Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào dạo này e chả có tinh thần làm việc gì cả, chán thế ko bít, mệt mỏi kinh, đúng là bầu bí mệt mỏi thật ý
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cả nhà cho em tham gia với nhé. Em dự sinh là 10.11. Hihi. Lúc 12w đi siêu âm hỏi bác sĩ là trai hay gái thì bác sĩ không nói, kêu là bây giờ cấm chuẩn đoán giới tính. Nên em đành cố chờ sang tuần sau đi siêu âm lại, hy vọng bác sĩ sẽ nói
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hnay em ngồi ăn 1 hộp sữa chua xong nhá hạt điều xong vừa nôn rồi hic
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Eò...........bé đầu nhà tớ sinh 11/11/2010 nè H dc 2.5t rùi...mẹ thì đang bầu bí tập 2 ở tuần thứ 10 Mà sao e hay mệt về chiều quá các chị, tối về là chả mún ăn uống gì...người cứ ươn ra KKC e là 18/02 DL.dự sinh sao mổi nơi nói 1 kiểu chổ thì 15/12, chổ thì 25/11 chả hỉu làm sao
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nếu KKC là 18/2 thì dự kiến sinh phải là 25/11 chứ mẹ nó. Vì KKC của mình cũng chỉ sau mẹ nó 1 ngày thôi. Giờ đã là 13 tuần 1 ngày rồi chứ không phải 10 tuần đâu.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic hic nghén ngẩm mệt thật các mẹ khỏe nên đây 888 đc.dạo này em lười quá chỉ thích nằm chỗ nghỉ ngơi thui,ăn uống cũng k đc nh cơ hu hu
hn ko bitw có nóng ko?e còn chưa ló mặt ra khỏi nhà,giòe đi ăn sáng với đi chọe mua đồ thắp huơng mai rằm rùi,các mẹ hn ăn sáng chưa
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng giống hệt bạn, KKC là 16/2, đi SA ông Danh Cường thì dự sinh là 17/11,đi SA ông Hưng Vạn Bảo thì 25/11. Nên cũng chưa hiểu thế nào nữa?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Sao vậy nhỉ?tớ vừa đi SA ở Từ Dũ ngày 04/05 thì bs bảo thai 8w và hẹn 4w sau tức là 01/06 SA mốc 12w để đo độ mờ da gáy mà
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ này giống em. E cũng KKC 18/2 mà đi SA cũng 25/11 với 25/12 loạn cả lên. Đang cố đợi 2t nữa đi SA hỏi kĩ lại xem thế nào đây.
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào e cũng nghĩ là 25/11 c ah,c đi siêu âm sứm đi ko quá ngày ko xem đc độ mờ da gáy đâu
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình nghe nói là trước 10 tuần hay 12 tuần gì đấy là các bé đều phát triển giống nhau nên khi đi siêu âm sẽ xác định được đúng ngày thụ thai và ngày dự sinh chính xác nhất. Sau 12 tuần, tùy thuộc vào độ lớn của thai nhi người ta sẽ có ngày dự sinh khác nhau. Như mình đây, theo KKC thì dự kiến sinh là 26/11 nhưng mới đây đi siêu âm do bé phát triển lớn hơn so với tuổi thai nên ngày dự sinh lại lùi xuống ngày 22/11. Trước đó lúc 7 tuần mình đi siêu âm thì ngày dự sinh là 2/12 (theo mình ngày này là chính xác vì đây là tính theo ngày thụ thai thực tế).
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào KKC mà 18/2 thì ngày dự sanh ko qua tới tháng 12 đâu b. Chắc BV ghi nhầm. Mình KKC cũng 18/2 (ko chắc nữa, vì m ko đều nên ko để ý, hehe), dự sanh theo KKC là 25/11, nhưng dự sanh theo SA là 18/11. Thường tính theo SA trong 3 tháng đầu sẽ chính xác ngày dự sanh hơn theo KKC.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào có mẹ bầu nào gặp phải chuyện khó chịu ngoài đường như E ko? Sáng nay đi ngân hàng CK mấy món xong ghé chợ Nghĩa tân mua cái áo chíp, bầu nên vòng 1 ko chịu nổi mấy áo cũ nữa, E mua mặc tạm rồi bỏ, vào mua của bà đầu hồi từ phía HQV vào. Cái áo bà ta nói 45N/C, E trả 35N/c. Bà ta ko bán, E đi. Sang hàng khác chọn được cái ưng hơn và mua. Bà ta ánh ỏi sang chửi, Ko chửi thẳng E mà ánh ỏi những câu mất dạy và vô văn hóa vô cùng. Thực ra ai nghe cũng hiểu bà ta đang chửi E mà E thì ko bit làm sao. Mình bụng mang dạ chửa, dễ xúc động, lại gặp phải loại người chợ búa vô văn hóa cũng hơi lo, e đành bỏ đi cho xong chuyện mà ấm ức trong lòng. Vừa đi vừa điều chỉnh lại cảm xúc cho mình ko nhớ chuyện đó nữa và ko còn bực tức trong người. Bà ta cùng nói E trả giá rẻ thế đi đường bị xe cán. Trời đất! Sao mà ác độc thế ko biết. Nhưng mình phải kiềm chế chứ bực lên đi xe ko tập trung lại thiệt thân. NGhĩ cũng bực thật. Gặp phải loại người đó thật là khó xử. Giờ thì ko còn cảm giác tức tối nữa và nói ra để các mẹ bầu tránh những khu phức tạp ko lại mệt thân như E.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tôi dạo này tự dưng lại ko khoái món sữa chua lém, chả bao giờ động đến nữa, chắc do bầu bí. cả sáng nay ngồi làm cái topic mới, mạng cứ chập chờn, thoát ra rùi lại vào, nản quá bà ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic, làm nào h nhỉ?đi sớm thì sợ lại chưa đo dc DMDG, đi trể thì lại lo quá mất Ah, chu kỳ của tớ khá đều tầm 32 ngày Khi siêu âm ở tuần 6-7 thì bs dự sanh 10/12, khi sa ngày 04/05 , thì ghi thai 8w và dự sinh 25/11 Loạn cả lên...chả bít đâu mà lần...thế mẹ cháu khi nào SA mốc 12w thế...tớ theo mẹ nó vậy(u)
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào cấp cứu với ạ sáng nay em đi ngoài bị ra máu em có tiền sử bị bễnh Trĩ ko biết có sao ko nhỉ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ko sao đâu bà ạ, bà chịu khó ăn mấy loại thức ăn chữa táo bón ý thì sẽ giảm mà tôi thấy bảo ăn khoai lang, cá chép, chuối tiêu và táo là giảm táo bón đó bà thử xem
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ơ, tớ qua 12w lâu rồi ấy. Bữa nay 14w3d rùi. Tớ SA 3 lần 5w, 8w, 11w5d (đo DDMG rùi 1.1 bình thường, làm xét nghiệm máu tá lả các loại, double test nữa). Nếu mẹ nó dự sinh 25/11 thì bi giờ cũng khoảng 12w rùi đới.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình KCC 20-2, hôm 14-5 đi khám em bé đã được 12w, hôm nay là được 13w2d rồi đấy! Các mẹ biết em bé là boy hay girl chưa vậy?