Xì, em chẳng sợ muỗi, với lại bây h ngủ mắc màn òy, tự sau hôm bị cắn k dám nằm k nữa. Mà vết cắn của em bây h vẫn chưa khỏi. hix
Chào cả nhà. Chào bibong xinh xinh. Lâu quá k gặp bibong nè bibong xinh xinh đã dẫn bé đi chụp hình chưa?
Em chưa được nghỉ. Lẽ ra là làm hết hôm nay nhưng Sếp đi công tác về roài bắt làm hết ngày mai. hix hix
Chào chị! lâu lắm mới thấy chị vào nhà nha. Thời gian vừa rồi em bận quá nên chưa đưa bibong đi chụp hình được chị ạ.
trùi mà e làm về ngành gì mà nghỉ trễ vậy e?thưởng tết khá hông hén mà hum rồi có hỏi e vụ tập 2 í hổng bít e trả lời chưa hén, c chưa đọc hay tra lời lại hén
hic...chị cũng tính cho bé chụp khi đầy năm mà cũg chưa đi được. Bận quá em à. Thấy áy náy với con ghê . Em chuẩn bị tết đến đâu rồi?
Em làm ở công ty tổ chức sự kiện. Các bạn công ty em đi chương trình hết qua Tết mới về ý, em có con nhỏ nên năm nay được ở nhà đó. Em trả lời roài mà. Em đang kế hoạch chị ợ, nên tập 2 còn lâu lém. hihihihi
Em cũng thấy thế áy náy ghê gớm luôn chị ạ. Thôi sau Tết cố gắng đưa bé đi vậy. Em chưa chuẩn bị được tết gì hết. 29 này được nghỉ mới đi sắm đc.
bác ui món này nghe là xèm rùi, hem bít e có đi được ko nữa, hịhị, cho e xin 1 chân dự phòng nhéartyman:
chị ơi...chiều nay có đi ăn ốc ăn cháo gì đó với phơ ko? tối bà phơ lên tàu về bình định thế nên sẽ lên sớm để vòng vòng ăn chưi...chị đi nhé
cả nhà cùng nghe ....nghe là thấy tiêu oài em ko đi bs ah...bs có cho thuốc bôi bôi sẽ mau hết lắm đó kỳ vậy ta..lịch nghỉ phải cố định chứ lị
Trời, pó tay luôn rồi nhá. C theo hàng xóm hơn cả mẹ hở c??? mà hàng xóm cũng lạ ghê, đêm hôm mà cũng trông hộ?