Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Nói thật số tiền của mình bị Hà Bigwill chiếm đoạt không phải quá nhiều, nhưng đã khiến cho mình suy nghĩ quá nhiều và ảnh hưởng rất lớn đến cv của mình, chả có tâm trạng làm ăn gì hết. Nghĩ mà tức càng tức càng điên, muốn chửi bậy lắm. Mà k hiểu nó ngồi nhà ol và đọc những gì mọi ng viết về mình k hiểu đang nghĩ gì nhỉ??? Dù là lý do gì cũng không bao giờ đc mọi ng tha thứ. Tuổi còn trẻ đời còn dài, số tiền lấy của mọi ng có sống được hết 2 năm không? Số tiền ấy có mua đc danh dự, uy tín và lòng tự trọng không? Sau này con cái đi học bạn bè chúng nó chửi cho cái loại có mẹ đéo ra gì thì nghĩ gì? Thà cứ ra mặt xin khất thời gian trả tiền hoặc quẫn quá xin mấy đồng ăn cơm chắc mọi ng chả ai hẹp hòi đâu, nhưng ghét nhất cái loại giấu mặt. Đời không ai ăn không của ai được cái gì đâu, quả báo cả đấy!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Đấy lại thé nữa cơ ý. từ lúc thấy bigwill Xóa hết nội dung post1 của topic mình đã chụp lại ảnh màn hình tất cả những chỗ liên quan rồi, mịa may cũng tỉnh đòn 1 chút. FB cũng khóa hết rồi. điên k chịu đc
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Đấy, thế mà sáng nay tớ thấy mẹ Quần tụt cứ xin mọi ng cho Bigwill hoãn đến cuối tuần cơ, tin người nó cũng phải có mức độ và giới hạn thôi. Mình ko tự thương lấy mình trước thì ko ai lo cho mình đc dù là bạn bè có thân đến mấy. Ở ngoài mà còn sót ruột thay.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thật sự hoang mang quá. Chị Hà là người uy tín tại sao lại như vậy được.. Đồng tiền các mẹ làm ra không dễ đâu chị ạ. Tiền để nuôi con, nuôi gia đình cả đấy c ạ.Trước tết em cũng gặp khó khăn, cũng xoay sở và vay mượn mọi người để trang trải nợ nận cho ông anh trai chưa quyết toán được công trình, cùng cực lắm c ạ. Vay được đồng tiền cũng khó chứ không có dễ. Chị đừng làm như thế , chị hãy nghĩ tới các con của c chúng cần chị.. tiền có thể làm ra nhưng mất con thì không bao giờ lấy lại và có thể tha thứ được cho chính bản thân mình đâu c ạ. C hay quay đầu lại là bờ đi. bên cạnh chị vẫn có những người bạn thân như chị Kenwantut là em thấy hiếm lắm ý. Cố lên và đừng để những người thân của chị khổ vì chị.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Đấy các mẹ cứ thương cho lắm và nói đỡ cho nhiều để bây h được trả giá thế này đây...............quá đáng quá thể...........thế này thì các mẹ phải triệt để đến cùng đi chứ ko thể thương được nữa...........
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. ôi, thực sự là em không thê ngờ đuoc chỉ biết cầu nguyện cho cái xã hội này đừng có lừa gạt nhau dã man như thế, cứ theo dõi và đọc comment của các mẹ thôi. em có tham gia bát họ nhưng lấy xong và bát đó cũng xong xuôi rồi, cũng từng cho chị Hà vay tiền, mong chị nghĩ đến tấm lòng các mẹ mà quay lại, đừng làm vậy tội nghiệp các con lắm
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thế là thôi đời rồi quần tụt ơi Hy vọng gì nữa, Chồng lao lực, bị phổi chỉ vì làm việc nhiều quá làm đêm hôm giờ lấy số tiền đó cho vay, ko biết bao giờ lấy lại được 2 đứa con nhỏ 1 đứa ốm, 1 đứa kia thì quá nhỏ, Không có công ăn việc làm. giờ làm gì hở giời??? Hôm nay quần tụt nói chuyện với em, thấy bảo chồng ốm nặng rồi Cả gia sản đưa hết cho Bigwill rồi giờ biết làm sao đây, chồng ốm nghỉ ở nhà, tiền lương ko có, bản thân lại ko có việc 2 con nhỏ tiền nhà tiền ăn, sinh hoạt phí... haizzz
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Tớ vừa hỏi chồng tớ thì chồng tớ bảo việc thứ 3 của các mẹ là không làm được đâu. Ai làm người đấy chịu nhé, cẩn thận không là lại họa ngược lại. Các mẹ tính toán thật kỹ. Về cá nhân tớ có biết Hà, nhưng thấy những việc làm như thế của Hà là không chấp nhận được. Tớ chỉ kể chuyện có thật của người quen anh cùng CQ tớ, bạn bè thân thiết vay tiền của nhau, đòi mãi ko được, ra PL cũng xử lý dân sự anh kia bảo bao giờ có tiền thì trả. Rồi chị cho vay tiền nhờ đi dọa, giữ giấy tờ xe đòi đưa tiền chuộc. Cuối cùng chị ấy bị tội cưỡng đoạt tài sản và xử 24 tháng tù treo. Chuyện có thật nhé. Vì thế các mẹ có làm gì cũng phải tính toán kỹ. Tớ đưa lên đây không phải là bảo vệ ai cả mà cảnh báo cho các mẹ. Chồng tớ đã giải quyết khá nhiều vụ vay nợ này rồi ạ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thương em quá Kenwantut ơi, có lúc còn bị ngta hiểu nhầm em bao che cho nó nữa (từ giờ chả có chị Hà gì hết - chuyển hết sang nó thôi, chả có tí tôn trọng nào nữa rồi). gắng lên Ken nhé. Còn việc nó làm sẽ bị trừng trị thích đáng em ạ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hic, mấy hôm trước mẹ Kenwantut cũng hỏi vay mình 20tr, hóa ra là vì vụ này đây Mẹ ý bảo muốn vay trong 1 tháng rồi trả cả gốc lẫn lãi May quá, giao địch không thành, cũng là may cho mình lẫn may cho cả mẹ ý chứ không thì coi như cả 2 lại dính thêm 1 khoản NỢ KHÓ ĐÒI nữa, haizz!,,
Mình chia sẻ với các mẹ trên này, chỉ thương các mẹ thôi. Mình cũng đã từng cho chị hà vay 50Tr, may mắn thay chồng mình bảo đòi lại để vào việc khác nên mình đã lấy hết đc số tiền cách đây 2 tháng. Nếu chồng kg nói chắc mình vẫn còn để chị vay một phần giúp chị và một phần lấy chút tiền lãi để thêm vào chi tiêu. Thật buồn cho các mẹ quá, đặc biệt là chị Thùy- Mẹ Ken. Giờ chồng bệnh, tiền thì kg có một đồng, cả nhà u ám vì buồn, cũng chẳng biết động viên chị đc gì nữa. Cầu mong ông trời kg quá phũ phàng với gia đình chị như vậy........ Mình biết chị Hà đã và vẫn sẽ theo dõi topic, hi vọng mong manh của mình là chị sẽ sớm bình tâm suy nghĩ lại trước khi quá muộn!...Pháp luật họ kg để lọt một ai khi đã đc giao nhiệm vụ đâu chị ơi!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Theo dõi Topic này mấy hôm nay. Đọc đến đây thì .............!!!!!! Quay đầu lại là bờ. Ở đời phàm làm việc gì thì cũng đều nhận nhân quả, quả báo hết đó. Một con sâu bỏ rầu nồi canh. Thấy sợ quá quá đi mất thôi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. em giờ chả có bằng chứng nào nữa, ;ên FB chị ý xóa hết roài thì làm thế nào hả các mẹ?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chán các mẹ quá. Biết sự vụ xảy ra mà không sao chụp làm bằng chứng. Mình hóng đọc ở 1 cm nào đó có mẹ viết em rể mẹ này là công an, có đâu chừng được mách bảo chỉ dẫn là phải xóa hết dấu vết chăng? Càng đọc càng thấy hãi. Niềm tin đặt nhầm chỗ là thế.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Ôi sao em lại chủ quan thế, vay mượn gì mà lại lôi lên FB??? Nhưng chị nói thật ăn của ng khác nghẹn lắm, không nuốt trôi đc đâu. Luật nhà k đc dùng luật xh, kiểu j cũng phải trả. Chị hiền thì hiền thật nhưng không đứa nào động đc vào mồ hôi công sức và miếng cơm của con chị đâu em ạ, các mẹ khác cũng như chị thôi.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Face hả, đây, thử vào xem khéo những gì quan trọng xóa hết rồi ý, chị chả thèm vào cho bẩn tay http://www.facebook.com/do.n.ha.399/photos
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. vào topic này thấy không khí u ám thật,làm các bát họ khác cũng lao sao