Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Hơ... có cái hội này à. Vui ghê. Mềnh ở Bỉm sơn. Chào các bác :^^
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Mình là gái Đông Sơn - TH nhưng lấy chồng HN. Cho mình tham gia với nhá.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa ơ thế sướng chệ rầu đóa nhớ he he ) ) em nga sơn đang làm ở Hn ạ
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Cóa iêm ở Đông Sơn nhưng là quê chồng ạ! quê em ở Cẩm Thủy cơ. Hôm nào mẹ nào đi suối cá thì ới em nhá ^.^
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Thía là em này ở cùng quê mới chị roài, Hoằng Hóa với nhau nhẩy?
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa hì hì, nhà chị em mình hơi bị gần nhau đó! hi, hôm e biết cũng bất ngờ lắm! :"> hì hì, chị có hay về quê ko ạ? Nhà e đang vào mùa thu hoạch dưa lê, dưa bở mà e ko về đc chứ? cũng chẳng có ai ra để nhờ gửi dưa!
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa uh, chị nhớ ngày trước đi học lên trên xã em, bọn chị toàn ăn chộm dưa lê để ăn thoai, ngon thật, buổi chưa người canh chỏng ngủ thía là canh nhau gác và ăn chộm, hì, hì. Một năm chị về một lần vào dịp tết thôi em à!
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Làm râu Quảng Xương hả, thế thì được hưởng thụ gần thành phố roài,
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa hì hì, lúc trước làng e trồng dưa nhà nào cũng có chỏng canh, giờ thì ko nhà ai làm cả. hì hì, ra đồng tha hồ vặt chị ạ! hi, giờ chị có gđ, có em bé rồi thì hơi khó về quê chị nhỉ? thế nên mẹ e cứ bảo e về quê làm và lấy chồng quê
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa cả nhà ơi giờ ở ngoài đó còn nóng lắm kg? mấy bữa điện về quê các cụ kêu nóng quá
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa ở HN này thì điều hòa cả ngày lẫn đêm nên chẳng thấy nóng, trời này về quê thì tèo roài. Thía mà mềnh sống ở đó mấy chục năm lận, giờ thấy mềnh giỏi thật.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Ơ em Nhung cũng ở TH ah, bố chị cũng quê ở trên Định Tường- Yên Định đấy