Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui bà dạo này thế nào? bao giờ thì sinh vậy?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Mua he chan lăm ..........mong den mua dong day ...... Ban cho qua cái mua he nay
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ba co bau ah ? Dao nay ko biet tinh hinh moinguoi the nao .........ba tige cho ten top lich of đi .........cho co ko khi cai
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi dnay khá hơn rồi, dự sinh 5/9 bà ạ, nhưg tôi mổ nên chắc sẽ sớm hơn Tôi bầu 6M rồi, hii.. phấn đấu bằng các bà cho xong nhiệm vụ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Eo ơi nhanh nhỉ .......thế mà ko gap đã hơn nửa năm rùi nhỉ ......mấy lại tết đâu . Hom nao gap mặt buoi trứoc khi đẻ cho vui đê .
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Lên lịch off tuần sau đê, Hà hổ đâu rồi?????
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Chả thay mat ba y đâu ...... Mai van thay cai tiêu đê topic cu .........toi luc nao di cung dc nhé .
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Các bà biết chỗ nào chụp ảnh nghệ thuật cho trẻ con ở đâu đẹp ko nhỉ ......đang tính chủ nhật này cho 2 đứa nhà tôi đi chup ảnh đây . Vua muón gần vua muôn dep , các bà biêt chỉ cho toi cái .
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi đang hóng off đây............. Tránh ngày 2, 3, 4 tháng 6 tui bận hì Mà tôi và tengcha cùng ngày sinh 1/6 hay sao nhỉ? hihi (Quỳnh Chi?)
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hihi đồng nghiệp chỗ tôi mua voucher bọn mua chung có 125k thấy chụp ảnh cũng ok lắm nhưng chụp cho con cún có 6 tháng thôi ko biết chụp cho bọn lớn lớn thì có đẹp ko?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tuần sau chọn hôm nào mát mát đi các bà.. Tui rảnh thứ 2,
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui thế là các bà từ bé đến lớn đều có quà nhá
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui tôi thì hôm nào cũng đc, tùy các bà, dưng gần gần chỗ tôi tí nhá, ưu tiên bầu bì k đi xa đc
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Nêú vào ngày thường, tôi xin 1 chân nhá hii
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui nhà giáp tí ơi năm nay nhà mình xây nhà có ok không ạ?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Chuẩn bị xây nhà tầng 11 rùi đó nàng hà hà
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Lâu rùi mới thấy bà tái xuất. He he Bầu bì thế nào rùi bà????
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi đỡ hơn rồi, nhg vẫn gầy lắm. Vừa gặp mụ Thảo, béo ơi là béo, chạ bù cho mềnh. Con trai ngoan k hả bà?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Trộm vía bây giờ ngoan hơn rùi bà ah. Hồi tháng rưỡi trở về trước đêm toàn phải bế chàng ý
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hihi,.. có thấy vất vả k? tôi lại sắp đến lúc như thế rồi, thấy ngại quá đi mất