Cảm ơn bạn chủ top nhé. Đúng là chỉ mẹ mới hiểu con cần gì nhỉ. Mình cũng sẽ nấu cho bé nhà mình, hi vọng bé thích ăn. À, mà mình thấy nếu su su hay bí đỏ mà ninh nhừ cùng cháo thì sợ mất vitamin nhỉ. Hay chỉ cần luộc chín tới thôi?
Nên dùng đỗ xanh nguyện vỏ là tốt nhất bạn ạ! Nhưng nếu nguyên vỏ thì phải xay kỹ, nếu ko vỏ sẽ dễ mắc ở cổ họng làm bé ho nhé!
Không sợ mất vitamin đâu bạn ơi, nên nấu mềm bằng nồi áp suất thì sẽ ko bị bay hơi nhiều! Chỉ nấu cho mềm thôi mà, thời gian nấu ko lâu nên ko sợ bay đi lượng vitamin cần thiết. Chúc bé nhà bạn lên cân cả thể lực và trí lực nhé!
9 tháng có thể ăn được rồi mẹ nó ạ! Có điều nên xay thật nhuyễn và nấu loãng hơn chút thôi. Nếu mẹ nó sợ nhiều chất quá thì nên giảm bớt lượng đạm đi nhé. Còn rau củ thì ăn vô tư.
Theo như mình được biết thì 5 tháng chưa nên cho bé ăn dặm bạn ạ! Vì thời kỳ này ruột bé vẫn còn non để hoạt động với thức ăn khác ngoài sữa. Hơn nữa nhu động ruột của bé chưa đủ mạnh để tiêu hóa và hấp thu đồ ăn dặm. Bởi vậy tại sao các chuyên gia, các bác sỹ lại khuyên các bà mẹ nên cho con bú sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu! Ít nhất thì bạn cũng nên đợi bé đủ 6 tháng hoặc hơn 6 tháng thì mới tập cho bé ăn dặm nhé! Thời gian đầu tập ăn thì nên cho ăn bột ngọt khoảng 1 tháng, sau đó mới tập cho bé chuyển sang ăn mặn. Ít một, ít một rồi dần dần mới tăng liều lượng. Nếu bạn muốn cho con ăn món súp này thì phải đợi cho bé ăn dặm quen một thời gian đã nhé, khoảng 9 đến 10 tháng mới cho ăn súp nhiều chất như thế này. Nhưng cũng còn tùy vào cơ thể mỗi bé mà tính liều lượng. Bởi không phải bé nào cũng hấp thu và tiêu hóa giống bé nào! Chúc bạn nuôi con khỏe!
Ban oi con minh 5 thang roi co an duoc mon nay khong, minh dang cho be an dam bot ngot, muon chuyen sang an man.
mình đã nấu thử món của bạn và đúng là rất ngon, ngọt. Nhưng làm thê nào để mỗi bữa sẽ có 1 vị khác nhau nhỉ, nếu same same thì sợ bé nhanh chán. Cảm ơn bạn vì topic rất hữu ích
Mình đã nấu thử cho bé ăn, ngon lắm :tonqe: Cám ơn bạn chủ topic nhé. Bạn còn món nào nữa thì tư vấn thêm nghen. Cảm ơn bạn nhiều. Tặng bạn hoa nè (u) (u) (u)
Nếu muốn mỗi bữa có mỗi vị khác nhau thì bạn chỉ việc thay đổi những loại rau củ và những loại thịt cá khác nhau thôi. Ví dụ bữa nào ăn súp cá thì nấu cùng su su, giá đỗ, đậu cô ve, vắt thêm vài giọt nước cốt gừng và cho thêm ít thìa là để cho bé làm quen với nhiều loại gia vị. Còn bữa súp gà thì nấu với nấm hương (hoặc một loại nấm nào đó), ngô non, bí xanh, bí đỏ.... Còn bữa súp bò thì nấu với khoai tây (khoai lang), cà rốt, v... v... Còn gạo và đỗ thì mình vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Up lên cho các con có món ăn ngon, tiện lợi, và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong những ngày Tết nào!!!!!!!!!!!!!!
oánh dấu cái nhỉ, hay quá, nó kiểu như nấu cháo nhưng xay nhuyễn thì ra sup dễ nuốt hơn nhỉ,cảm ơn bạn
Cám ơn chủ topic, nhất quyết mấy ngày tết phải tẩm bổ cho nàng siêu mẫu nhà mình mới được. Hu hu, 2 tuổi rưỡi mà chỉ có 12kg
chị ơi con em nó biếng ăn lắm.ko biết làm món này ra có chịu ăn ko nữa.nó mà ko ăn em lại phải ăn hộ thì ôi thôi.mẹ cháu lại béo ú lên mất thôi.
cảm ơn bác nhé, e cũng phải bổ sung món này vào thực đơn cho bé còi ngay thôi, vẫn còn đang trên đường đẩy lùi cái còi bác ạh, nhưng món súp này chắc ngày chỉ ăn 1 bữa thôi bác nhỉ, vì hồie cho còi đi khám ở viện dinh dưỡng, các bác ý bảo bỏ hết đỗ xanh, hạt sen,....ra chỉ nấu cháo gạo ko thôi, với rau thức ăn, để bé ăn cho khỏi ngán thì bé mới chịu ăn nhiều, thế là sau đợt ấy, e cho cháu ăn đúng cháo gạo với rau, củ và thức ăn đổi món thui, quả là cũng có đúng, bé ăn được nhiều hơn hăn đấy ạh
Học được thêm 1 món ăn rất bổ dưỡng. Chị chủ top thật là khéo tay . Hoan hô chị Em thì cũng hay cho xương que (heo) vào hầm với các lọai củ: khoai tây, cà rốt, su (cái xương như cái que ý, chẳng có miếng mỡ nào dính vào vì các bé còn nhỏ tháng k hấp thu được mỡ động vật) + thịt nạc gà. Cho vào cối xay hỗn hợp trên + cháo, xay từ nhuyễn cho đến lợn cợn (nếu bé có nhiều răng). Hì, cả 2 bé nhà em đều thích món này ạ Tết đến rồi em mến chúc các mẹ và các bé vui khỏe
Hi hi, mấy ngày Tết bố mẹ bận bịu, cứ nấu một ít súp cho vào tủ lạnh cho con ăn, vừa ngon, vừa bổ lại vừa tiện.