Bả đang định chuyển qua nghề khai thác than Rầu chuyện gì đó mụ? Đang bầu bì, đừng nghĩ ngợi nhiều quá nha bà
Hôm nay tui được nghỉ Tết rùi, bie bie mí bà nhen. Ở nhà chắc ko vô nhà mình tám được rùi. Chúc mấy bà ăn Tết vui vẻ, bỏ qua những muộn phiền của năm cũ, hướng đến năm mới tốt đẹp hơn. Chúc hạnh phúc, bình an & gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi (thiện tai, thiện tai ... tui thấy mình giống phật tử quá he he)
Bà ơi sao thế? Bà mà rầu thì chắc là có chiện thiệt. Tết có ít ăn ít, hơn nữa, bà cũng vìa nhà mẹ mà. Thôi dzui lên đi nghen bà để con gái xinh xắn, dễ cưng nào \\/
Cười tóet miệng lun nè :finga::finga::finga: À, tui đi khám mốc 34w, Misu nhà tui đã quay đầu nhưng BS bẩu là nàng ta hơi to nên không tốt. Thía là bây giờ tui phải cân đối lại chế độ dinh dưỡng. Mà trời ơi, sắp đến tết roài, lại không được ăn uống xả giàn
kệ, cứ ăn tất tật đi bà, chỉ cần đừng cố ăn thêm là ok. Có thể đổi k uống sữa bầu nữa mà sang sữa tươi (để hạn chế cân nặng lại mà con vẫn đủ chất)
Từ ngày có bầu tới giờ tui có uống giọt sữa bầu nào đâu. Mỗi ngày khoảng 500ml sữa tươi không đường, bây giờ tự hạ xuống 300ml. Lúc trước có bầu ăn 2 chén cơm, có bầu ăn 1 chén, bây giờ giảm xuống còn 1/2 chén. Kakaka
Bà hả? Tạng ng kém hấp thụ!!!! Tui nà, cũng hấp thụ tốt cho nên chẳng dám ăn uống gì, cứ ăn thả ga chừng 1 tuần xem, leo lên cân, nó dzọt ngay 0,5kg cho mà xem...hix
Còn hong biết tận dụng cơ hội hấp hôn đi, he he...Xèm được son như bà mà hỏng ai giữ con hết nè! Tình hình là hôm nay tui làm ngày cuối roài, 30 tui dìa quê ăn Tết mùng 5 chạy lên Xì Gòn, mùng séo đi vô cty cúng khai trương, mùng 9 chính thức đi làm! Chúc cả nhà Khỉ sang năm mới gặt hái nhiều niềm vui, nhà nhà hạnh phúc, người người khỏa mạnh, xinh đẹp, các bé thông minh, chăm ngoan, học giỏi...(phù, chúc dài quá hà!). Tạm biệt mấy bà nghen!
Sao bên bà sướng vậy, bên tui làm đến 29 Tết, mùng 5 là đi làm lại rùi (ngày đầu tiên đi làm sẽ được lì xì
Sau hơn 1 tháng đi làm lại, tui sụt mất 2kg òi , còn có 45kg. Đang cố níu kéo để nó đừng sụt nữa mà thấy chắc bất khả thi [-(
Thôi khỏi đi bà ơi, phiền phức lắm, không có thì nhịn thôi chứ chết chóc gì đâu, bà khỏi lo vụ này đi Không đâu bà, nồi hợp kim thì nó giữ nóng tốt nên ít hao gas hơn đó, hồi trước mẹ tui có 1 bộ, dày cui à, dùng rất tốt, mỗi tội nặng bỏ cha, lần nào nấu cũng thở phì phò vì vụ bưng bê, giờ tui chỉ xài mỗi cái nồi trung làm nồi luộc bình cho con heo thôi à. Bà qua lấy đi bà, 2-3 cái lận đó, ông chồng tui na 2 cái lên sân thượng để cho đỡ chật rồi, tình hình là từ giờ đến tết vợ chồng tui tối mắt tối mũi vụ nhà cửa con cái rồi nên chẳng trồng trọt được gì đâu, qua tểt rồi tính, bà cứ qua lấy đi, càng sớm càng tốt, hehe. À mà tui có nhận được cái mail nào của em bà đâu, coi chừng nó gửi lộn địa chỉ hôn, bữa giờ không nghe nói gì tui tưởng nó cancel rồi chứ, nói nó gửi lại cho tui với: honghuong@gmail.com.