he he he....em đơi...................... chị ui,củm ơn tin nhắn của chị nhoa...he he em cũng chơi phỏm được,để em với bibong làm huấn luyện viên choa..ke ke ke
dạ..về chiều hôm qua rùi chị.máy tính để trên lầu,em phải nhờ ba em câu dây net xuống phòng khách để 888 đây 1 ngày k có mạng....giống như mất mạng lun á..ha ah aha
chả hiểu ăn uống sao mà hum qua tới giờ đau bụng quá chừng chị ui..hic hic.. bên chị đã nghỉ Tết chưa?
Lính em Hương sướng wa, chị phải làm đến hết ngày 29, nhưng mừh thấy lv cũng vui hơn ở kg nên cũng kg dám phàn nàn
Vì mình ở Sì Gòn, mấy em í phải về quê nên cho nghỉ sớm đó chị . Em thì muốn nghỉ sớm để còn dọn dẹp nhà cửa và chơi bời nữa
Xe em chở đủ thứ, miền nào cũng chơi hết . Vì khách hàng còn làm tới hết 29 (giống metieucan nè) nên tài xế bên em phải chạy hết 29 mới nghỉ
e này dùng từ 'chơi bời''làm chị nhớ lại lúc su được 6 tháng (cho nên chị tròn vo vì mới sinh) chị đi chích ngừa viêm gan si6u vi B ,gặp bà y tá lấy máu trên cổ tay của chị mà bả tìm hoài kg thấy ven thế là bả nói chị ăn chơi,chơi bời quá nên kg thấy ven đấy.. chị tính khuyến mãi cho bả 1 trận rồi,vì quá vô duyên,nhưng nghĩ lại sẽ có ngày người khác khuyến mãi cho bả nên thôi
hahahaha..........bả chọc chị thôi mà.............chị mà khuyến mãi cho bả 1 trận bả rút hết máu của chị bi giờ
Giống em, hay có kiểu nước đến chân mới nhảy lắm, hehehehhe. Mà đi làm rồi mới thấy quý những ngày nghỉ c nhỉ?
CẢ NHÀ ƠI Mình vừa vào tiger air thấy có vé 0 USD đi Singapore từ SG, + thuế và các phí khách thì giá vé khoảng 78-80usd / pax. Vậy các mẹ các chị các em nào muốn đi chơi thì cùng đi nào ??? DỰ KIẾN : đi về từ 05/03 - 08/03