Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em đồng ý với c Đẹp về điểm này. E hơi lạc đề 1 chút xíu nhé. E chưa có gđ, nên e cũng k biết nuôi con như thế nào là đúng. Nhưng e rất thik cách của bố mẹ em. Chưa bao h bố mẹ e ép em hay em gái e phải làm theo ý mình cả. Hồi e thi ĐH, cả nhà muốn e đi Y, Dược và lực học của e cũng có khả năng vào đc. Nhưng e bảo e sợ máu, còn Dược thì vất vả nên e k theo ngành đó, e đi KT, bố mẹ e cũng k phản đối. Học xong e đi làm đc 4 tháng, e bỏ việc xin học tiếp CH, bố mẹ e cũng cho, chẳng cằn nhằn gì về việc học xong mà k đi làm như bố mẹ mấy đứa bạn e. Sau này, bố mẹ e muốn e vào Hải quan, e kiên quyết k vì k thik vào NN, bố mẹ cũng tùy e qđ. Em cảm thấy thoải mái vì bố mẹ luôn lắng nghe ý kiến của mình. Trong khi bạn em có đứa muốn làm Kế toán, fai lừa bố mẹ là đang học CH để đc ở lại HN làm việc vì bố mẹ bắt về quê làm Kiểm toán. Có đứa thì nghỉ việc cũng giấu gđ vì sợ bị mẹ cằn nhằn... E thấy xem tử vi cho con từ bé cũng có những cái hay. VD: theo tử vi của em, thì e hợp với nghề kinh doanh, thế nên em theo ngành KT là hợp nhất. Nếu biết trc điều đó thì lúc thi ĐH cho con thi vào trường KT là đúng sở trường rồi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hic, xã nghỉ việc mà không bàn bạc gì với mẹ nó à? Thời này mà nghỉ việc là hơi lo đấy nhỉ.
Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Làm việc trong ngành Hải quan cũng hay lắm em. HQ bây giờ đòi hỏi cán bộ phải update cái mới rất nhanh và phải hiểu biết. Thu nhập cũng tốt.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em cũng tự nhủ với bản thân là "thôi thì giờ chưa phải thời điểm, con còn bé vậy thì biết làm sao" - nhưng đúng là nhiều lúc stress đến sắp...điên. Ai k biết nhìn vào lại bảo em sướng, cả ngày ở nhà nắng chẳng tới mặt mưa chẳng tới đầu, chẳng phải làm lụng vất vả gì ) Haizz, chắc thế là sướng
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hihi hóng lá số của em đến đoạn nào rùi? hum nào sang buôn dưa lê nhá!!!
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bác cứ đi chới, thỉnh thoảng lại thấy "tạt" vào hỏi "Tới đâu rồi?" là sao Vâng để hum nào em qua
Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi E cũng đang suy nghĩ lại về vấn đề đấy. Thu nhập thì tùy từng vị trí thôi c ah. Vì e cũng có bạn làm HQ, chỉ sống nhờ lương thôi. hix
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hix. E nè chị. Hồi ở với bố mẹ chẳng fai làm việc gì, bố mẹ làm cho hết. Đến giỗ chạp cũng chẳng mấy khi fai động tay vào kể cả sau này lớn. Nhưng từ ngày đi học ĐH thì khổ đủ đường. hix Suốt ngày chạy long tong trên đường để lo việc hộ mng trong họ. haizzz Sau này e gái ra học thì lại fai phục vụ nó. Chỉ có điều tính e vô tư, e cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nên nhìn ngoài ai cũng nghĩ sướng. Thế đấy Như c Đẹp xem cho lá số tử vi of e ấy, con đường của e nó cũng lận đận, chứ cũng chẳng hanh thông như ngta. M cứ tự an ủi là mình cố gắng thì mọi việc sẽ đều vượt qua hết
Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Mới vào thì thường làm mấy công việc linh tinh, hành chính hoặc ở đội Tổng hợp. Sau "cứng" rồi mới đưa lên đội tiếp nhận hồ sơ, rồi dần dần tiến nếu có năng lực & người nâng đỡ
Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ây da. E cũng có cái ô to to rồi. Chỉ ớn nhất là việc thuyên chuyển công tác thôi c ah. Bên đó cứ 2 năm 1 lần là chuyển sang vị trí khác và có thể là chi cục khác. Thế nên e cứ lăn tăn mãi
Lâu rồi, bận rộn quá nên ko vào thăm các mẹ đc. Đợt này em bận lắm ý ạ. May mắn là công việc của em phất lên trông rõ mấy chị ạ.
Re: Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Mình ngành Dược đây nè mẹ nó. Nhàn lắm nên mình mới có thời gian kinh doanh ngoài.
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Sau khi học xong thì nhàn. Chứ lúc học thì vất vả, e nghe dì em học Dược bảo thế Ngày trc e học tốt Hóa, nên mới định thi Dược đấy chứ. Nhưng có lẽ là do cái số of m k theo nghề đó đc. Vì hồi ấy e có thi Y Dược HCM, ban đầu điểm e k đủ, nên e ra HN học KT. Sau này e mới đc biết là trường có gọi đi học, nhưng mẹ e giấu k cho e biết, vì k thik e vào HCM.hix Lúc biết thì cũng quá muộn rồi, k thể thay đổi đc nữa
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi way,cái ni e tin,nhất là xem tướng với lại tuổi,mệnh gì đóa,tử vi của mẹ e y chang
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi có bác nào biết cách xem lấy chồng phải hợp những gì không ^^
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hợp tuổi, hợp mệnh, hợp can chi gì đấy ah. Nhưng mà e nghĩ cũng nên phiên phiến thôi, chứ cứ nhăm nhằm tìm ng hợp tuổi thì chẳng biết bao h mới lấy chồng đc đâu ah.hix
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ` tìm sao được mà tìm, vc là duyên số rồi, có muốn tìm cũng ko ra mà, hihi