Sữa khui ra rồi để lâu coi chừng bị hư á................chắc sữa ngọt và vị hơi tanh tanh nên bap không thích uông phải ko?
Mới mua tại chỗ chị Hà, hum tối ọp tại Catina nè, chị đậy kín lại rùi, bắp không thích ún, mua hộp nhỏ k có, phải lấy hộp lớn, về bắp không ún miếng nào!![-([-([-([-(
Hùi xưa em chơi suốt mà em đâu có xấu, hehehehehe. Chạy nhanh k bị quýnh hội đồng.:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Nói 1 hơi dài ơi là dài chốt lại là "vui là chính đúng hông" hehehehhe. Như chị đi cũng dễ chứ em vướng bibong nên nhiều lúc lăn tăn lắm.
Lội đc thì lội em ơi, kg đc thì mình cứ thế mà tiếp bước vì nhà mình 888 lắm. Em thế thì may rồi, chị đây phải làm đến 29 Tết, 30 mới đc nghỉ nên kg sắm sửa chi hết hihihi . Ngày nào cũng đi ngang đường Hoa mà kg đc ngắm Hihihi Hada giải thích rồi nhé Cái này cũ mèm rồi hihihi vì hôm đó hội mình hẹn ăn trưa coi như chia tay mấy mẹ về quê hương ăn Tết đó ... hẹn dịp khác nhé
Không đẹp lắm nhưng chị thấy trông rất tiện lợi cho những người mới thgia dd và các memb tìm kiếm thông tin chung ...
Vậy 2 vợ chồng chị uống thôi , vì sữa đã khui ra, đậy kín vẫn bị hư.........để 3-4 tuần là bị khô và cứng, em kinh nghiệm vài lần rồi.........phí lém. Tina qua đó xin cắt cỏ chưa chắc được nhận đâu
Chị này nói đúng ý em nè :mrgreen::mrgreen: Rối loạn "bao tử" của ba mẹ bapluoc :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
CHO NÓ KHỎE THÔI CHỊ H ah , ko đến nỗi thế đâu .... trước giờ em vẫn phải uống sữa cùa con thế đấy ah .....
thấy cũng hay chứ bibong .... nhiều cái mình mò mẫm mãi ko biết ..... giờ thấy rất hay nhất là người mới ........:finga::finga:
từ nhà chị về nhà .... nắng cháy da thịt em luôn ..... seo hôm nay trời nắng thế chứ ......... dc bữa đi giữa chiều thì thế đấy ..... hic .......
Đắt hàng quá nên bận rộn phải không? Hôm qua hai vợ chồng tính là ngày hôm nay ghé qua em mua yến biếu sếp cũ của ox chị, nhưng sáng nay nhận được tin nhắn sếp đã mất rồi (
Chị dạo này hay vào nhà ghê nha, hết bựn rồi hở c??? Công nhận là tiện nhưng mà xấu lắm chị ợ, hehehehehe.