Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Rose2603, 8/5/2013.

  1. tinhyeudep321

    tinhyeudep321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Cho em làm với, thất nghiệp rồi :(((((((((((
     
    Đang tải...


  2. nhungbaby90

    nhungbaby90 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Hết tháng này em cũng thất nghiệp rôi.Muốn tự kinh doanh qua nhưng vẫn thấy non quá
     
    miscellalinh thích bài này.
  3. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Không thử thì không biết được, có ai là "già" trong kinh doanh ở thời kì hiện nay đâu bạn?
     
    Tina so shop thích bài này.
  4. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,311
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mình nghĩ trong đời người ai cũng có lúc phải liều 1 tí thì mới thành công

    Mình có 3 lần liều làm thay đổi cuộc đời mình

    Lần đầu đang làm tại 1 Phòng khám Mắt dưới Nam Định, chuẩn bị lên Bệnh viện, em bên Dược lúc đó đã nắm quyền hành kho Dược. Nhưng em xin nghỉ, 1 phát lên HN để sống. Xin vào 1 công ty tháng đầu tiên ko lương, 2 tháng tiếp theo đc 800k, đến tháng thứ 4 đc 1 triệu, có thời điểm đi đường khát nước 1 cốc trà đá ko dám uống. Nhưng bù lại tại công ty này em học được nhiều kinh nghiệm để hành nghề Dược. Chính vì thế em xin đi làm ở đâu người ta cũng nhân ngay. Nhưng tính cách em lại ko yên bình như thế. Em chấp nhận lương thấp để học kinh nghiệm nhưng bên cạnh đó em phải đi làm thêm, làm nhiều quá đến mức đổ bệnh. Hức.

    E chuyển sang công ty khác để khẳng định mình hơn. Đến thời điểm này em cũng tự phục mình ko hiểu tại sao mình lại khỏe đến thế. Em kiêm công việc bằng 2-3 nhân viên hiện tại của em: sáng đến phải chuyển hàng từ kho ra cửa hàng, mấy thùng hàng to đùng. Lau dọn liên tục, ở chợ Ngọc Khánh thì mọi người bít bụi như nào. Đóng hàng đi tỉnh. Bán hàng trực tiếp và tư vấn cho khách qua điện thoại. 1 ngày phải hoàn thành 20 trang web. Báo cáo chi tiết hàng bán đc vào mail vào cuối ngày. Rồi kết thúc lại chở hàng về kho. Em chịu khó cần cù, cộng thêm có kinh nghiệm, có kỹ năng giao tiếp nên trở thành nhân viên bán hàng giỏi nhất và lương cao nhất từ trc tới nay. Chủ tịch và giám đốc thấy em làm tốt chuyển e sang làm nhân viên kinh doanh, sau đó em lên làm thư ký cho cả 2 người. Vào 1 ngày đẹp trời chị giám đốc mời em đi ăn và muốn bàn giao hết cho em làm. Nhưng ko biết em có dại hay ko, đêm về suy nghĩ, sáng hôm sau em xin nghỉ luôn. Và em đã mở công ty từ đây.

    Công ty làm ăn có lãi ngay từ tháng đầu tiên. Công việc bắt đầu đi vào quy củ. Em thấy có cái gì đó hơi buồn buồn.

    Em quyết định mua sang nhượng lại 1 cửa hàng quần áo của 1 bạn trên này vì em rất thích thời trang. Mặc dù em cũng bị bạn ý lừa 1 chút, nhiều mẹ khuyên em ra đối chất. Nhưng không vấn đề gì. Em nghĩ hãy thử khả năng của mình đến đâu, em đã bỏ công sức để khôi phục lại cửa hàng. Đến thời điểm này em đã thành công các mẹ ạ. Khách hàng nhiều hơn, doanh thu ổn định, thu nhập khá tốt, mặc dù cửa hàng của e nhỏ thôi ạ. Em thấy vui lắm, vì đó chính là mồ hôi sương máu của em.

    Còn nói đến vấn đề vốn. Thực ra em chẳng có tí vốn nào cả. Lúc đầu em đi vay mượn hoàn toàn. Quan trọng là mình biết tính toán kỹ 1 tí, Liều 1 tí.

    Giờ em cũng đang định nhảy sang kinh doanh thêm thời trang Nam, vì em đang có nguồn hàng tốt. Haizzz. Mọi người bảo hay sang nhượng cái cửa hàng quần áo nhỏ của em bây giờ đi, để tập trung vào cái cửa hàng Nam nhưng em cũng đang phân vân, vì em mất nhiều công sức vào nó, cái cửa hàng này nó cũng như đứa con tinh thần của em, Khó khăn đã trải qua giờ đến lúc hưởng thành quả mà bỏ đi sao đc. Nhưng liệu mình 1 lúc kinh doanh nhiều thế có ổn ko? Mà em lại còn đang quản lý 2 cái nhà nghỉ cho mẹ em nữa chứ.

    Theo các mẹ em nên sang nhượng lại cửa hàng thời trang nữ để tập trung vào cửa hàng to kia hay là cứ song song cả 2 cái? Em đang có con nhỏ 9 tháng nữa ạ.
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2013
  5. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Em cũng muốn kinh doanh mà chỉ dám cỏ con tay trái thôi, chứ bỏ hẳn thì chắc chết đói mất.
     
  6. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,356
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    có nhà ở đây hì tiện kinh doanh nhất, ko thì phải thuê chục triệu rùi tháng lại lo trả cũng mệt lắm, mẹ nó suy nghĩ nhé
     
  7. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Đọc tâm sự này hâm mộ quá, tin tưởng hơn vào con đường mình đang đi, vào cái mình đang làm :)
     
  8. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,311
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Re: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Mình cũng giống như mọi người thôi, nhưng thêm 1 chút là dám nghĩ - dám làm và dám chịu. Nhưng giờ có con rồi thì ko thể tính ẩu đc. Thời buổi này những ai duy trì được là thắng lợi đấy mẹ nó nhỉ. Mình thấy trên fb mẹ nó up những kiểu ảnh rất đáng yêu. Vì mình đã like fb của mẹ nó mà. Hy vọng mọi người sẽ không bao giờ thất nghiệp.
     
  9. hamaland_vietnam

    hamaland_vietnam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    ui nói chung cứ nghĩ kinh doanh nó là cái duyên và tận hưởng từng phút với nó thì ổn thôi mẹ nó ạ! Mình nghĩ áp lực nhiều thì lại thành ra hết đam mê. cứ enjoy đi là thời cơ sẽ đến !
     
    Rose2603 thích bài này.
  10. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,311
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Em ơi chị thấy dịch vụ của em đang rất tốt dịp này mà. Ko thể thất nghiệp đc đâu.
     
  11. binhthuc

    binhthuc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,521
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Hic, công ty mình khoảng 1 tháng nay chẳng có việc gì làm nên mới có thời gian online, luơng thì vẫn trả đủ hàng tháng nhưng hiện giờ ko có dthu ko biết 1,2 tháng nữa thì thế nào, huhu. Thất nghiệp thì chít.
     
  12. harilama

    harilama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    E cũng đang ở nhà chăm con ạ..............
     
  13. hamaland_vietnam

    hamaland_vietnam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Ôi mình thật sự là phục mẹ nó đấy! Đúng là phải có lúc quyết định như vậy thì mới thành công đc . Mình thích những người như thế!
     
  14. mebemoon

    mebemoon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Nghề tay phải của mình vẫn đang ổn định, nhưng mình vẫn thích làm thêm các nghề phụ khác, nhất là kinh doanh. Xin vào đây để được nghe các kinh nghiệm từ cả nhà! Thanks all!
     
  15. doanhamimi0805

    doanhamimi0805 Bé Mi Mi

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    2,256
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    mình ko thất nghiệp nhưng đi làm mà cũng như ko đây,đang chán lắm.Mình làm trực điện thoại viên của Hoa Sao,lúc trc mình làm bên hỗ trợ thông tin cái mà 200d/p ý,một ngày nghe 50-150 cuộc gọi lương giao động từ 2-2tr5 trừ xăng xe,ăn uống,cho con đi học tháng còn 200-300k chi tiêu,nhiều khi còn ko thừa mà thiếu phải đi vay ý.Thế mà giờ bên cty chuyên mình sang bên hotline hay trong tổng đài mình thường gọi là:Đường dây nóng của đại gia vì giá một phút gọi quá cao,nên may mắn mình được 60-70 cuộc còn ko toàn 20-30 tính ra đi làm dc 20-30k/ngày,hôm nào căng lắm dc 50k/ngày.Mình khóc mấy hôm nay,tiền học phí của con thì chưa đóng bị nhà trg giục.Cuộc gọi thì ko có,đau lòng lắm:( 1 tuần nay mình toàn phải đi cày 2 ca để có thêm tiền,vì cày 2 ca nên mình ko có time về nhà,phải ăn ngủ ở tổng đài,mà ăn ko dám ăn cả ngày chỉ dc 1 hộp mì tôm và 1 cái bánh,vì ăn nhiều thì tốn tiền.Mình khổ sở lắm,có mẹ nào khổ như mình ko? con ở nhà toàn gọi dt hỏi mẹ đang ở đâu thế?sao ko về,mún khóc lắm mà chỉ nói:"mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Mi,Mi ở nhà chơi ngoan nhé,nghe lời gì ko dc hư biết chưa?Mẹ đi làm kiếm tiền mấy hôm nữa đóng học cho Mi đến lớp với các bạn nhé" Con bé:"Vâng ạ,mẹ sớm về với con nhé,con nhớ mẹ lắm".Muốn khóc lắm mà ko khóc dc:( Nhiều lúc em nghĩ sao số em khổ thế cơ chứ?Một mình nuôi con,cs khổ sở chật vật
     
  16. trang09

    trang09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Ối, đọc bài của mấy mẹ mà ngưỡng mộ quá. Đúng là mình như hạt muối ở biển:((
     
  17. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Tớ đang sống chết với việc ra ngoài làm đây. Chẳng biết trời có phụ lòng người ko, càng ngày càng gầy. Sao mà nhiều thứ phải lo thế :(
     
  18. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    mình thì vừa sinh xong nhóc thứ 2, trong lúc nghỉ thai sản cũng là lúc hết hợp đồng lao động, chàng GĐ nhà mình đã nhét ngay người thân vào ](*,), thế là tèn tén ten.... ở nhà nuôi con cho cứng cáp và tập tành buôn bán cho đỡ buồn, chờ ngày bé cứng cáp rùi tìm việc đi làm:(
     
  19. miscellalinh

    miscellalinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Em làm sinh viên, cũng tập tọe đi làm thêm nhiều để trải nghiệm, em cũng từng thử công việc như chị, lương thấp, cũng là trực điện thoại để có khách hàng. Có vẻ như em là đứa tham vọng, cầu toàn nên làm chưa được 2 tuần em đã xin nghỉ, thấy chán, công việc nó không như mình nghĩ. Giờ hết kỳ học này là đi thực tập rồi mà em còn chưa có chỗ, cũng chưa biết là mình sẽ phù hợp với công việc gì, tiền thì không có. Thấy mệt mỏi và buồn buồn.
     
  20. duyen1406

    duyen1406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2013
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của những người thất nghiệp ra mở kinh doanh riêng

    Mẹ nó ơi, mẹ nó cố lên nha. Vì bé Mi Mi, mẹ nó làm việc nhưng cũng phải giữ sức khỏe nhé. Mình phải thương mình trước đã mẹ nó ạ. Nhà tớ năm ngoài cũng gặp nhiều khó khăn, mất mát nhiều cả về người về của. Của có thể kiếm lại nhưng người thì đi xa mãi. Giờ phải làm lại từ đầu hết :(
     

Chia sẻ trang này