Em cũng nhớ chị nè. lâu lắm k gặp chị ha. Em phải làm hết ngày mai mới được nghỉ. Cảm ơn ms của c hôm trước nha!
Các con khác còn đỡ chứ riêng Chuột em nhìn thấy là muốn xỉu luôn rồi. Thế nên chị dũng cảm là đúng đó, c nhận đi mà. ^^ Chị k sợ ma hả??? thật k??? Ma có thật đó nha c!
chị nghĩ có những người cũng ra nghĩa địa ở nơi đó thì làm gì mà kg có ..?nhưng sao họ kg sợ..còn mình ở trong nhà nhiều khi có con thằn lằn chui trong bịch cũng hốt hoảng...vì sợ ma..chị chưa được sợ...mà có sợ chắc do bị giả làm ma nhát thôi.
Đó là những người k yếu bóng vía nên k sợ đó chị. Chứ ngày xưa em cứ đi chơi về muộn là phóng xe như ma đuổi nhanh nhanh về đến nhà. Sợ lém!
Bé nhà mình rất đeo mẹ và "phá". Nếu mai gởi được sẽ liên hệ với các mẹ ở số điện thoại chị Nhung nhé!
Chúc em lucifer và gia đình thượng lộ bình an !!! Quy nhơn có nhiều đặc sản ... có dịp chị sẽ đi Hàm Hô ... nghĩ tới là chịu hỏng nỗi cơn ghiền travel ...
Thanks c nhiều nha. Mà mỗi loại mấy bó vậy người đẹp Muốn cúc màu vàng, xanh, đỏ, tím... vậy??? Sáng 29 C lấy hen?!
bác ơi món này e cũng khoái lém, báckiếm được điểm nhớ xì tin cho e với nhé, e mới vào trong này ko biết chỗ nào để đi, mọi năm cứ ra giêng là e đi mấy nơi đấy, hihihi, đi để có kiêng có lành nữa chứ
relax Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 2 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé,cho 10 ngàn là dư,giờ cho 10 triệu cũng ko đủ!
thời gian lo lắng thì nên tìm ra nguyên nhân và cách trị cho khỏe khỏi mắc công lo lắng thêm bệnh khác
cheer...ăn tết nào chị ơi.....lalalalalalla.... cô giáo cho học sinh nghỉ đến mùng 9 luôn đúng ko ah ???artymanartyman:
oh mai chị đi long xuyên ah..... nếu mai chị oanh tạc được thì ghé còn ko thì hẹn ngày lên chị em mình hẹn hò oanh tạc chị nhé
trùi cồng nhận chị mạnh mẽ ghê ah'.... em thấy nó là muốn èo roài.... muh chuột nó lì lắm thấy mình nhìn nó nó còn nhìn lại nữa chứ....hic hic hic...nó làm em tèo luôn
ui chị iêu xuất hiện roài nè... về quê vui không chị.... ăn tết vui vẻ nhé...mọi người dù busy dọn dẹp tết nhưng cái độ ăn nhậu cũng nhớ chị lắm...ehheheh
...phải nói là kế hoạch thay đổi xoành xoạch lun e! mỗi năm về quê là lại có gây hấn giữa chị và xã...sáng nay 10g ảnh chạy xe về long xuyên rồi..tính ngày mai chị đi chung với anh chồng ,chị em bạn dâu..mà cũng tủi thân lắm. vì mấy hôm nay giọng nói vẫn khào khào ,muốn nói cho người ta nghe phải rống lên,như đang gây lộn í!..ai dè hồi nãy ảnh về..để đón 3 mẹ con ngày mai đi chung...cũng vớt vát được chút xíu..