Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ bị rạn ak? Em hồi bầu bí ko bị rạn đâu. Thi thoảng ngứa tí ti thui. Nhìn ko thấy vết rạn. Mà buồn cười đẻ xong thì thấy vài vết quang rốn thôi. Giờ thì ngon lành rồi. Bụng lại như ngày xưa.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị nấm đi làm hss chưa? hôm nay em đi làm rùi nhờ y tá làm nên vèo cái là xong, kết quả thì chị ấy cầm luôn cho, cũng ko phải siêu âm chị ạ. làm xong cảm ơn 100k. chứ mà để em tự làm chắc lơ ngơ còn lâu mới xong í. lần đầu vào pshn lớ ngớ quá
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. chị nấm với thỏ bị ngứa bụng à, trộm vía em ko bị ngứa gì cả, dạo này em cũng thấy cứng bụng lắm ý. mà em thấy khó chịu khi mặc áo chíp lắm, chỉ mong về nhà để tháo ra thui
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con sột qué giè, y tá khâu mà mền hét ầm lên: thôy ko cần khâu nữa đâu, đau lắm ..... y tá bẩu : thế cứ để nó ta hoang thế này à ??? vâng đau lém ko chịu đc , thà chết đi còn hơn ....
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con ớ, ngt có tiêm tê đâu, khâu sống mà, em còn cảm nhận rõ cái kim khâu có móc nghéo ở đầu, sồn sột, hỏi bác sĩ "cháu bị khâu bao nhiêu mũi hả chú?" "15 mũi, tiêm kháng sinh chống phù nề nhé". Ặc. 15 ngày em mới hết đau, còn 1th mới ngồi được bình thường
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thích thế - em thì sinh xong đen thui lui cái bụng í - vì bị rạn, thật ra là lúc bầu ko rạn cho đếnlúc 36w, em tắm nước nóng quá thế là xong luôn HÍ hí , em thì tiêm thuốc tê nên cứ kệ họ khâu thôi, biết nhưng ko vấn đề gì í
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tui k ngứa bụng mấy, mà mấy hum nay ngứa vùng kín ấy, chả hiểu sao nữa, chiều về mua lá chè rửa xem sao đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Nhớ lại cái cảm giác bị khâu sợ thế? Đau ngang đau đẻ!!! Tớ còn chảng bít khâu bn mũi nữa??? Chảng bít dg hỏi bs.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ nhớ tẩm bổ đi nhé! Nên ăn chè vừng đen nha! Tốt cho mẹ lúc sinh đấy ah!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Tớ đã chuẩn bị rồi, để cho tiện thì tớ mua Cao chè vằng của Me_cu_pi rồi. Sang tuần chị mới đi làm em ạ, có mỗi mấy bước đơn giản thôi mà. Chắc tại chị từng làm ở BV rồi nên thấy bt. Bụng chị lúc nào cũng ngứa, gãi toét ra rồi. rạn dã man ý.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Làm gì mà đau thế nhỉ? Tớ nhớ là lúc người ta chuẩn bị khâu, có cho mình 1 nhát ở đùi mà. Lúc khâu thì nó sồn sột ý, nhưng mắt còn hếch ra nhòm chỗ con xem người ta làm gì. Với lại được chính BS đỡ đẻ khâu cho nên nhẹ nhàng lắm. Lần này mình nhờ BS nam, cứ thấy ngại thế nào ý. Rửa bằng lá chè là tốt nhất đấy em ạ. Chị thì vẫn bị nhiều khí hư quá.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. nc chè thì tốt thật nhưng mà e lười đun lên quá, toàn dùng Dạ Hương thôi.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Vân ốc làm xong HSS rồi à? Nhanh thế nhỉ? Thôi mất tí tiền mà đỡ phải chen chúc chờ đợi là tốt rồi, vào viện ngại nhất là chen nhau. Làm hss hết bao nhiêu e?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Chị cũng khi khâu cũng ko thấy đau mấy, chắc vì đc nhìn thấy con rồi nên đau nó cũng giảm đi nhiều. Chị cũng bị ra khí hư rửa nước chè đc một time lại thôi, giờ vẫn ra mà ko biết làm thế nào cho nó hết cả.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Chị cũng bị ngứa bụng nhưng ko giám gãi vì sợ ảnh hưởng đến con, chắc là do da nó căng ra đấy e ạ, e bôi dầu dừa nó đỡ ngứa hơn đấy. C Tối nào cũng nhờ chồng chị cũng bôi cho nên cũng đỡ ngứa hẳn.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. @chị Nấm:Em ko bị khoản ngứa trên hay ngứa dưới j cả, ko trời nóng thế này khó chịu chết. Hnay e đi khám đây xem zai iu đc bnh cân về em báo cáo cả nhà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Em đợt này khí hư cũng nhiều hơn trước chị ah, mai em thử mặc quần lót giấy cho nó thoáng xem có đỡ hơn k.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mẹ Nấm Bông gửi cho e cái link mua chè vằng với ạ. thanks chị!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con mom này nói quá chuẩn nè,nếu khâu ít cái chỉ nó ngắn thì nó rút còn ngắn, chứ khâu 15m như của mom thì cái chỉ nó dài ngoàng, nó rút cứ gọi là thấy cố nội nhà ck lun ~!~
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm em mặc quần lót giấy còn bí hơn đấy, mặc quần cotton rồi dùng bvs hằng ngày xem. em chưa nghỉ làm nhỉ nếu nghỉ làm rồi thì chịu khó vệ sinh và thay quần chip.