Có chị 2 công chúa đây. 10 & 5 tuổi roài. Bạn bè cứ bẩu đẻ thêm thằng cu, dư mà chả bít ra cu hay giề, con zai chỉ có ông bà nội (và bố nó) là sướng thui, chỉ khổ mình thui, còn nuôi dạy nữa chứ. Thôi, giờ chị yên tâm rồi, con mình đẻ mình nuôi dạy, có ai hộ đâu, nên trai gái cũng vậy thôi. Đấy, như Inquocgia chẳng đang mong con gái mà ko được đấy thôi! Ỉn nhỉ? Có nhà 2 zai thì cũng phải có nhà 2 gái chớ, thế mới cân bằng giới tính. Up lên cho hội mình đông vui nào.
Hì, cả nhà cho em tham gia với! Em mang thai được 30 tuần, là bé gái đây ạ, em mê lắm, sắm áo đầm cho con tới 1 tuổi rùi ạ! hihi
he he, đẻ con gái tha hồ mà sắm sửa điệu đà, tốn hơn hẳn con trai nhá, vì nhìn thấy gì cũng muốn mua, mua rùi lại muốn mua nữa thi thoảng trêu bố nó: đẻ con gái thì tốn thêm nhiều khoản sắm sửa váy vóc lắm bố nó bĩu môi: tưởng gì chứ thế mà em cũng nói được, cái đấy mà cũng tính à
eo, thế chị là đại tỷ nhà mình rùi nhé, em là nhị tỷ (chắc em chỉ gìa sau chị thui vì các mẹ khác toàn con đầu lòng)
Các ông ấy cứ bảo thích con trai thế thôi chứ chính ra lại chiều con gái hơn con trai ý chứ. OX nhà em chiều con gái lắm .
đúng đấy, có nhiều ông ban đầu thích zai cơ, nhưng vợ sinh con gái thì tự nhiên lại yêu con gái lắm thi thoảng đọc trên mạng toàn thấy các ông bố viết về con gái, nào đâu có thấy ông nào viết về con trai đâu con gái vẫn tình cảm hơn mà
Hi đúng đấy chị ah. Nhưng thường con gái hợp với bố hơn mà. COn trai lại tình cảm với mẹ hơn. OX nhà em thì về đế nhà là con gái yêu cảu bố, công chúa của bố... Em bảo thích con gái thế thì đây cứ đẻ con gái nữa. hihihih em cứ "rào" trước thế
rào thế thì bố nó có ý kiến gì không nhà này 2 công chúa mà bố lúc nào cũng nhắn tin hỏi han hai công chúa đấy cô cả thì bố ko có nhà thì nào gọi điện, nào con iu bố, thương bố nhìn thấy bố thì ban đầu dửng dưng, nịnh chán mới chơi động tí gì ko vừa lòng là: bố trêu con bố bảo, con giận bố, nịnh gẫy lưỡi cả tuần mới chơi, giờ lại giận rùi
Em mang bầu con gái, 2vc thì thik lém, mà nhìn vẻ mặt với điệu bộ của mẹ chồng thì thấy rõ là hok thik nhá! Đi siu âm về báo là con gái, bà còn gân lên cãi, gái sao được mà gái, mẹ đã tính rồi, con trai, đợi tới lúc sinh mới tin, hok tin bác sĩ được!!! Lâu lâu nhìn bụng em còn bảo thèng cu mà! Làm em cũng tủi thân ghê! Có mẹ nào bị giống em hok?
tớ nhé, đứa đầu nhìn ai cũng bảo con trai, mỗi bs bảo con gái thôi đứa này đi siêu âm về mc hỏi: đã biết trai gái chưa con gái ạ lại vịt giời mà rất hay để ý bụng mình kiểu như ko tin là con gái ý, con gái gì mà suốt ngày thấy mình vẫn vui vẻ, mặc váy điệu đà như kiểu rất vui mừng nên chắc mc ko tin
Năm nay kinh tế vẫn vô cùng khó khăn mà, chắc kiểu này sang năm khó mà hết khủng hoảng đc! Buồn ghê! Tự dưng lại chán Tết thế! Chẳng háo hức gì hết!
Tết thì thích thú gì . Được nghỉ mấy ngày nhưng lo cỗ bàn còn mệt hơn ngày thường. Tiền thì tiêu như củi lụt. Lần này về quê ăn tết cứ gọi là Lục Tốn. hic hic. Tết chỉ có các sếp và trẻ con là thích thôi chị ah
Sếp nhà nước thì được biếu xén nhiều thì thích, chứ sếp tư nhân thì méo mặt vì lương thưởng đó chị! Tháng lương 13 coi như là tiền thưởng mà, lương cao thì mới đáng kể, chứ nếu lương cơ bản thì đc mấy!
nhiều cty ngoài liền lương tháng 13 ra là tiền thưởng, họ ko coi lương tháng 13 là thưởng trong khi mình bao nhiêu năm đi làm may thì được tháng lương thứ 13 thôi chưa bao giờ biết đến thưởng là gì