k phải muỗi đâu, em biết mà, muỗi thì làm sao em quơ trúng được. Em nghĩ là chuột hoặc gián, huhuhuhu. Mà nói chung con nào cũng kinh hết. Ghét thế k bít.
thế muh em ko bị ám ảnh ah...thần kinh tốt ghê nhỉ? dĩ nhiên là lạ và ngon nếu ko hội trưởng đâu giới thiệu mình đến đó ăn, còn ngon tuyệt hay ăn được được là do khẩu vị mỗi người thôi...chị khen ngon tuyệt còn em ăn thì thấy ko ngon ...thế nên khó nói lắm...cứ đâm đầu vào ăn thử đê em ơi...ehhehehhe
sao k bị ám ảnh, ngày nào em cũng lên mạng tra các triệu chứng khi bị chuột cắn, và có chết được hay k nè. Ax em mắng em quá chừng vì cái tội cứ nghĩ nhiều. Nói chung là em buồn vô cùng. huhuhuhu
Tạt ngang nhà phụ dọn dẹp sạch sẽ để ăn Tết nà artyman: Chúc cả nhà ngày mai en chơi dzui dzẻ nha:-({|=
muốn đi lắm e ơi!mai chiều 5 g chị về long xuyên ..chắc sáng mai oanh tạc được đó.. mà chị mà ăn thì 2 nhóc này nhịn á!vì chúng kg chịu ngồi yên cho mình đút đâu!!!
chị biết lịch ngày mai 5 g chiều chị đi á! chuột cắn chảy máu và đau lắm..lúc đó chị cũng biết chính xác là chuột mà chẳng đi chích ngừa.. hồi xưa nhà chị là tiệm rửa xe nên khi rửa nhằm mấy xe chuột trốn nhảy ra ,chạy vào nhà mình luôn..có hôm đang chạy xe đi làm thấy nhột nhột nhìn xuống chấn thấy con chuột đang bám thế là dùng hết sức bình sinh đá mạnh chân cho nó văng ra..
Chị ơi, chị thật là dũng cảm. Em mà nhìn thấy chuột là hồn vía bay mất hết rồi, k còn làm nổi j nữa. Nghĩ đến cảnh nó bám vào chân c mà ghê quá! em mà thế chắc té xe lun mất.
Chẹp..................chẹp.............thấy mọi người hẹn hò nhau mà thèm quá. Chúc mọi người ăn uống vui vẻ nha,nhớ SG,nhớ mọi người quá:goodman::goodman::goodman::goodman::goodman:
Chào cả nhà....................về quê tranh thủ ra tiệm nét ghé vào nhà chúc tết mọi người . Năm mới (chúc trước nè) nâng ly .......................chúc cả nhà sức khỏe,hạnh phúc,tấn tài tấn lộc. artymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
bà là ăn tết sớm nhất đó nha!tranh thủ về sớm để đi cà phê nha!...nói nhỏ bà nghe nè! có order được thầy bói nào xem quẻ đầu năm chưa..?
cám ơn e nha nhưng chị hổng dám nhận đâu...chị chỉ cho e người dũng cảm nhất hội mình nè:chị papa đó e.. à! mà có cái chị kg sợ thật sự nói cho em nghe nè...là ma đó!
Cho hỏi tí, mình chưa off LCM lần nào, cũng ít tham gia topic, cũng thích đi có được không? Nhưng mai không biết có gởi được con không nữa hic hic.