Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào thanks chị nhìu nha cả nhà ai đi qua nhà e thì ủng hộ cho e đắt hàng với nha, hn có vẻ ngày ko đẹp lém ạ.hihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Haaaa mình cũng dính vụ này bạn ạ. Mình thích 1 bé gái, xem các kiểu trên mạng, kiểu dân gian, tháng thụ thái kết hợp với bấu bí ngán ngẩm khác với đứa đấu, chắc mẩm là bé gái. Hôm rồi lại SA đc bé trai, nhưng hy vọng 16 tuần SA lại lúc đó mới chính xác
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chúc nhà rắn vàng luôn mạnh khỏe vui tươi nha
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ nó có trai thì mong gái, mình có gái rồi thì mong trai, hihi! Thôi thì con nào cũng yêu cũng quý cả mẹ nó nhỉ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào lại nc trai gái hqua em nói chuyện với mc em em bảo là: đẻ 2 đứa thôi mc em bảo: 2 đứa mà là con gái thì phải đẻ đưa thứ 3 em bảo: ôi dào, trai gái gì thì sau này nó ở riêng, có ở chung đâu mc em bảo: nhưng có con trai vẫn hơn, bla bla rõ mệt em chỉ thích con gái
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ôi, trai hay gái có phải do chị em mình quyết định đâu các mẹ. Giờ có cô con gái yêu yêu, mua sắm đuợc nhiều đồ xinh xinh. Em thì khoái nhất khoản mua bờm, tết tóc cho con. Xinh ơi là xinh ! Giờ em đang 15w4 ngày. Tuần sau đến lịch khám, không biết trai hay gái để gọi tên cúng cơm cho đúng. Hihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E thấy đúng đấy, nói chung cứ vô tư cho thoải mái , em tập 1 là 1 công chúa rồi, tập 2 thế nào cũng được, nhà em sinh 3 tên cơ mà (mẹ chồng em bảo thế)
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ chồng mà có tư tưởng phải kiếm thằng cháu nội bằng mọi giá thì gay go mẹ nó nhỉ Mình thì thoải mái, ông bà nội bảo đứa nào cũng đc, như con gái m cháu đầu đc cưng hết sẩy nhé. Bù lại thì mẹ đẻ m lại rất mong cháu trai, bà bảo nhà toàn vịt cũng chán quá
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng mong con trai để mua đồ cho con nữa. Nhìn đồ con trai cũng yêu lắm ý
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Con gì đẻ ra rồi cũng yêu hết các mẹ ạ.Tớ thì k ngồi mong mỏi con trai hay con gái gì cả mà suốt ngày chỉ ước sao bây giờ đã là tháng 11 rùi thui,mệt mỏi với bầu bí quá các mẹ ơi.Giá mà mình có 1 bầy con mà k phải mang bầu thì sướng biết bao. Tuần sau tớ đc 16w,theo các mẹ có nhất thiết phải làm triple test k nhỉ?Tớ 32y,sinh lần 2,đứa đầu tớ k làm cái xét nghiệm này mà có thấy sao đâu mà giờ ai cũng bảo phải làm hic ngại quá.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhà em nhà ngoại thì toàn cháu trai, nên các cụ thích gái lắm có ở quê nhà nội là thế từ trước tới giờ vẫn thế
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nhà mẹ này giống nhà em nè, toàn cháu trai thôi à, thích cháu gái lắm
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhà mình có mỗi chồng, không có thêm anh chị em gì mà đứa thứ 2 cũng công chúa. Mẹ chồng mình ở quê hồi đầu biết mình có thai đứa thứ 2 thì khoe khắp làng là đi rút quẻ đầu năm, quẻ nói nhà có thêm thành viên mới...hix...Sau đó lại đi khoe là xem thầy bói, thầy bói bảo chắc chắc con dâu đẻ con trai..híhi....Mình chưa thông báo về cho mẹ chồng biết giới tính đứa thứ 2 nhưng Bà thường xuyền gọi điện chỉ hỏi mình là đi khám thai chưa, bụng có to không? Rồi mượn vài câu chuyện của anh chị em họ mang thai bằng mình đã biết giới tính rồi đấy...Buồn...Dù sao mình không xác định đẻ nữa, Chồng và Bố chồng thì vô tư nhưng Mẹ Chồng mình thì vốn tính đồng bóng và tai quái nên mình cũng lo không biết sẽ như thế nào nữa...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào cũng khó cho mẹ nó nhỉ? nhà e thì mong con gái chả được nhưng từ đầu chồng e cũng xác định đẻ 3 đứa, may mà đợt này mình sinh đôi cho nhẹ nơ.hihi Gia đình mẹ nó như thế này ko đẻ đứa thứ 3 cũng khó đấy, thui, cứ thuyết phục mọi ng dần dần
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cũng có thể siêu âm giai đoạn đầu chưa chính xác, biết đâu là con trai, hì. Mà sao áp lực thế trước khi bầu mẹ cháu và ông xã ko canh me ngày rụng trứng, chế độ ăn uống nọ kia để tăng cơ hội sinh con trai. Nhà MEBAOCONG thì thừa, nhà mình thì thiếu, hic, giá mà san cho nhau thì đẹp quá nhỉ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic, cứ bình thường với mẹ chồng thôi bạn ơi, ko đẻ dc con giai là do lỗi của con trai bà chứ lỗi của mình đâu
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào cân bằng như thế thì đời lại đẹp, chả ai lo lắng sinh trai hay gái nữa, cân bằng giới tính cũng là 1-1 luôn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic MC tớ cũng thế. Hồi mang bầu đứa đầu chưa đến 3 tháng tớ bị động thai mà bà lên thăm cũng ko tha, suốt ngày bố con mơ thấy con đẻ con trai, mẹ thì chắc chắn con đẻ con trai,... xyz. Tớ mới bảo nhỡ con gái thì sao, bà nhảy dựng lên bảo chỉ có mày mới thích con gái thôi. Cuối cùng tòi ra cái hĩm. Đứa thứ 2 này cũng là gái, nhưng mình mặc kệ, mình giận bà nhiều thứ rồi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uh, mà đang mất cân bằng giới tính, đẻ con gái có giá, tội gì.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào huhu, chị nói e lại buồn quá, hix, nhà e thì nhìu cháu trai quá cơ, giờ có pải có đứa con gái thì hay hơn ko?