Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em nói luôn : mất là mất thế nào hả chị có dám bỏ chồng bỏ con bỏ hai bên gia đình không, còn giả vờ vỡ nợ để ăn không của người khác là không được chỉ trừ thích ngồi bóc lịch..... Còn tiền không phải là vỏ hến toàn là đồng tiền sương máu k phải lợi dụng lòng tin của mọi người mà làm thế được..còn nếu giả vờ xin nợ thì không bao giờ có gặp quá nhiều trường hợp giả vờ thế rồi ... Nhưng rốt cuộc vẫn phải nôn ra.... Cảm nhận của em ( chính vì vậy cầm tiền của em là phải có giấy vay...muốn bùng thì cũng khó lắm kiểu nào em cũng chơi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mình cũng đồng tình với mẹ nó. Tiền mồ hôi sương máu chứ có phải tiền lô đề cờ bạc đâu. Ai cũng có chồng, có con, có gia đình. Trc khi làm thì cũng phải biết tính toán chứ đừng có nghĩ "kệ muốn đến đâu thì đến" bởi vì danh dự là cái không mua đc, nếu mất cũng khó lấy lại đc lắm. Thông cảm thì cũng chỉ đc 1 phần thôi, còn mình thấy chị ấy đáng trách nhiều hơn. Đây là ý kiến khách quan của người ngoài cuộc.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chuyển khoản thì chủ TK vẫn là chị Hà, vẫn có bằng chứng tiền từ túi chị chuyển sang túi chị ấy mà, chạy đi đâu được ạ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. nói chung chả ai chịu mất tiền 1 cách dẽ dàng như vậy đâu ah.Còn nếu chị ấy không trả được cho mọi người mà số tiền nhiều thì có thể truy tố mà
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hihi, cứ nuôi hy vọng mẹ nó ah.. cơ mà khả năng lấy lại được rất thấp
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em thấy mọi người muốn tìm chị ý thì cũng đơn giản thôi, mọi người có dính dáng thì sẽ họp nhau lại và dưa ra kết luận cuối cùng cho dễ, chứ em nói thật giờ chưa phải nói đến pháp luật, mà mọi người chỉ cần góp tiền thuê thám tử là ok ngay, ở đâu thì chẳng lòi ra, mà bây giờ dịch vụ đấy đơn giản lắm, còn nếu thích lừa đảo mọi người thì mọi người lại càng dễ giải quyết. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến các bát họ khác vì thực chất chơi họ này mọi người đều tin nhau thì mới chơi, còn giờ mọi người khi vào đây tham gia chơi họ đều phải ý thức được việc mình cầm tiền của người khác thì phải có trách nhiệm, chứ đừng nghĩ là ăn không được của mọi người.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em Quỳnh Anh chắc quá mình cũng chả nghĩ đến tình huống nếu lấy đầu thì buộc ghi giấy nợ nhỉ ? em ơi là em, lại bị khóa rồi ai bảo tô tô lên cơ
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Bigwill giờ đang là hot nick của diễn đàn mình. Đâu đâu mọi người cũng hỏi vụ Bigwill thế nào rồi. Heizzz, còn thế nào :thở dài. Thật dài:
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hix, đúng là mình đặt lòng tin nhầm chỗ, giờ các me chưa lấy họ tính thế nào ạ? E tưởng tháng sau đc lấy bát 10, rồi tháng 9 lấy bát 9, giờ tay trắng. Đang ở Thẩm quyến mà chả tập strung làm được cái gì sất.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mẹ này nói chuẩn! Trên này các mẹ tin tưởng nhau nên mới nể chưa làm căng lên thôi. Thích tìm thì thiếu gì cách! Không lấy lại được nhưng cũng không chiếm đoạt tiền của người khác dễ dàng thế đâu ạ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Tháng sau, lẽ ra mình cũng được lấy 1 bát nhà chị Hà này. Chị ấy đã lấy đầu rồi và 2 mẹ khác đã lấy. Cùng lắm là mất xuất đóng cho chị ấy thôi. 2 xuất của 2 mẹ còn lại thì nếu bát tan>>> các mẹ ấy phải trả lại tiền chứ ( coi như được vay không lãi 1 thời gian thôi)
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Năm 2011 mình chơi họ ở ngoài, tính để dành sanh con gái, họ 2tr đóng 9 chân rồi thì chủ họ bùng. Vì mất thanh khoản. Giờ chủ họ trốn vào chùa ở. Chồng ở ngoài lấy vợ khác. Nhà cửa to đoành thì sang tên cho em rồi. Các mẹ cứ nghĩ mình xui mới bị mất số tiền đó cho nhẹ lòng. Để công sức thời gian làm việc khác.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chơi họ thế này ăn 50/50 thật, có thể chủ họ bùng mà cũng có thể người chơi bùng. Kiểu gì cũng sợ Nếu MOD mà mở họ chắc bát nào bát nấy cũng đắt như tôm tươi ấy nhỉ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em chỉ dám chơi ở nhà người quen thôi, hoặc người trong gia đình giới thiệu một người tin tưởng khác! Bát họ đang sôi động thì......có vụ này!