Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Còn cách nào hay hơn để thể thiện tình yêu và sự quan tâm dành cho vợ ạ? Chính vì các ông không làm nên em thường xuyên kết luận là xã em không yêu vợ
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Đừng nhờ chồng việc gì trước mắt mc.............
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Hic, mẹ dzai nhà em thì còn thích cơ. Bảo là "Giống hệt bố mày, mẹ nói ko nghe vợ nói nghe luôn" @@. Ảo tóa.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Chia sẻ vs mn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. VN m h có khẩu hiệu nam nữ bình đẳng nhưg k phải ai cũng đc như vậy và k phải ai cũng làm đc vậy. Phụ nữ VN m còn nhiều ng thiêt thòi lắm.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Em cũng đang tính thế. Nhưng thế thì hơi ức, chị ạ
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? đúng chứ sao lại sai, giúp vợ con là điều hạnh phúc chứ. Ở nhà mình có nhiều món xã làm còn ngon hơn mình
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? hehe mẹ nó sướng nhé, chồng mình thì nấu ăn dở tệ, làm sườn chua ngọt còn chưa chín cơ, nhưng dù sao cũng rất vui và hp mỗi khi chồng giúp mình.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Nhà mẹ nó thế là quá cổ hủ rồi. Thời đại giờ tất cả mọi người đều phải cùng nhau chia sẽ chứ...Mẹ nó tìm thời cơ phù hợp vợ chồng tâm sự, nói rõ quan điểm của mình, nhưng quan trọng nhất là Ox nhà mẹ nó nghe mẹ quá, cái gì mẹ cũng đúng. Vì thế cần phải điều chỉnh ngay và luôn.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? ai cũng phải đi làm mà sao lại co y' ngĩa cổ hủ vậy, vợ chồng thì cùng giúp đỡ nhau chứ.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? mình ngĩ có việc j hai vợ chồng cùng chung tay giúp sẽ hạnh phúc hơn
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Hi, thì em có cái gì mà ko đúng thì em cũng nói thẳng. Nhà em thì bố chồng còn kĩ tính hơn mẹ chồng, mẹ chồng em thì phổi bò, nói oang oang thế thôi nhưng mà cũng chẳng để bụng lắm. May mà hiện giờ em chưa phải làm dâu (ko bít tương lai thế nào), nên ko va chạm mấy. Nhưng đc cái em chẳng sợ bố mẹ chồng cũng như chồng ) Với lại nói thế nhưng mà tư tưởng của bố mẹ em cũng ko cổ hủ ở cái việc là vợ thì phải làm hết, còn chồng thì ngồi vểnh râu. Nhà em chồng em mà ngồi vểnh râu bắt em phục vụ thì chết với em.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Chồng rửa bát, nấu ăn cho vợ là chuyện bình thường, lấy nhau là để giúp đỡ nhau mà bạn. Chồng bạn ko có lập trường thì phải, cần gì phải nghĩ ai nói gì, ai làm gì, mình cứ làm những việc mà mình thấy đúng là được.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Nhà tớ hồi ở chung chồng cũng chả giúp gì được cho vợ, vì ngại BMC. Giờ ở riêng rồi, tớ lo cơm nước, con cái. Chồng tớ lo lau chùi nhà cửa, cuối tuần tổng vệ sinh, cọ nhà vệ sinh. Thi thoảng tớ mệt thì chồng cũng rửa bát, tắm cho con, cho con ăn hộ. Chia xẻ công việc khiến người phụ nữ cảm thấy đỡ bị áp lực và yêu chồng nhiều hơn.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? mình cũng nghĩ như mẹ này, chồng mình thường xuyên giúp đỡ việc nhà, chăm con, cho quần áo vào máy giặt phơi quần áo..nói chung việc gì cũng làm nhưng mc mình thì cũng chẳng nói gì, giúp vợ là tốt
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là sai. Phải sửa từ thỉnh thoảng thành thường xuyên. Hi hi.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? chồng nên giúp đỡ v việc nhà, giúp gắn kết tình cảm
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? bthg e rửa bát hết, nhưng cuối tuần nào mc về quê thì em dọn nhà, đến trưa vẫn chưa xong thì chồng em tự động đi nấu cơm. Chồng em chả ngại việc j, nhưng "chỉ khi nào không có người làm thì anh làm". Mc thì khuyến khích con zai giúp mẹ, giúp vợ việc nhà
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Em mới phát hiện ra chồng em còn có tư tưởng bênh mẹ chồng ra mặt nữa các chị a. Hôm qua sau 1 hồi tranh luận, chốt lại chồng em có nói thế này: Chồng: "anh bênh mẹ đấy, từ giờ anh nói thẳng là anh bênh mẹ". Em: "vậy nếu mẹ bảo anh bỏ em anh cũng bỏ?" Chồng : ừ, có thể Em: vậy nếu giả sử chẳng may ko có ctrai, mẹ muốn a cưới vợ khác để đẻ con trai anh cũng cưới? Chồng: (ngẫm 1 lúc) Cũng có thể. Em nghe xong sốc lắm, cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào tim mình vậy (và em cũng không hề bắt chồng em phải so sánh hay chọn giữa em và mc nhé). Cứ nghĩ đến điều ấy là lại đau. Nghĩ chồng giận nên nói thế, đợi lúc khác bình tĩnh hỏi lại nhưng chồng lạnh lùng như thế thế. Em cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Vậy thì em ở nhà chồng làm gì nữa? Sau 1 đêm và 1 buổi sáng dày vò, khóc như mưa. Em và chồng chiến tranh lạnh, rồi viết đơn ly dị. Nhưng ly hôn, em là người khổ. Ly hôn chỉ vì mẹ chồng, em quyết không phục vì em biết chồng còn yêu và quan tâm em nhiều lắm. Em đã đổi chiến thuật, chiến thuật lôi kéo chồng về phía mình. Trưa nay em nỉ non với chồng, nói hết tâm trạng của mình hiện tại (mà toàn là những điều ngọt ngào nhất thôi ạ), và cuối cùng thì em cũng đã nghe được câu xin lỗi từ chồng em. Em thấy bước đầu tạm thế đã. Màn sau chắc có nhiều cái hay và đáng để suy nghĩ, thậm chí là những ngày tháng chịu đựng mẹ chồng khó tính cổ hủ và 1 bố chồng chìm đắm trong r***. Có tình huống nào cần chia sẻ, em up lên đây nhờ các mẹ thông thái tư vấn để em có những bước đi đúng đắn và sáng suốt hơn các mẹ nhé.
Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Con bạn mình còn bị chồng nói thẳng thế này. Mẹ: anh chỉ có 1 còn vợ thì anh bỏ vợ này anh có thể cưới vài cô khác nên " cấm không được cãi mẹ dù nửa câu, không thì đường ai nấy đi". Vừa rồi chỉ vì mẹ chồng có điện thoại mà nó không dám nghe vì sợ bà mắng, ai ngờ bà thấy có cuộc gọi nhỡ lại mắng nó không nghe. Nó chỉ nói " Điện thoại riêng của mẹ ai con dám nghe" mà bị đuổi đi đấy. Chồng nó bắt xin lỗi mà không xong đành đưa nó đi chỗ khác không mẹ chồng nó giả vờ ngất xỉu. MC nó còn xuống nhà nó xin trả về cơ, chồng nó ngu dại không biết suy nghĩ lại cũng xuống bảo bố mẹ vợ trả lại con cho ông bà. Còn chuyện chồng giúp vợ con nấu cơm rửa bát thì mình nghĩ cũng nên, nhưng các mẹ không lên ỷ lại quá vào chồng. CHỉ khi mình bận quá thì nhờ chồng thôi, đàn ông thi thoảng giúp thì được chứ ngày nào cũng vậy thấy nhụt lém.
Re: Ðề: Thỉnh thoảng các bố giúp vợ con nấu cơm rửa bát là đúng hay sai? Trời, có ông chồng như thế này chắc em điên mất. nhà em có chỉ 2 vc hay có cả mc thì chồng cũng phải chia sẻ việc nhà với vợ hết. ít nhất là 1 việc rửa bát, quét nhà, giặt đồ. 1 mình ôm tất thì lấy ai chăm con. mà cũng ko có sức để làm.