Nghe kể vụ ngã xe cộ cũng sợ nhỉ, hic. May mà em bé không bị sao. @ALL: Các bà rắn nhà mình cẩn thận nhé, tháng này là tháng hạn nhất trong năm của tuổi rắn đấy, còn mấy ngày nữa thôi, hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp nhé!
Thương em bon quá, hy vọng là k sao, nhưng dù sao cũng phải theo dõi Hằng nhé trẻ con biến đổi khôn lường lắm. Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, sẽ là năm vô cùng đẹp của rắn nhà ta, mong mấy ngày này trôi nhanh...
Ôi, thương con quá. Chắc con trèo đứng lên hay sao mà ngã ra khỏi ghế xe đẩy siêu thị thế? Mẹ nó chịu khó theo dõi nhé. Năm hết Tết đến rồi. Hy vọng con ổn cả mẹ nó nhé.
Tương lại của mình từ tối nay và kéo dài cho đến rằm tháng riêng . Osin về quê roài Hằng ơi, mong con không bị sao nhé.
CHào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Không biết hôm nay các bà đã đi ọp thịt chó chưa nhỉ? @ Ngọc Bin: Trộm vía em Tom yêu quá là yêu, thích thật đấy, mẹ Ngọc nuôi con trộm vía khéo quá. @ An; Ấy bói hoa đi, hehe, xem phim - thịt chó, xem phim - thịt chó,... @ NhuHang: Khổ thân Bon quá, theo dõi con, chắc k sao đâu. @ Hương nhím thỏ: Bà chủ xinh quá, phòng khách đẹp lắm, màu tím sang trọng, trông rất ton sur ton. @ Bình Lola: chúc mừng bà vượt cạn thành công, hehe, giờ mình chúc chắc còn lâu bà ấy mới vào dd được nhỉ. @ Phương: có xe mới thích nhỉ, anh ở cơ quan cũ tớ cũng vừa mua cho vợ một cái xe lead giống Phương. Tớ giờ k có xe máy, hic, hy vọng sau này chồng mua cho cái ngon ngon, hehe. @ Thanh: lâu lắm mới thấy bà, mong hai con luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé, mà bà có nhiều bài thuốc dân gian thế, chắc tại có cô em học trường Tuệ Tĩnh .
Tớ bận ít vào đây, biết tin em Lea vừa chào đời, chúc mừng 2 mẹ con nhé. Chúc mẹ sớm bình phục sứckhoẻ, chúc Con hay ăn chóng lớn...
TRưa nay tớ ko đi đựoc thịt chó rồi, bận quá. @Hạnh : có đi măm thì về rẽ qua tớ nhé. @Thủy S: Trưa mai tớ qua Thủy làm nốt nhiệm vụ "An An" nhé.
Nghe bà Hằng tả sợ quá, đúng là trẻ con, sểnh ra một cái là ngã, bà cần theo dõi vài hôm xem có biểu hiện gì bất thường không? Hồi bé thằng nhà tôi cũng ngã đập đầu xuống đất, mà là ngã ngửa mấy lần, sợ lắm, thấy con khóc lặng đi mà mẹ lo kinh khủng. Hôm trước tớ đọc có bài nói về trẻ con mà bị ngã đập đầu xuống đất nhiều khi không có biểu hiện ngay lúc đấy, mọi thứ bình thường, nhưng nhiều TH có di chứng động kinh mà đến lớn mới bị, tôi nghe sợ quá, vì thằng nhà tôi cũng bị sốt co giật mấy lần, nhiều khi mình cứ nghĩ có phải do ngã mà nó bị như vậy không. Nhưng thường trẻ con hay có "mụ đỡ" nên dù ngã đau nhưng hầu như không có chuyện gì. Hy vọng là không sao. Mà bà con gái sao đặt tên ở nhà giống con trai tôi thế, tôi mới vào nghe em Bon giật cả mình. Khéo lại phải đặt biệt danh để phân biệt mất.
Bà Thủy này ko đi ọp thịt chó hay sao mà giờ vẫn thấy lang thang trên mạng vậy. Tớ tý nữa lại có việc phải đi rùi, ko tham gia được vụ này tiếc quá >> Chúc các bạn ọp thịt chó vui vẻ, giải hết vận xui vận đen, từ nay trở đi mọi thứ sáng sủa, hạnh phúc >> Như Hằng: Khổ thân em Bon quá, chắc chỉ xước bên ngoài thôi, ko sao đâu Hằng ạ, nhưng bà vẫn phải theo dõi sát sao xem thế nào nhé. Cách đây 2 năm anh Zin nhà tôi cũng bị một trận ốm tơi bời, đi bệnh viện Nhi BS khám thấy ra một đống bệnh: sốt rubbela, viêm mũi họng, viêm tai do nhiễm trùng, lại thấy có máu chảy từ tai ra. Nhà tôi sợ cuống đít lên, may quá chiếu chụp xong thì chỉ thấy bị trầy xước phần phía trong tai thôi chứ ko ảnh hưởng gì đến đầu cả. Về sau mới biết hóa ra cu cậu nhặt đâu được 1 cái bông tai và cứ thế cho vào tai mà ngoáy, làm cả nhà hú hồn >> Bình Lola: chúc mừng bà đã vượt cạn thành công nhé
Chiều nay tớ qua nhé. Bẩu trưa nay đi mà thấy mụ đi mum mum tất niên... Quyết ko để ra tết đâu hị hị.
Tớ muốn đặt mấy cái bánh chưng ngon ngon mang vào Sài gòn đi biếu, các bà biết chỗ nào ngon, đẹp mà ko phải xếp hàng như chỗ Hàng Bông thì chỉ tôi với. Thank you.
Vụ thịt chó cuối cùng không phải ở quán Tuấn Núi Trúc mà là mua lên nhà Hoa chén. Lúc tớ về thì các bà vẫn còn đang dốc bầu tâm sự cho nhẹ lòng đây.
Tranh thủ ghé thăm nhà HR tí nào, - Chúc mừng bạn Bình Lola mẹ tròn con vuông nhé. Ngưỡng mộ bà này trông dây dây thế mà trộm vía con to nhể. - Nhuhang: Mong là con sẽ không sao, Tin nhà tớ ngày trước cũng bị ngã 1 lần từ trên giường xuống trong lúc ngủ, cũng bị chảy máu tai, miệng , ơn trời sau 1 tuần theo dõi con không có triệu chứng khác thường gì cả. Cả tuần đấy tớ cứ như mất hồn mặc dù con vẫn chơi, ăn bình thường. - Bon: Tôi đang cần 1 chai mật ong bạc hà, bà còn thì để lại tôi nhé Bạn Tin Tin nhà tớ bị sốt từ chủ nhật đến giời, tối hôm qua tự nhiên phát ban hết cả người, mặt đỏ & sưng , ngứa ... tớ cho đi khám BS, BS bảo phát ban chứ ko phải Sốt xuất huyết nhưng thấy con cứ lừ đừ tớ vẫn lo lắm. Mấy hôm nay cứ ở nhà trông con chả làm được việc gì, chán thế chứ.
Mấy hôm vừa rồi chạy long nhong ngoài đường sắm tết,tết ơi là tết mệt quá , ko vào nhà m được, các bà buôn khủng quá tớ trườn theo mãi chả kịp,hic. @ Như Hằng: khổ thân con quá cơ, chắc ko sao đâu con có mụ đỡ mà chip nhà tớ giống nhà Minh bon lắm cũng ngã ngửa mấy lần đập đầu xuống đất rồi. @ Bình Lola: Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé, bà đẻ giỏi thật đấy chẳng bù cho mình.hic @ An: bà cho tôi số của bà đi, mấy hôm đi suốt nên ko biết tin nhắn của bà, sory nhé. @Ngọc Bin: em Tôm trông ghét thế ko biết, nhìn cái ảnh cười híp mắt của bạn ấy chỉ muốn chụt cho lõm má thôi. @Hằng: con giai mặc áo đỏ đẹp ghê cơ, mẹ Hằng tha hồ ngồi kén dâu nhé, hehe
Khổ thân con quá, phải kiêng gió cho con kỹ lắm hồi trước chip nhà tớ cũng thế. Mong con chóng khỏi để còn chơi Tết.
tớ vừa ở nhà Hoa về đây, vẫn còn ngất ngây vì nhiều đồ ăn quá. Tuy ít thành viên nhưng hôm nay là buổi chia sẻ rất nhiều ý nghĩa đối với tớ. Cám ơn Hoa, Trà, Hạnh, Phương,Hằng, Ngọc, mẹ Sếu nhiều lắm.
Nhân tiện cho tớ ngoài lề chút: NHÀ TỚ ĐÓNG CÁC ORDER BÁNH CHƯNG NHÀ LÀM - BÁNH PHU THÊ VÀO SÁNG MAI. NHÀ RẮN BỌN MÌNH CÓ BẠN NÀO MUỐN ĐẶT BÁNH THÌ ĐẶT SỚM CHO TỚ NHÉ, ĐÊM NAY TỚ TỔNG KẾT CÁC ĐƠN HÀNG
Tớ đặt 5 cái bánh chưng nhé. Sáng mai chuyển xiền vào TK cho bạn xong tớ sẽ SMS . Bà bấm cái nút cảm ơn để tôi yên tâm là bà đã đọc tin nhé.