Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. em vừa đến nhà chị Hà ởi LẠc Long Quân và ở KTT Nghĩa Tân. Vừon không nhà trống cả nhà nhé! Chồng con chị ấy cũng chả thấy đâu. Bà hàng xóm bảo cách đây 2 ngày thằng cu bé còn sang nhà bà ấy chơi, còn thằng cu lớn đã gửi về ngoại cách đây 1 tuần. Gọi điện cho nhà ngoại chị Hà ở BG thì mẹ chị ấy bảo "nhầm máy". Em nghĩ nhà mình nên làm một cái đơn, ai cho chị ấy vay tiền thì kí vào rùi cùng gửi ra pháp luật. Em thật buồn vì chị lợi dụng lòng tin của mọi người.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. thế nên ko có chuyện bỏ chồng bỏ con ở lại, dắt con bé đi theo đâu ah! chị đừng lợi dụng lòng tin của cả nhà nữa. Buồn quá!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em đã nói ngay từ hôm 20 rồi mà, chị ấy đâu có đi đâu, vẫn ở nhà đấy thôi, em k tin vào câu chuyện chị ấy bỏ đi ngay từ đầu r, đó chỉ là cach làm nguôi lòng mng , lấy sự cảm thông để giãn nợ ra thôi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Túm lại là mọi ngừoi làm lấy cái đơn. Tiền mồ hôi công sức cả ai lại chia đều và cho không như vậy được. Hẳn như nói thẳng toẹt công khai ra thì mọi ngừoi còn cho trả dần chứ lợi dụng lòng tin, bỏ chồng con ở lại lấy lòng thương thì...
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Các mẹ chỉ cần làm đơn tố cáo gửi công an xã nơi có hộ khẩu thường trú,(nhà bố mẹ đẻ hoặc nhà chồng) .....là hết đường về quê mẹ.liệu mẹ nó có dám để cả hai bên gia đình đeo mo vào mặt không.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Tớ cũng thấy ngay khi hôm lâu lâu có mẹ nào đó nói chị ấy chả đi đâu cả, ở trong nhà nhưng nói là về quê. Thế nên hôm đầu tiên tớ thấy tín hiệu "lợi dụng lòng tin chiếm dụng tài sản công dân" tớ lo lắng và nghi hoặc câu chuyện bế con đi và lá thư mùi mẫn. Xong khi thể hiện sự nghi ngờ đó thì được 1 cơ số các mẹ dập cho túi bụi, nói là đừng để người ta phải đi quẫn lên làm liều chứ, rồi các mẹ thương cảm blah blah. -->Tất cả chỉ là lợi dụng lòng tốt và sự thương người của nhà mình, mà có thời gian yên tĩnh cao chạy xa bay cho đỡ vướng víu thôi.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Sau vụ này chắc ít mẹ dám chơi họ lắm nhỉ. Mình đọc mà thấy hoang mang quá.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Haizzz. Mỗi ngày mọi chuyện lại vỡ lở thêm chiều hướng khác. Và càng ngày càng xấu đi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. lúc đầu thì còn thấy có hy vọng, còn có một chút niềm tin, cảm thông nhưng sau khi 1 số mẹ phát hiện thêm những chuyện khác thì thấy càng ngày càng bi quan
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chào các mẹ, mình có chút ý kiến về chuyện đơn từ thế này các mẹ xem thế nào nhé. Hiện tại bây giờ thông qua diễn đàn thì chúng ta chỉ biết có chị kenwantut là liên hệ được với gia đình nhà chị Hà, và cũng thông qua chị ấy để nhắn tin tổng số tiền mà chị Hà vay của tất cả mọi người, thế nên e có đề xuất đến chị kenwantut nhắn với gia đình chị Hà là bây giờ tốt nhất là gia đình chị Hà nếu nhận là có trách nhiệm với số tiền chị Hà nợ đó thì sẽ thống nhất tất cả mọi người gặp mặt gia đình nhà chị Hà nói chuyện một lần cho rõ, chứ bây giờ ko thể để 1 mình chị kenwantut đứng ra làm cầu nối mọi người với gia đình chị Hà được. Đây đều là đồng tiền xương máu của nhiều gia đình khác nên chúng ta cũng ko thể đứng ngoài để nghe mọi việc và phải chờ đợi chị kenwantut trả lời trong vô vọng thế này được............. Gửi chị Thùy (mẹ kenwantut) chị gửi lời đến gia đình chị Hà giúp là bọn e cần gặp mặt để nc rõ ràng và cho bọn e biết thời gian cụ thể chứ ko thể chờ đợi theo kiểu ko có tương lai như thế này. Cảm ơn c.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Sau khi gặp mặt nếu gia đình chị hà giải quyết được thì chúng ta sẽ không tính chuyện đơn từ, nếu gia đình chị Hà ko giải quyết chúng ta sẽ tính bước tiếp là phải làm đơn, chứ ko thể để mồ hôi nước mắt của bao nhiêu con người bị lấy đi một cách trắng trợn như thế này được, tất cả mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. hy vọng chị Hà biết suy nghĩ lại và nghĩ đến tương lai của gia đình của con cái mình, không ai muốn ép chị và gd chị vào đường cùng nhưng chị cũng ko nên ép mọi người quá đáng với chị. Em thực sự thất vọng nếu chị hành xử như thế này................
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thoát sao nổi, m điien quá, chui xuống đất cũng phải lôi lên, khôn thì mang trả tiền, mọi ng cho e xin cái chứng minh thư của bà này đi ah, e k thể chịu dc nếu bị mất tiền với mụ này, khốn kiếp
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. đáng lẽ ra chúng ta phải cho ng theo dõi nhà chị Hà.. vì hôm trc hình như chồng Hà vẫn ở nhà.. mà hôm nay thì ko còn ai cả....chúng ta quá tin người rồi... chúng ta mở cho ng ta 1 cơ hội mà ng ta ko bao giờ cần tới... Cho nên ngay từ đầu, cả 1 quá trình chúng ta đã bị lợi dụng lòng tin. các mẹ xem có cách giải quyết nào ko? tính tổng số tiền vay, tiền họ H cũng cầm đi khối rồi ấy ? mẹ kenwuantut có thể công khai số tiền mà Hà đã nợ mọi người lên đây ko? mấy hôm nay tớ ko chăm vào topic bán hàng bằng lượn ở đây ! vì tớ thấy tức.... tức hộ phần các mẹ ,vì các mẹ nhà mình hiền quá... mặc dù tớ cũng chẳng biết làm gì hơn n tớ cảm thấy H ko đáng để đc các mẹ tin đến thế ....mình pahir quyết liệt hơn các mẹ ơi !!!!!!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Tớ vẫn nhớ hôm đầu tớ phản ứng y như các mẹ bây giờ, vì lúc đó tớ ngửi thấy nguy hiểm rồi. Và có mẹ cứ bảo tớ thật là ích kỷ, chỉ nghĩ đến số tiền của mình (tớ biết 8tr của tớ chả thấm gì so với các mẹ), rồi tớ nói thật khó nghe - 1 mình tớ lo/giận/nghi ngờ trong khi ai cũng đang thương cảm và cầu chúc yên bình mà (trong khi người ta có plan rồi, tất nhiên phải yên bình thôi). Sự thật bao giờ cũng đắng. Kỳ thực là tớ thấy lo lắm nên phản ứng vậy, giờ thì vỡ lở rồi--> ko phải tớ hả hê gì mà nói thế này đâu nha. Chỉ là chút tâm sự thôi. Giờ sẽ ko nhắc lại chuyện xảy ra tối đó nữa.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Sơ sơ cũng trong khoảng từ 100tr đến 150tr.....con số thể hiện ở các bát họ bạn í tham gia...
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. hi chi, có khi còn nhiều hơn í chị nhỉ? vì từng này thì sao mà phải bỏ đi cơ chứ ? ko biết con số chính xác là bao nhiêu nhỉ? có khi nhiều bạn gặp rồi còn thương còn cho vay ngoài nữa cơ í.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Còn 1 chuyện nữa, tớ định ko nói làm các mẹ lo. Nhưng giờ phải kể để các mẹ hiểu rõ, hiểu đúng, đừng ảo tưởng về giá trị tốt đẹp của con người nữa. Các mẹ có biết là cách đây 2-3 tháng, khi Bigwil mở bát họ mới 9 và 10, và đi tham gia, xin chỗ lấy sớm ở 1 loạt các bát họ khác, là khi đó mẹ Bigwill đã âm thầm hỏi tư vấn bên Luật về 1 vụ kiện tụng tài chính có thể dẫn tới vào tù ko.--> Tức là có kế hoạch cả rồi các mẹ nhé! Hic, rất tiếc là việc này tới tận hôm qua tớ mới vô tình biết, quá muộn í.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. hic đọc nhưng mờ ko hiểu lắm.....................................
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. hôm trc nàng nói lên đây tớ cực hiểu tâm trạng nàng.. n mọi ng nói nhiều , tớ cũng tự ngẫm lại xem mình có đa nghi quá ko ? cũng sợ là vì mình đã từng bị 1 lần mất tiền rồi ....nên tớ im lặng... tớ chỉ dám ý kiến bên bát nhà Mẹ tiểu minh chứ ko dám ý kiến gì ở đây...