Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Chị nghĩ với con trai thì thế là bt, để đẻ ra tầm 3,4kg là được. (comment số 1.000)
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt 26 tuần hơn eùi em ạ là công chúa đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con từ tuần này trở đi mỗi tuần khám 1 lần ah chị, tuần sau chị có đi khám ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Tuần sau chị làm HSS thì có khám luôn nhưng SA ở PSHN để làm HSS thì chẳng chính xác.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. các chị sinh lần 2 có kinh nghiệm gì khi đi sinh không ạ? như kiểu trc khi sinh thì tắm gội hoặc ăn nhẹ cái gì ý.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chân em phù dã man ấy, tối nào ck cũng phải ngồi bóp chân cho
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. hic hic, mỗi lần vào nhà này hóng hớt là cứ leo chóng mặt
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. à mà mình đang cần tuyển 1 giáo viên mầm non, mom nào cho ng nhà cần tim việc thì alo mình : O169 2118095 nhé
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Khi nào có dấu hiệu sinh thì cứ tắm rửa sạch sẽ nhé, ko phải vào vội. Chẳng dễ chui ra lắm đâu. Chị thì ngày nào cũng gội đầu (lúc gần sinh ý). Ăn nhẹ thì tùy. Nếu sức tốt thì cứ bt mà đi sinh, còn như chị bị đau dạ dày, ăn được mấy cái bánh với hộp sữa, 1 lúc sau trong phòng đẻ lại nôn ra sạch bách. Sướng nhẩy? Ck chiều thế! Mẹ nó mở trường mẫu giáo à?
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Tại hum nào chân em cũng như cái bàn cuốc ấy chị ah, em k ngâm chân nên tối nào ck cũng phải ngồi bóp chân cho. Dạo này em làm siro mận với nước cốt chanh leo cho lão uống giải nhiệt nên ngoan lắm ck ah. hì. Quần áo của nhóc hum qua ck em giặt hết rùi, còn đánh giỏ rùi sắp đồ của mẹ , của con nữa là xong, hum naò đi sinh chỉ việc cầm đi thoai
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Quần áo chị cũng nhờ bà ngoại giặt sạch sẽ mấy hôm nắng rồi. Cái giỏ cũ của chị Sóc thì để đựng mắc áo của cả nhà rồi, chắc chị mua cái hộp chia ngăn cầm đi cho tiện.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mổ đẻ em muốn chủ động xem ngày giờ nhưng bs Hạnh không đồng ý bảo phải có dấu hiêu mới mổ.hix. có phải nói khó vụ này ko nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Mà đồ của mẹ cầm đi những cái gì vậy chị, có phải mang quần áo dài đi k? nóng này mà mặc quần áo dài chít mất. em định mua mấy bộ thun mỏng mỏng quần dài + áo 3 lỗ ấy, nó mềm mà thoáng, chứ mặc mấy bộ đồ sau sinh rộng thùng thình thì chít.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. các mẹ ơi, các mẹ mua tã giấy với cả khăn ướt loại nào cho con thía....mình đang nghiên cứu vụ này mà ung thủ quá
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. cám ơn bài viết hay của mẹ nó nha,............chia sẻ nào
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tã giấy tớ dùng 2 loại bobby và huggies thì thấy huggies thích hơn mn a. Huggies còn đang có ctr khmai tặng áo body sơ sinh cho 1 gói lớn đấy! Giấy ướt em tớ mua hộ ở siêu thị Ebest phía đg Cầu Diễn ấy, đang kmai 52.400d/3gois, loại Daddy, dùng thích lắm, giống khăn ướt của bobby ấy. Lúc đầu tớ toàn mua bobby 35k/1 gói, tốn xiền ra phết đấy.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Bỉm và khăn ướt bạn qua nhà mình xem nhé...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Ở mấy trang trc chị ghi đồ cho mẹ và bé rồi mà. Quần áo đừng mặc ba lỗ nhé. Nhớ mang bông và tất mỏng. Quần áo chọn bộ rộng bụng tí vì đẻ xong bụng vẫn còn 1 đống đấy.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. hic hnay đi khám và sa lại ở PSHN zai nhà e đc có 2,9kg +- 200gr thui. Còi quá
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. lúc sinh cũng được tầm 3kg hơn 3kg rồi mà mn