Ðề: Các mẹ có quỹ đen không e cũng nghĩ thế, xã nhà e thi thoảng e đùa 2 đứa mà ly hôn thì TS là của e hết, lão cười bảo a thèm vào tiền của e.hehe.thế nên e nghĩ cần gì phải lập quỹ đen
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mình cũng có quỹ đen, năm nay mình đang cố gắng tích cóp để làm được việc gì đó lớn chút như mua trả góp chung cư chẳng hạn.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không trước đây e cũng giống mẹ nó, có bao nhiêu công khai bấy nhiêu nhưng từ khi nghe nhìu người nói quá mình cũng phòng thân 1 ít để nhỡ đâu trái nắng trở trời hehe
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không em thấy có quỹ cũng đc mà ko cũng hả sao, nhưng em chắc vẫn phải cất riêng khoản phòng thân thui
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không ông xã nhà bạn cũng như mình, tháng trước thấy đầu tháng vợ đã kêu hết tiền... mình cũng '' tiền đi đâu hết? '' sắp tới mình phải quản lý tiền tiết kiệm. chỉ cho vợ tự do khoản chi tiêu thôi. để lạm phát cao là mình sẽ phạt
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Nhà em dạo này quỹ đen and đỏ = zero hết, dồn sạch vào tièn nhà rùi
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Cưới nhau là mình đã lập quỹ đen rồi, Xin lỗi là tiểu nhân nên phải phòng thân thân thôi, để tiêu gì không phải nói với chồng, chẳng nhẽ cứ tiêu gì lại phải báo cáo à, mà mình cũng làm ra tiền chứ có phải phụ thuộc đâu. Như năm ngoái bà ngoại xây nhà mình cũng cho bà mấy chục mà chồng không biết, he he. Bà xây nhà chồng bảo "Cho bà tiền lát nền, hết bao nhiêu con chi" (vậy là công khai 2 VC mình cho bà tiền lát nền, còn tiền quỹ đen mình cho bà thì không biết). Càng ngày mình càng thấy việc lập quỹ đen là vô cùng cần thiết.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không sau này lấy chồng e cũng sẽ lập quý đen phòng khi gia đình dùng đến mà ko xoay đc....trc mẹ e cũng thế, sau fai lấy ra mua xe máy cho con..hihi
mình cũng chẳng quỹ đen quỹ đỏ gì cả. bao giờ tiêu hết lương của mình thì bảo chồng lấy lương để tiêu. vì chồng mình chẳng bao giờ được trả đầy đủ 1 tháng lương đúng định kỳ.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không thế sau này ông xã bạn mà dấm dúi cho tiền bên nội thì bạn đừng tức tối nhé
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Nhà em chả có quỹ đen quỹ đỏ gì cả, lương chồng bao nhiêu chồng công khai, được cái từ ngày lấy vợ cũng ngoan, tiết kiệm hơn trước nhiều. ăn sáng, trưa, tối ở nhà với vợ (vì em đang bầu lại nghỉ làm nên cũng phải tk), cuối tuần 2 vc dắt nhau đi ăn sáng, cafe thui. Có tí tiền tk thì em toàn đứng tên thôi, nhưng công khai, minh bạch, lạp vào, rút ra bao nhiêu, làm gì đều có báo cáo hết ạ. Em nghĩ nếu có đk thì nên có quỹ đen, vì cái này cũng dành vào việc khẩn, việc của gia đình chứ chị em mình cũng k tiêu gì cho bản thân hết ạ, nhưng em thì chưa thực hiện được
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Giống nhà mình thế! cơ mà nếu có ý định giấu chồng làm jì thì cũng tự thấy áy náy nên rốt cuộc là chả dám!
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không khó khăn qúa thì không nên, nếu có điều kiện thì nên lập hẳn một cái hoành tráng các mẹ ạ, kinh nghiệm từ người thân làm e rất thấm thía