Hôm vừa rồi e đi khám phụ khoa tại viện 103, ở đây khám sản và phụ khoa vào chung hết 1 phòng.Đông đúc, chật chội, ngột ngạt. Trong lúc chờ vào khám e nói chuyện với 1 chị bầu được 16 tuần rồi,chị ấy cứ rưng rưng. Em hỏi chị đi khám thai à.chị ấy bảo uh,rồi thêm "nhưng đang có vấn đề". 2 ngày trước chị đến đây khám rồi,bs kết luận k có tim thai rồi kê cho đơn thuốc hơn 1 triệu về uống. Tối hôm sau chị ấy bị đau bụng và gọi điện cho bs thì bs hẹn hôm nay đến khám lại. Đến lượt chị ấy khám,bs hỏi làm sao,c kể 2 ngày trước cháu khám ở đây rồi bác bảo ko có tim thai nên kê thuốc cho cháu về uống nhưng tối qua đau bụng quá cháu gọi cho bác thì bác bảo lên đây khám lại. - Thai còn có 8 tuần thôi, lưu rồi,bác đã bảo là hỏng rồi mà cháu còn cứ cố. + Cháu có cố đâu,tại bác bảo cứ mua thuốc về uống đi cơ mà - Siêu âm lần trước bác đã bảo hỏng rồi nhưng cháu cứ bảo kê thuốc cho cháu uống đấy chứ. Thôi về đi, về địa phương mà giải quyết, cứ ra đây ầm ầm làm cái gì. + Cháu muốn khám ở đâu giải quyết ở đâu là quyền của cháu. Rồi chị khóc nức nở ra ôm chồng. Đau lòng quá các mẹ ạ! Xem phim nước ngoài, có chuyện xảy ra bs toàn nói " I'm sorry". ở VN mình thì cứ mắng xơi xơi vào bệnh nhân ấy. ngta đã buồn thì chớ lại còn chẳng có tí thương cảm nào của bs. Em hỏi thật các mẹ là đi khám mà ko có tim thai thì có uống thuốc gì cho ra tim thai được mà bs cũng kê thuốc hả zời?????????????????????? p/s: Đơn thuốc ở đây được in làm 2 tờ,nếu mua tại hiệu thuốc bệnh viện thì hiệu thuốc sẽ giữ lại 1 tờ để còn chia chác hoa hồng cho bs. Mà bs toàn kê cho thuốc biệt dược thôi nhé.đố mua được ở đâu khác!
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Không có tim thai tức là thai nhi ngừng phát triển rồi, ko thể cứu được nữa. Công nhận bác sĩ ở vn tồi thật, ng ười ta đã rất đau khổ rồi ko động viên người ta còn mắng mỏ gì nữa. Mình cũng bị thai lưu 1 lần nhưng đi khám bác sĩ nhẹ nhàng lắm, bác còn động viên mình vẫn còn trẻ làm lại từ đầu...cũng nhẹ đi được phần nào.
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Chuyện lạ nhỉ uống thuốc mà ra được tim thai, may mà người mẹ không bị vấn đề gì vì thai 5 tháng là khá to rồi. Tội nghiệp quá, bác sỹ bây giờ là nghề hái ra tiền nên họ kiêu căng lắm. Tớ thấy rất rất nhiều bác sỹ vô lương tâm, vào bệnh viện bây giờ bị mắng xơi xơi là chuyện rất đỗi bình thường và hình như họ đã quá vô cảm với những nỗi đau
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? bác sỹ nào mà "giỏi" thế các mẹ nhỉ, kê đơn thuốc cho uống mà "nặn" ra được cái tim thai thì đúng là thuốc tiên
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? ui trời ơi, ko biết có phải cái bạn này khám với mình hôm đó. tầm 7 tuần mình đi khám bà ý bảo là chưa có âm vang thai. bỏ hay đẻ. mình bảo đẻ. bà ý bao vậy 1 tuần nưa quay lại.và kê cho mình 1 hộp thuốc sắt gì đó nằm ngoài danh mục được BH ( mua ở ngày cổng viện 300k.tầm 10 ngày sau mình quay lại. bà ý bảo 8 tuần 2 ngày. chưa có âm vang thai. hỏng rồi. ra bảo cô ngoài cho uống thuốc rồi chốc làm. vì lúc đó gần 4h nên mình bảo để mai.bà ý bảo giờ đang ít người làm luôn đi. ra bán ngoài bà kia đưa cho mình 1 cốc nước uống và bảo xuống mua thêm 2 viên thuốc nữa ở cổng viện. mình cũng ngu.suýt uống. đúng lúc đó ĐT reo. ra ngoài allo ( vì lúc nào hỏng mình gọi cho chồng kể lại đầu đuôi ) chồng sợ quá gọi cho bà ngoại.nên bà ngoại gọi.hỏi và mình kể lại. bà bảo mẹ ko biết thế nào nhưng chậm kinh có 1 ngày mà đã biết có thai. nghén ngay từ lúc có thai tới giờ ( ghén giã man í.2 tháng trời ko ăn uống được 1 thứ gì ngoài uống nước lọc và sữa bà bầu celia gì đó của 1 mẹ trên này suýt đến 4kg sau 2 tháng ) biểu hiện bt. bà bảo từ từ ko được uống thuốc. chạy ra phòng khám ở ngoài BV 103 siêu âm lại xem thế nào. mình di bộ sang phòng khám gần cổng viện.khám bsy bảo thai bt. đang pt tốt, nhưng mẹ hơi gầy. mình hỏi có âm vang thai chưa? bs bảo chưa có, nhưng ko phải có. cái này tùy từng người. cháu gầy quá, ăn uống vào.có người 10 tuần mới có. vừa vui vừa giận. mình bảo chồng bt. ông chồng điên lên bảo giữ hết giấy tờ bà bsy kia bảo thai hỏng với lại kê thuốc uống để ông ấy làm âm lên cho bà kia biết tay vì vớ vẩn, 1 tuần sau để cho chắc ăn mình tới BV phụ sản khám lại thì bs bảo đã có âm vang tim thai 167l/p.......... nghĩ lại cái bà chó chít kia suýt nữa thì mình bỏ đi. giấy tờ chứng minh bà ấy nói mình vẫn giữ. nên đôi khi các mẹ phải cẩn thận nhé.
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? khổ thân chị ta quá, đã ko có tim thai rất buồn rồi lại phải tốn tiền thuốc men mà ko biết họ kê cho j khi đáng ra lúc đó cho ra và nghỉ ngơi là ok
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? E hôm đó đi khám buổi sáng cơ. Công nhận cái bà bs này chẳng có đức gì cả.
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? đúng là thất đức quá ạ, tim thai ngừng đập mà còn kê thuốc chứ ko an ủi bệnh nhán...hazz
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Haizzzz, bs mà chỉ biết đến lợi ích của mình, chỉ biết đến tiền thôi((. Mà chị này 5 tháng rồi sao mới biết ko có tim thai, e tưởng phải biết sớm hơn chứ ạ?????
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Chỉ khổ cái c ấy.Thương bé trong bụng nên Bs bảo gì thì làm thui mà.Đúng là ác quá mà,lại còn mắng người ta nữa Chứ.
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Cứ đến PS cho an toàn hoặc mấy phòng khám tư uy tín ấy ạ .chứ thế này vừa mất tiền lại mang vạ vào thân .
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? nói chung bs cũng có người này người kia, tuy nhiên cái viện 103 ấy. ko hiểu thế nào hay chỉ có 1 mình bác sỹ nữ đó khámmaf lần nào đi khám cũng là bà ý.ở phụ sản vào phòng khám là có 2 giường 2 người khám, vào nhìn ai hiền hiền thì mình tới,đi siêu âm về rồi mang qua phòng khám đó, còn ở viện 103 thì từ a tới z khám siêu âm, tư vấn đều là bà đó. có khi mình vào lần đầu còn lớ ngớ bà ta quát âm i ấy, nhanh lên, cởi quần ra, ko thấy cái này cái kia ah............... ngồi ngoài nghe mà đau cả tai.trứocr đẻ ở phụ sản ngon ơ ý. giờ nhà chuyển về khu này bảo hiểm cũng ở 103 nên ko biết tới này đi đẻ ở 103 thì thế nào đây? ko biết mình xuống xin chuyển bảo hiểm nó có cho hay gây khó dễ gì ko nhỉ?đang tính nếu nó gây khó dễ cho mình sẽ mang những cái giấy tờ mà bà bs kia in và bảo mình phá ra để lấy cớ xin chuyển viện. ko biết có được ko nữa
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? khiếp, công nhận lại có loại bác sĩ thất đức thế sao các chị? haizzzzzz
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? mình công nhận bác sỹ và y tá ở 103 ko thể chấp nhận được, rất hách dịch và chỉ có tiền thôi
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? hic nếu là nghe thấy âm vang thai hoặc có nhịp tim nhưng yếu thì bs mới kê thuốc nội tiết hoặc dưỡng thai cho uống chứ ko có tim thai thì uống cái thuốc gì đây chứ?
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Mình đưa cô bạn đi khám ở viện C, thấy mấy em trình dược viên cứ săn bác sĩ ác lắm. Hic..hic.... Họ còn biết bác sĩ nào có thể bán thuốc cho họ nữa. ((( Đúng là chỉ VN mới có cảnh này thôi ((((((( Mà chị kia chắc cũng ít hiểu biết, vấn đề đó về lên mạng tra là rõ ngay có cứu vãn đc không mà. Bác sĩ cũng nhẫn tâm, bệnh nhân ko hiểu biết thì phải giải thích, nói rõ ràng, cứ cho mình cái quyền to hơn tất cả. làm bệnh nhận VN là điều khổ nhất trên đời
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Viện nào cũng thế chị ạ, chỉ trừ có các viện tư nhân như Hồng Ngọc hay các phòng khám tư thôi
Ðề: Không có tim thai có chữa được không? Hồi em gái mình bầu bị động thai bác sỹ cũng hỏi bỏ hay đẻ? Không hiểu sao bac sỹ lại có thể hỏi được câu đó. Em gái mình bảo: Mãi em mới có thai, chắc chắn là em giữ bé.