Giờ tớ mới mò và điểm danh đc đây. Tưởng trưa nay đc di off thịt chó giải đen (mặc dù ko thích ăn món này) nhưng lị bị sếp túm đi đưa quà tết các đối tác. Nóng và nắng giờ tôi mới về đến CQ. Không biết hôm nay các bà off có đông vui ko, cho xin 500 hình đi nào. @: Bình: chúc mừng bà đã hoàn thành nhiệm vụ một các xuất sắc nhé. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh và em bé hay ăn chóng lớn. @: Thủy: tôi đã copy công thức làm bánh của bà rùi có khi mai sẽ làm. hy vọng thành công hehe. Cảm ơn Ngọc và Thủy nhé
như hằng ơi tình hình bon thế nào rồi? Hằng đâu vào báo cáo tình hình đi. Nghe hằng kể mà vừa thương con vừa thấy sợ quá
Hôm nay xem ảnh bé lea nhà bình lola, trộm vía em ấy, cái mũi rõ thẳng và cao, nhìn khuôn mặt xinh như bupbê ấy. Bình ơi, chúc mừng bình "mẹ tròn con vuông" nhé
Hị hị, báo cáo cả nhà là tớ vừa đi xem avatar về. Phim hay, kỹ xảo cực kỳ hiện đại, đúng là " siêu phẩm" !!! Ngồi nắm chặt tay chồng, thót cả tim . Mỗi tội phim dài quá. Của đáng tội ăn cắp giờ nhà nước đi xem nên cứ đến hồi gay cấn thì sếp của vợ gọi, rồi đến đối tác của chồng gọi ời ời. Ngồi trong rạp mà nóng hết cả ruột, không còn tâm hồn đâu mà thưởng thức nghệ thuật nữa. Thế là 2 VC phải out khỏi rạp không được xem đoạn cuối. Cả nhà cố mà mua vé đi xem nhé. Hay lắm đấy. Minh Anh 2T : Alo của tôi 090 - 327- 6994.
:finga::finga: he he, có, vưỡn chụp đầy đủ, chắc bà Hoa bận nên chưa vào thôi. Mà xịt chó ngon cực, thơm lừng, mềm sụn, nói chung là cái gì cứng vẫn cứng, mềm vẫn mềm. Nói chung là chuẩn :finga:
>>Đôi bờ: Chỉ có ảnh món ăn thôi chứ các bà ý bảo nóng lắm, mồ hôi nhễ nhại lên hình mặt lại bóng nhẫy không thích. Ke ke. Nhưng có ảnh của em Léa. Đúng là có yếu tố nước ngoài có khác, mới sinh mà trộm vía nét nào ra nét đấy. Mặt nhỏ nhắn, lông mi dài, mí mắt to đặc biệt là mũi cao và thẳng. Vì thế nên phó nháy Hoa phải chụp nghiêng để thấy mũi em ý cao thế nào. Ảnh chờ Hoa up nhé. Tóm lại là hôm nay ọp thịt chó ở nhà Hoa có 8 mụ: Hoa, Hằng Kevin, Minh Sếu, Trà, Phương, Hạnh, Ngọc Bin và nhân vật chính Huyền civil. Nghe chuyện xong các bạn bái phục bà Huyền tốt nhịn. Hic hic. >>An: Phim không được xem trọn vẹn cũng tiếc nhỉ. An xem có phải né cái gì không?
@ Bình Lola: Chúc mừng bà mẹ tròn con vuông @ Hằng: Hú vía bà nhỉ. Sau này nhớ cẩn thận hơn. Bây giờ thì cứ tiếp tục theo dõi Bon đi bà ạ. @All: Đúng là năm xui tháng hạn. Tôi cứ là ráng lết cho qua hết năm, trong năm cũng gặp hết chuyện này đến chuyện khác, cứ nghĩ còn vài ngày sẽ yên, ko ngờ đùng phát ông bố tớ bị tràn khí màng phổi, phải nhập viện Phạm Ngọc Thạch. Đã nghỉ phép ở Long Xuyên từ thứ 2 để đi nuôi, và Tết này coi như tôi ăn Tết trong bệnh viện rồi. Thế đấy. Vậy mà mấy ngày ở bệnh viện cũng tranh thủ mua đồ cho mẹ bé Lily và 1 bạn ở HN liên lạc trực tiếp với tôi. Tôi ko muốn mất uy tín, hy vọng mọi việc suôn sẻ. Ở bệnh viện ko có laptop, cũng may có cái E71 để connect 3G nên cũng ổn. Chúc các bà ăn Tết vui. Có gì vui nhớ buôn với, vì tôi ở bệnh viện ko có TV, chỉ có báo và cái đt này thôi. Hic hic ...
Tình hình là gần 3h tớ mới lết về được cty. Do mải buôn và tắc đường quá. Giờ này tớ vẫn ở cty làm việc nên các bạn hết sức thông cảm cho tớ chưa up được ảnh nhé. Tớ hứa sáng mai sẽ có. Thông báo thế để các bạn đỡ sốt ruột, tớ tiếp tục làm việc đây