Chúc mừng Bình Lola mẹ tròn con vuông. Đúng là bà này giỏi thật đấy. Mai vẫn đi off thịt chó nhỉ???Cạ của Bình vẫn tuyên bố thế mà hihi.
Chúc mừng Bình mẹ tròn con vuông nhé! Chúc mẹ thật khoẻ mạnh, nhiều sữa, con ham ăn , ngoan ngoãn \\/\\/\\/\\/
Ngày mai các bà có muốn tráng miệng hoa quả gì ko nhỉ để tớ xung phong nào nhân tiện khao xe mới đây!!!!!
@Lan Bống Tít: Mai tớ chỉ qua đưa hàng cho Kevin + Bà Thương rồi đi ngay nên nếu mang kem muỗi đốt và áo dài thì nhớ qua sớm trước 12h kém 15nhé. Nếu không thì gửi Ngọc Bin cho tớ, vì đằng nào tớ cũng qua nhà Ngọc Bin lấy thắt lưng cho Minh nhà tớ. @ Ngọc: Mai nhớ mang thắt lưng cho tớ với nhé. @ ThuyS: Mai bà không đi thì làm sao tôi đưa tê tê cho bà được đây. Tôi mua loại có gai 40k/hộp/10 cái nhé. Mai Thương có đi không đấy ?
Mai tớ có qua được thì cũng qua muộn nên An chạy qua nhà tớ lấy dây đeo cho Minh nhé. Ngày mai cả Thủy và Thương đều không đi đâu. Thủy đi ăn tất niên còn chồng yêu của Thương về rồi \\/
Chúc mừng mẹ con nhà Bình Lola nhé. Vui quá, Rắn nhà mình lại có thêm 1 em bé rồi. Không biết là giống Mr Bin hay giống Bình nhỉ? Chúc 2 mẹ con khỏe nhé. Bao giờ cả nhà đi thăm Bình nhỉ? (tôi đọc lại các bài từ sáng nên ko biết đoạn sau các bạn đã rủ nhau đi thăm chưa)
Cả nhà ơi, nghe nói năm nay thủ tướng ký cho nghỉ ngày T6 là mùng 6 âm lịch à? nếu thì thì tết được nghỉ dài ngày nhỉ. Cả nhà lên kế hoạch ăn chơi đê. Hội du lịch ngoại quốc lại không đi nữa nhỉ. Tiếc thế
Bên tớ cũng vừa nhận được quyết định Cán bộ nhân viên được nghỉ Tết Nguyên đán từ 13/02/2010 đến hết ngày 20/02/2010 và đi làm bù vào các buổi chiều 27/2, 6/3, 13/3. Được nghỉ nhiều thì thích Nhưng đi làm bù thì không thích Tóm lại vừa thích vừa không thích
Ủa, thế công ty của Thương khác nhỉ. Nếu theo đúng lịch thì chỉ được nghỉ bù hết T5 (là mùng 5 tết thôi) --> T6 vẫn đi làm bình thường và T7, Cn nghỉ cuối tuần Thương ạ
Tớ định mồng 3 về nhưng nghỉ dài thế này thì chắc là có thay đổi kế hoạch, để tối về bàn với anh xã đã.
Mình ko thích thịt chó, tiếc quá nhỉ! Dù sao thì ngày mai cũng ko đi ọp đc rồi, vì phải đi sang họ hàng với mẹ chồng. Chúc mọi người ọp vui vẻ nhé! @An: hôm thứ 7 vừa rồi vợ chồng tớ cũng đi xem Avatar, tớ xem lần thứ 2. Chồng phát biểu là Kịch bản ko có gì mới lạ, vẫn theo típ câu chuyện cổ điển từ xưa tới giờ, chỉ có kĩ sảo và âm thanh là mới thôi.
Có mấy kiểu phòng ngủ đẹp quá post lên cho cả nhà xem, bà Thoa tham khảo để thỏa sức sáng tác nhé. Nhìn phòng đẹp thế này tối nào cũng muốn NÓNG nhỉ \\/ Em này dành cho Nguyên Thủ Quốc gia Chi tiết vào trong này, đẹp thôi rồi. Nhà mình bao giờ được như thế này nhi? http://www.noithatdep.net/pngu/index.html
Tớ chưa xem lần nào nhưng dân tình đồn hay quá nên cũng muốn đi xem. Bảo chồng mua vé từ tuần trước nhưng lão cứ đủng đỉnh nên mãi tối qua mới đi mua thì chỉ còn duy nhất vé buổi trưa mai, mà mai lại ọp thịt chó, thế mới đau sờ cau chứ ??? Các bà bảo tôi nên đi xem hay nên đi ăn thịt chó ???
Không đi xem thì phụ công chồng, thôi đi xem đi. Còn nhiều dịp ọp với các bạn mà. He he. >>ALL: Tớ vừa hỏi Bình Lola thì chiều mai khoảng 2-3h bà ấy mới ra viện cơ. Vì thế tớ định là mai đi thăm hai mẹ con trước rồi ọp ẹp luôn. Bà ý nằm ở phụ sản Hà Nội thì cũng ngay gần chỗ mình ọp ẹp.
Tớ thích đi off cho vui ! nhưng tớ không ăn thịt chó . Từ nhỏ không ăn, đến khi đi thực tập tại tòa án các bác toàn ăn thịt chó mình lcố ăn. NHưng đến năm ngoái tự nhiên sợ không ăn nữa ! từ đó tối giờ tờ không ăn.
Tớ tưởng chồng yêu ra nên không đi được. Tớ cũng có ăn đâu, chỉ đi ọp thôi. >>ALL: Tớ gọi lại cho Bình Lola hỏi thì bà ấy bảo là được vào thăm từ 10h30 đến chiều. Vậy mọi người định đi thăm trước hay sau khi ọp đây? Nếu thăm trước thì hẹn nhau 11h00 ở cổng bệnh viện phụ sản Hà Nội nhé.
Các mẹ à, mai các mẹ off thịt chó à? Tiếc nhỉ, qua lập xuân rồi nên mình ko dám ăn thịt cho nữa, với lại trưa mai mình cũng bận, nếu ko mình cũng tham gia cho vui, nhân tiện trình làng luôn thể. Từ hôm ấy đến giờ mang tiếng là gia nhập vào ngôi nhà toàn rắn mà đã biết mặt ngang mũi dọc ai đâu. Thôi hôm nào đầu xuân năm mới có off thì nhớ thông báo cho mình tham gia với nhé, để còn biết mặt nhau, kẻo ra đường va chạm cãi nhau chết. Chúc cả nhà ngày mai off vui vẻ, mum ngon ngon, nhậu ko say ko về. artyman: