Ðề: Canh trứng. Em vào hóng các mẹ à, 1 năm nữa e cũng tính bé t2, bé đầu phải đợi 9 tháng sau ngày cưới à
Ðề: Canh trứng. Em chán quá các chị ạ. Mấy tháng vừa rồi tháng nào cũng đi canh trứng mà toàn thất bại. Chả hiểu sao bs siêu âm cho em, bảo có trứng, niêm mạc đẹp. Hẹn 1 tuần sau đến siêu âm lại thì chả thấy nó đâu nữa cả, toàn thấy mấy quả trứng bé nữa thôi. Có lần bs bảo có quả 17mm, bảo 2 ngày sau siêu âm lại xem đã rụng chưa thì 2 hôm sau em đi, cũng chẳng thây tăm hơi nó đâu nữa ((( Em đang không biết có nên đi kích trứng ko nữa ? BS bảo trứng của em toàn trứng bé thôi à
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó ơi, đừng chán nhé, mẹ nó thử chuyển sang siêu âm bsy khác xem, chắc bsy đó ko mát tay. Các mẹ trên này cũng đang chiến dịch săn băn đây.
Ðề: Canh trứng. Bạn đi canh bác sĩ nào vậy, canh trứng phải kiên trì bạn ạ. Tinh thần cũng lac quan lên, đợt tới,mình cũng đi canh trứng bsi Yến ở hòe nhai.hi
Ðề: Canh trứng. Chà, em cũng đang muốn săn ngựa đây. Đọc một mạch hết luôn mười mấy trang, mà tâm lý hồi hộp, vui rồi lại buồn theo các mẹ. Cố lên các mẹ, luôn lạc quan, thoải mái để đón bé.
Ðề: Canh trứng. híc, em cũng đang chờ đợi đến ngày để đi canh trứng đây, lại săn ngựa con vậy, số trời rồi
Ðề: Canh trứng. bác sĩ Yến khám ở phòng khám láng địa chỉ thế nào ấy nhỉ? mẹ nào cho em xin thông tin và sdt để em liên hệ với
Ðề: Canh trứng. Em đi canh trứng bs Nhã, bệnh viện Bưu Điện chị ạ. Các chị có địa chỉ nào bs canh trứng mát tay không? Chỉ em với ạ (
Ðề: Canh trứng. Hình như là 850 đường láng mẹ nó ah, Em cũng đang định tháng tới sang bsy yến khám đây ạ.
Ðề: Canh trứng. 174 đường láng mẹ nó ạ. Sdt: 0989978904. Có khi đợt này 2 đứa mình lại cùng đi ý chứ. Mình cũng canh bsi Yên.
Ðề: Canh trứng. 174 mà mẹ nó, phòng khám TYD ý. Mình dợt này cũng canh bsi Yến, mỗi tội con mụ QKD nó chưa đến
Ðề: Canh trứng. Mình thấy mọi người cũng hay nói đến bsi Yến ở hòe nhai, bạn thử xem sao, đợt này nhà mình đi canh bsi Yến cũng đông đấy
Ðề: Canh trứng. ừ, đợt này hi vọng BS yến mát tay, đợt trước canh ở 87 nguyễn du cũng toàn có tin tốt, nhưng xa quá ạ! em chuyển qua láng canh bs yến thôi^^
Ðề: Canh trứng. Mình cũng ko rõ nhưng hình như hnay là ở hòe nhai thì mai ở láng, cả ngày hay sao ý. Trc khi đi thì mình gọi điện xem hnay bsi làm ở đâu.
Ðề: Canh trứng. Hix sao mấy chuyện này e mù tịt,làm mẹ trẻ con rồi mà còn chả biết chu kỳ là j,chả bh để ý xem chu kì dài ngắn như nào,trứng rụng tgian nào...hix k hiểu ngày xưa đi học học đc j...e cug đag muốn canh 1 cậu cu đây ah
Ðề: Canh trứng. nhà tớ từ Xuân La tây hồ raddaay tầm 10km, nhưng nghe tiếng bác sĩ mát tay nên phải cố thôi, biết đâu hợp duyên lại bén rễ, chúng ta cũng phấn đấu vậy