Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Năm nay mệnh thủy đặt tên con là Tùng Lâm được đấy em, cây trên rừng cần có nước mà.hii.chị thử làm thầy chút nha.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt e cũng đang định theo bs hạnh ạ, mẹ nó cho e xin ý kiến ạ, bsi khám thế nào ạ? Có nhiệt tình chu đáo ko ạ? Mà vd mình mổ thì bsi có mổ cho mình ko ạ?
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Bác sĩ Hạnh mình theo tốt tính và nhiệt tình lắm mặc dù đông bệnh nhân (đây là theo suy nghĩ của mình) bsi khám chiều thứ 3,5 từ 17h-20h còn CN thì khám từ 8h-17h mẹ nó muốn khám ngày nào chỉ cần nhắn tin vào số di động của bs đăng ký 0912257768. mẹ nó theo khám bsi rồi nhờ bsi mổ cho luôn.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt vâng, e đang tính tuần tới đi khám bác sĩ ý xem thế nào. Thanks chị nhìu nha
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt em làm hết 190k thôi chị ạ, đóng 20% còn lại hưởng BHYT 80% ạ. cộng thêm 50k tiền làm xn nhanh nữa là 240k. hi
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt có BHYT cũng đỡ quá..........................
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Chuẩn bị sinh chưa c ơi, hồi em làm HSS năm ngoái có giấy chuyển viện mất 150k nhưng đưa tiền nhanh mất 100k nữa. 15 phút là xong ah.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt mẹ nó cho tớ hỏi là đi làm thủ tục chuyển bảo hiểm thì đích thân mình phải đi xin hay nhờ ng khác đi làm cho có đc ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Phải tự đi nhé. Nhiều nơi, bọn BHYT khó tính lắm, ko phải lúc nào nó cũng cho chuyển đâu, tùy quy định từng BV>
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Báo cáo với cả nhà em đi siêu âm rồi con đc 2,9kg, chân phù nhiều bs lại cho đi làm xét nghiệm nước tiểu nhưng kết quả đều ok. Em thì ngại đi xét nghiệm nhưng bs cẩn thận sợ tiền sản giật nên phải nghe theo bs.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Trộm vía con zai nhé. Cứ thế lớn nhanh cho mẹ vui. Trộm vía, chị lại chả bị phù tí nào cả. Hôm qua bị chồng mắng te tua vì gầy quá.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mình sắp bước sang tháng thứ 7, vào đây học hỏi cả nhà chưa biết sinh ở viện nào tại HN
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt em làm xong hs rồi à, nhanh không vậy, có cần qua ai không?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. EM hum nay cũng đi SA về đây nè, 37w vẫn 3,2kg, nhưng em nghĩ k chuẩn bởi tuần trước 36w cũng là 3,2kg đấy. Hnay em cũng làm xét nghiệm nước tiểu, nói chung là vẫn ổn, chân em bị phù kinh khủng lắm ấy.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Chị, có bầu rùi ah? được bao nhiêu tuần rồi chị?
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Chị nghĩ tuần 36 là sai ý chứ. Còn giừo 37w 3,2kg thì okie rồi. Thỏ làm xong hết thủ tục hss chưa? Em bảo đẻ ở đâu ý nhỉ? Bưu điện hay E nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt EM làm xong hết rồi chị ah, chắc tuâà này SA chuẩn, chứ tuần trước đc 3,2kg hơi vô lý, hì. Em đký ở Viện E đấy, gần nhà lại có người quen nữa. Giờ lúc nào đau bụng là vào viện thui, em chuẩn bị xong hết rùi, hihi. Hum qua về rửa VS bằng lá trầu không thấy đỡ ngứa hẳn chị ah, hnay em xét nghiệm nc tiểu BS bảo bthường.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt thế có to ko chị, em ko thích con to quá.......
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Chị sang tuần mới đi làm hss đây. Đồ thì cũng chưa sắp xếp hết. Lười quá.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chân em cũng bị phù nhiều ah, chị bị rau tiền đạo rồi còn đang theo dõi đề phòng tiền sản giật, lắm bệnh quá. đúng là chửa đẻ.