Sau nhiều ngày đắn đo, mẹ Kem quyết định xây một "mái tranh" nho nhỏ, nơi mẹ có thể chia sẻ tình yêu, cách dạy dỗ, những cảm nghĩ, hành trình lớn lên của Kem, để mai này, khi con lớn khôn, 2 mẹ con mình sẽ cùng ngồi nhìn lại những ngày xưa yêu dấu. Mở màn là bài thơ đầu tiên mẹ viết cho con trai Hát ru Kem ngủ À ơi Kem ngủ à ơi Mặt trời ngủ ở núi đồi xa xa Chú Cuội ngủ gốc cây đa Chị Hằng ngủ ở mây xa cuối rừng Bông hoa ngủ với giọt sương Bắp ngô ngủ ở cuối nương gió chiều Kem ngoan Kem ngủ mẹ yêu Có vòng tay mẹ chắt chiu hương đồng Có dòng nước chảy đục trong Có dòng sông nhỏ thắm hồng phù sa Cánh cò bay lả bay la Có lời mẹ hát câu ca ru hời À ơi Kem ngủ à ơi
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Mẹ nó vận hát ru hay quá! (u) Bé Kem có cái răng nghé mình yêu quá là yêu Chúc mẹ nó sáng tác ra nhiều nhiều bài thơ hơn nữa (Để em còn học ké....hihi)
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con He he, cảm ơn mẹ Giang động viên Tớ toàn thơ con cóc chứ chẳng được mấy bài ra hồn đâu he he he
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Bắt đầu với các nguyên tắc dạy Kem nào: 1. Chỉ khen thưởng, không hối lộ Con ăn đi/ làm đi thì mẹ sẽ cho a/b/c là không được. Vì như vậy là mẹ đang trao đổi với con, dần dần con sẽ hiểu là muốn có cái này sẽ phải làm cái kia và không tốt cho sự phát triển của trẻ. Đó không phải là hình thức khen thưởng mà bản chất là "hối lộ". Khen thưởng là khi con làm điều gì tốt (tự giác) thì mẹ sẽ khen thưởng. (VD: hôm nay con tự rửa tay trước khi đi ăn, mẹ khen hoặc mẹ thưởng). Khen thưởng khác với hối lộ ở chỗ, phần thưởng của khen thưởng có sau khi đã có kết quả của hành động, còn phần thưởng của hối lộ là cái giá để con thực hiện hành động đó. 2. Không trả thù khi bị ngã Hiện tại mỗi lần Kem ngã, đầu tiên vẫn là bế con lên, thổi hoặc thơm vào chỗ ngã, rồi sau đó là lý do: tại mẹ dắt Kem không cẩn thận nên Kem ngã, tại Kem đi mà không nhìn hòn đá, tại cái tay Kem đang chống mỏi quá nên nó phải tập thể dục... Nếu mẹ làm ngã thì xin lỗi con, nếu con tự ngã thì dặn con lần sau cẩn thận hơn... Chẳng biết bạn ý có hiểu không nhưng ông bà nội và ông bà ngoại thì hiểu rõ là mẹ không đồng tình cái vụ đánh lung tung đâu 3. Không đe dọa con Không dọa ông ngáo ộp, ông ba bị, chú công an, bác sĩ.... Mẹ vẫn chỉ cho Kem con chim, con ốc sên, con sâu... Tốt nhất là không nên đe doạ tinh thần trẻ con bằng những thứ vô hại vì sau này nó sẽ nhút nhát trước những thứ bình thường. Đừng phá hoại lòng dũng cảm của con
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con "Mỗi lần Kem ngã, đầu tiên vẫn là bế con lên" Theo em là khi con lớn đến 1 lúc nào đó thì mình ko nên bế con khi con ngã, mà để con tự đứng dậy chứ chị. Vì nếu mình bế như thế sẽ khiến con ỷ lại.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Uh, nhưng bây giờ Kem còn chưa biết đi cơ em ạ Nên mẹ vẫn phải là người bế con lên mà
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con em cũng hay hát ru con ngủ, nhưng chưa bao giờ sáng tác được bài nào ru con cả! mẹ kem thật giỏi í ạ!chúc mẹ kem sáng tác ra nhìu bài hay nữa nhé!
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Mình thấy hát ru, đọc thơ, kể chuyện rất có lợi cho sự phát triển của trẻ nên cũng cố. Chắc hôm nào sẽ làm thơ về môi trường xung quanh cho Kem nghe rồi gửi các mẹ đọc cho vui.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Uh, nhưng đợt này bác bận làm FC cho con nên không cập nhật được mấy. Để hôm nào rảnh rỗi lại cập nhật thêm
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Bài hát ru hay quá, mẹ Kem ơi cho mẹ chuột về hát ru cho chuột con nghe nhé
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con há há giờ em mới chính thức tham gia topic này đấy há há. mấy cái bác ghi em đọc rồi cơ mà lúc làm đc lúc k làm đc, ví dụ như hôm muốn Q ngồi yên cắt tóc lúc đầu cũng bảo cắt cho rôm k cắn nhưng ko nghe, bảo đi mua bimbim mới ngồi im bác ạ. hi hi mới 15 tháng mà yêu ghê , đã bảo đc rồi
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con đi đâu cũng thấy mẹ này nói vài câu .... kiểu như cho có... chắc là quên mất là đã cm rồi nên thành 2 lần... thật khó chịu ... mong bạn đừng vào topic mình cm kiểu ấy...
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Diễn đàn là đất chung, nên cũng không thể cấm các mẹ ấy nói được em ạ. Chị chỉ mong là những cm sẽ có giá trị hơn chút thôi.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con thì em nói mong mà chị. cái chuyện của em viết xong rồi vào thả câu viết tiếp đi... ặc nghe phát bực kiểu như k thèm đọc 1 dòng nào ấy