì. Do vậy muốn hơn người, muốn vượt lên cái trung bình của xã hội, thì có lẽ phải đi khi mọi mọi người còn đang ngủ.


    ======================

    Phần 2: Hành trình kiếm tiền mua nhà


    Nhà mình 2 VC cùng sinh năm 84, tốt nghiệp đại học, dân tỉnh lẻ, không con cháu ai cả. Học cùng đại học nên ra trường 1 năm là cưới vì bên nhà bà xã sợ... ế hoặc sợ mình quất ngựa truy phong :)).

    Khi cưới mình có thể nói là hai đứa nghèo đến cái độ không thể nghèo hơn được nữa. Ấy là vào năm 2008, cái quyết định tổ chức cưới của 2 bên gia đình khiến mình chả biết phải làm sao. Trong tay có duy nhất một cục nợ 30 triệu. :D. Nguyên nhân của cái cục nợ ấy là mình mua mảnh đất 28m2 mất 80tr, trong đó ông bà nội cho 30tr, mình có 20, còn 30 tr là vay khắp nơi.

    Thế là với cục nợ 30tr, mình tiếp tục đi vay bạn bè tiền để mua giường, tủ, chụp ảnh, váy... Cái thằng bạn thân nhất của mình khi mình hỏi vay 2 triệu để lo đám cưới, chắc sợ mình quỵt luôn không trả, sau khi cân nhắc, đã cười nham nhở, tao mừng mày luôn 1 triệu cho chắc, chứ không có 2 triệu cho vay đâu. ](*,).

    Cưới xong, cục nợ to lên thành 40 triệu. Lúc đó sau 3 vòng thi toát mồ hôi, mình đang làm cho 1 công ty tư vấn thiết kế (công ty nhà nước nhé) với mức lương 3tr, bà xã làm cho 1 công ty tư nhân với lương 2,5tr. Với tình hình nợ đầm đìa đó, mình tính cách đi làm thêm. Sau khi rà soát năng lực bản thân, mình thấy mình cực kỳ có năng khiếu dạy học (đã được minh chứng qua thời sinh viên khi mà mình đi gia sư và tạo được uy tín đến độ dạy không hết khách) và viết lách. Sau khi cân nhắc, thấy đi làm rồi đi gia sư không hợp, nên quyết là đi theo con đường viết báo khoa học. Phàm đã là báo khoa học, theo lẽ thường chỉ những người làm thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh mới viết, chứ chả ai viết với mục đích... kiếm thêm tiền và trau dồi thêm kiến thức như mình cả. Đơn giản bởi vì nó khó viết và tiền nhuận bút thì chẳng đáng bao.

    Mình viết bài về công nghệ, gửi các tạp chí mà mình biết, rồi chờ đợi. Một tháng, 2 tháng, cuối cùng đúng 2 tháng 10 ngày thì có hồi âm của tạp chí báo bài viết được đăng. Ít ngày sau được thư ký tòa soạn mời qua lĩnh nhuận bút, được 500k. Mừng húm. Về nhà viết tiếp! Kết quả là những tháng sau đó, mỗi tháng đều được từ 1-1,5tr tiền nhuận bút.

    Nửa năm sau, một hôm chị thư ký gọi mình bảo đang cần người làm biên tập, thấy em viết rất tốt, có muốn về bên chị làm ko? Mình cân nhắc suy nghĩ 1 ngày, rồi lên tòa soạn gặp chị, nói thật lòng là muốn qua làm, nhưng lương bên chị thấp quá (tầm 2tr) :rolleyes: nên nếu chị không chê thì cho vợ em qua làm thôi (tất nhiên giới thiệu vợ em giỏi lắm, bla bla), còn em phải cày cuốc kiếm tiền trả nợ. (Mình dám đưa vợ thế chân vì trong rất nhiều bài viết trước đó, mình đứng cả tên 2 vợ chồng là tác giả) :D.

    Chị thư ký cười rõ tươi bảo mang hồ sơ của vợ qua. Thấy trình độ ổn, lại tốt nghiệp bằng suýt giỏi của một trường danh tiếng của HN, chị bảo ok. Thế là vợ mình thành biên chế nhà nước với mức lương tầm 2 tr/tháng.

    Lại nói cái thân mình, khi ấy ngoài tạp chí này, còn cộng tác viết cho vài tạp chí nữa :)). Trong đó có 1 tạp chí nội bộ của 1 tập đoàn lớn. Sau nhiều lần được đăng bài, đến nhận nhuận bút, giao lưu với mọi người trong ban biên tập, cô thư ký bên này bồ kết lắm, khen viết hay, chịu khó... Rồi lại một ngày đẹp trời, cô gọi điện mời về làm việc, tất nhiên với xuất phát điểm là biên tập viên.

    Đó là cái ngày mình nhớ mãi. Mình đã suýt phi ra đường mà hét lên sung sướng khi nhận được cuộc điện thoại ấy, bởi đó là tạp chí trong 1 tập đoàn lớn, mà có nằm mơ mình cũng chả dám nghĩ là có ngày mình chui được vào đó làm. :D.

    Mức lương khởi điểm 3,5 triệu. Hàng tháng có thêm 1,5 triệu tiền nhuận bút. Tổng thu nhập tầm 5 triệu. Đó là vào giữa năm 2008.

    6 tháng sau khi vào làm việc tại đây, với quá nhiều đề xuất sáng kiến cộng với sự năng nổ của một thằng cu 25 tuổi đang ngộ chữ và hăng say kiếm tiền, cô thư ký bảo:
    -Cô già rồi, cháu giỏi, năng động, nhiệt tình, cô định đề xuất cháu thư ký thay cô. Sẽ vất vả đấy, cháu có dám làm không?
    Mình ngỡ ngàng, bởi cô còn tới 5 năm nữa mới về hưu. Tất nhiên thì tiền thì cô không thiếu, làm việc cho vui thôi :D. Mình rất thật bảo
    - Cháu thì không sợ khó và khổ, nhưng cháu sợ cháu còn non kinh nghiệm quá
    - Cháu cứ làm, cô vẫn làm cùng mà, nhưng sẽ làm biên tập viên thôi.
    - Dạ theo cháu, cô cứ cân nhắc và thử thách cháu thêm đã ạ :D.
    - Cô tin mình nhìn người đúng.

    Kết quả là tháng sau cô bàn giao toàn bộ công việc thư ký cho mình. Việc ngập mặt, nhiều khó khăn thực sự. Những ngày sau đó là những ngày miệt mài công việc. Mình làm lúc này không phải để kiếm tiền nữa mà thực sự chỉ để không phụ lòng tin của người đi trước đã quá tin tưởng giao phó trọng trách. Sau này vợ báo lại mới biết thu nhập cũng tăng khá nhiều. Tổng thu nhập của mình tăng lên tầm 10tr/tháng.

    Một năm sau, mình chính thức có quyết định thư ký thay cô. Mức thu nhập tăng lên kha khá.

    Sau đó gần 1 năm mình được phân công phụ trách thêm một số mảng khác, cũng với chức danh thư ký. Thế là giờ thành thư ký nhiều mảng. Thu nhập nhờ đó cũng lên theo.

    Năm 2010 mình có 700 triệu. Giữa năm 2 VC quyết định mua 1 chung cư để ở cho đỡ phải đi thuê. Cuối năm đó, mình mua thêm ô tô (200tr).

    Những năm sau đó, với việc phụ trách nhiều mảng công việc, lại được mời cộng tác trong trường đại học - nơi trước đây mình học :D, thu nhập tiếp tục tăng lên mức 30tr/tháng của năm 2011 và 40tr/tháng của năm 2012.

    Thế là giờ ngoài nhà chung cư, xe ô tô thì mình còn gần 1 tỷ gửi ngân hàng và quan trọng hơn là mức thu nhập vẫn ổn định. Cuộc sống giờ có thể nói là khá ổn và mức thu nhập thuộc hàng đáng mơ ước của nhiều bạn cùng lứa. Song chưa một ngày nào mình quên những ngày mới đi làm, nghèo khó và nhiệt huyết. Mình nghiệm ra rằng đừng làm việc với mục đích để làm giàu (vì với mục đích này thì ít gặp được người tốt lắm :D, có gặp người tốt họ cũng sẽ không trao cơ hội cho mình đâu) mà hãy cứ cố gắng học tập và hăng say làm việc thì khắc sẽ được đền đáp. :rolleyes:. Kiếm tiền là mục tiêu song không phải mục đích sống.

    Đến giờ ngoài những tài sản vật chất trên, mình đã có 1 bé gái 4 tuổi (trộm vía rất lém lỉnh) và hai cái bằng thạc sỹ của 2 vợ chồng mới nhận được vài hôm. :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chirld
    Đang tải...


  2. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,634
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    123
    Re: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    khiếp đọc mà thấy mơ vãi.,.. xèm quá
     
  3. copminh

    copminh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    đọc , nếu thật sự là như thế thì ngưỡng mộ bạn, con đường đi lên chắc chắn từng bước,
    chuc luôn hạnh phúc
     
    chirld thích bài này.
  4. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Giỏi quá, chủ top ơi! Ao ước tớ được bằng 1/10 bạn, hic......
     
    chirld thích bài này.
  5. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Rất có năng lực và có chí tiến thủ. Ngưỡng mộ chủ top quá
     
    chirld thích bài này.
  6. Miulinhchi

    Miulinhchi Phụ kiện máy tính giá tốt

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Ngưỡng mộ chủ top quá (u).....
     
    chirld thích bài này.
  7. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Ui mong được như bạn quá :D
     
    chirld thích bài này.
  8. linhteotop

    linhteotop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,697
    Đã được thích:
    764
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    ngưỡng mộ anh quá , thấy mình còn kém cỏi thật
     
    chirld thích bài này.
  9. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,286
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Ngưỡng mộ bạn quá, không biết bao giờ mình được như vậy nữa.
     
    chirld thích bài này.
  10. mecachuabeo

    mecachuabeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    chủ top nhiệt huyết, dưng cũng phải nói gặp thời ah.
     
    linhchubbychirld thích.
  11. meyeu2k

    meyeu2k Banned

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Ngưỡng mộ quá, 2 vc mình cũng đang loay hoay tìm hướng đi chứ cứ làm nhà nước thế này cuối tháng cầm đồng lương mà bùn
     
    chirld thích bài này.
  12. huyen91083

    huyen91083 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    2,220
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Chủ top năng động, giỏi giang ghê nhưng phải công nhận bạn rất may mắn. Nếu thiếu đi cái may mắn chắc bạn khó có thể thành công như ngày hôm nay. Chúc bạn luôn thành đạt.
     
    chirld thích bài này.
  13. thuydang85

    thuydang85 Hội KD online HN

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    2,288
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Bạn ấy viết giỏi mà hihiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
    chirld thích bài này.
  14. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,519
    Đã được thích:
    6,535
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Chúc mừng vc em. Vừa có chí, vừa có năng lực và có cả vận may luôn tìm đến :D.
     
    chirld thích bài này.
  15. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Em chắc là con cháu của Thần May Mắn rồi. Hihi.. Chứ như chồng chị, ai ai cũng phải công nhận tài năng và rất nỗ lực, nhưng cũng chỉ là khen thôi. Hic..
     
    evitco2012, chirldmebixinh thích.
  16. beancake

    beancake Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    mọi cố gắng và nỗ lực đều sẽ được đền đáp mà, cảm ơn chủ top vì bài viết hữu ích, em cũng thích viết lắm, chắc cũng thử làm cộng tác viên của mấy tờ báo xem sao, biết đâu lại hên....
     
    chirld thích bài này.
  17. chirld

    chirld Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Thanks cả nhà đã khen

    2 VC nhà mình giờ đều đang làm trong nhà nước mà. Mình nghĩ cơ hội phát triển thì nhiều. Song đặc thù của nhà nước là phải có tí chức sắc gì đó thì mới kiếm được.

    Sau này, rất nhiều khi ngồi cùng anh em, bạn bè nói chuyện, một câu mình thường hay nói là: "Người giỏi cỡ như anh em mình thì rất nhiều, nên thành công hay không phụ thuộc vào việc ai tạo ra và chớp được cơ hội cho bản thân mình".

    Mình ít khi dùng từ may mắn mà hay dùng từ cơ hội. Mình còn nhớ như in những bài báo đầu tiên mình viết, khi ấy phải kỳ cụi tìm hiểu tài liệu cả tuần và viết lách, chỉnh sửa thêm 1 tuần nữa mới ra nổi 1 bài. Gửi đi chưa biết có được đăng hay không. Thế mà vẫn kỳ cụi viết :D. Sau này mình nghĩ, chính sự kỳ cụi chịu khó ấy đã tạo ra cơ hội cho mình.
     
  18. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    ngưỡng mộ bác quá! bác có chí quá!
    em cũng mong sau 5 năm nữa em cũng có 1 bài viết từa từa bác bâyh
    vì vc em mới cưới năm ngoái :)
    chúc 2 bác hp nha :)
     
    chirld thích bài này.
  19. rongconbn

    rongconbn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    3,822
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    ngưỡng mộ vợ chồng chủ top quá ! :D
     
  20. Nấm xinh xinh

    Nấm xinh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Khâm phục, khâm phục ạ, cảm ơn bài viết của bác chủ tóp. Em cũng đang cố gắng xây dựng cho mình những bước đi chắc chắn, chăm chỉ nhạnh nhạnh làm việc. Kiến tha lâu cũng đầy tổ các bác nhỉ?
     

Chia sẻ trang này